1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em có khả năng có thai không ạh? Như vậy liệu đã mất...?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi brokenheart1512, 28/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. brokenheart1512

    brokenheart1512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Em có khả năng có thai không ạh? Như vậy liệu đã mất...?

    Hic, từ trước đến nay em cũng hay vào box GDGT để đọc và tìm hiểu các kiến thức về SKSS, và cũng nhờ có các anh các chị, các bậc tiền bối trong lĩnh vực GDGT mà em đã bớt...gà tồ và dần dần nắm bắt được một số kiến thức cơ bản , nhưng mà em vẫn còn gà tồ lắm thì phải, cụ thể là bây giờ em cũng đang khá là lo lắng vì một số vấn đề, em sẽ trình bày cụ thể dưới đây, mong các bác tư vấn và giải đáp giúp em với nhé
    Em mới have *** với BF của em, hic, lần đầu tiên đấy ạh, em cũng trải qua một vài mối tình rồi nhưng vẫn giữ được, tất cả chỉ dừng lại ở mức kiss và touch (ko phải ở chỗ ý đâu ạh ), nhưng đối với BF của em bây giờ, em muốn trao cho anh ý hết, vì em ko biết tương lai sẽ như thế nào, nhưng anh ý đã là một điều vô cùng tuyệt vời trong cuộc sống của em, em ko muốn sau này lại hối hận vì người mình trao cho cái ý lại ko phải là người mà mình thực sự yêu thương, dưng mờ...em cũng sợ, ko phải sợ đau , mà là em vẫn còn vướng bận chút tâm lý, em sợ sau này lúc lấy chồng, chồng em mà nặng nề cái tư tưởng này thì làm sao em sống nổi, cho nên là em để anh ý dùng tay, rồi OS, lúc anh ý muốn cho vào, nhưng em lại cứ ngần ngại, hic hic, anh ý nài nỉ mãi ko được nên anh ý quyết định chỉ lởn vởn ở vòng ngoài thui , nhưng lúc anh ý xuất, hic, lại rất gần âm đạo của em, em đang lo là ko biết có chú tinh binh nào lọt vào vòng trong ko, và em có nguy cơ mang thai ko ạh (Phần lớn tinh dịch của anh ý xuất ra ngoài gần hậu môn của em hơn, nhưng mà cũng có khả năng rơi rớt vào trong, liệu tinh binh của anh ý có đủ khỏe để bơi vào tận bên trong không ạh? )
    Còn một vấn đề nữa, hic, anh ý dùng tay rất lâu để kích thích em (và em lại đạt climax lúc anh ý dùng tay và lưỡi ), hầu hết là anh ý chỉ kích thích âm vật của e thui, nhưng có mấy lần anh ý dùng tay thọc vào trong, em kêu đau ầm lên thì anh ấy mới thôi, dưng mà, dưng mà em ko biết là ********** của e có bị rách hay chưa nữa , e có thấy đau, nhưng 1 thoáng rồi thôi, hic, bọn e tắt đèn nên e cũng ko biết có ra giọt máu nào ko . Và em cũng muốn hỏi một câu nữa là, em đã có lần đọc trên này rằng cách để biết xem người con gái còn hay mất ko phải là ********** còn hay ko mà xem lúc cho cái ý vào có khó hay ko, mà con trai thì rất dễ nhận biết đc điều này, hic, anh ý cứ dùng tay như vậy thì có ảnh hưởng gì ko ạh? Vì cái ý thì nó to hơn ngón tay của anh ý nhiều, nhưng e vẫn ko biết là cơ địa của mình nó có bị giãn ra ko, có ảnh hưởng nhiều ko?
    Em còn một câu muốn hỏi nữa là sau hôm ý, bụng em cứ thỉnh thoảng lại đau râm râm, hix hix, em ko biết có fải là do chuyện ý hay ko nữa? Các anh các chị có kinh nghiệm thì giúp em với
  2. vivforever

    vivforever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1 : Em cứ chiến hết mình đi . " Trẻ ko xông pha, già ân hận "
    Vàng 2 : Mới loe ngoe ở ngoài thôi thì chưa việc gì đâu
    Vàng 3 : Dùng ngón tay còn lâu mới giãn ra được . Đau 1 tí rồi thôi chứng tỏ cái màng vẫn còn.
  3. ms710

    ms710 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    1
    như bác tả thì khả năng có thai vẫn có thể có, nhưng ko cao, mà đấy là còn chưa chắc trên tay anh kinh có các chú nòng nọc rơi rớt thì sao, nó sẽ đi theo ngón tay vào trong. Còn nói đến chuyện "mất trinh"hay chưa thì cũng còn tùy, vì nếu bác đã tìm hiểu thì chắc cũng rõ có nhiều kiểu ********** lắm, nếu là ********** mỏng thì có thể bị "mất" ngay trong những lúc vận động mạnh, còn bình thường ********** cách cửa vào tầm 2 -3 cm thôi, vì vậy 1 ngón tay cũng có khả năng làm "mất trinh" đc. Nếu bác mới quan hệ thì trong 72h hoặc 120 bác có thể ra mua 1 liều thuốc tránh thai khẩn cấp. Ví dụ như Postinor 2 (2 viên, tác dụng trong vòng 72h) hay Mefistad 10 (1 viên, tác dụng trong 120h), nhưng nhớ đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Uống đúng và đủ liều. Không đc lạm dụng!
  4. quangtrung31

    quangtrung31 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    1.363
    Đã được thích:
    2
    Mình thề là "lởn vởn" kiểu này rồi ít ngày nữa sẽ quan hệ thực sự thôi ha ha
    Dù chỉ dính chút xíu ở bên ngoài thì vẫn có khả năng tinh binh nó bơi được vào trong em nhé trong cả trăm triệu tinh binh rất có khả năng có thằng khỏe như Lý Đức mà lại vô địch bơi lội
    Nếu QH như thế đến thời điểm này chưa quá 36h thì mua thuốc độc uống ngay đi nhé (thuốc tránh thai khẩn cấp ấy), thà giết lầm còn hơn bỏ sót, lần sau thì cẩn thận hơn em ạ nếu đã xuất ngoài là phải cho ra ngoài hẳn, phương pháp này gọi là "đổ bờ" và phải thực hiện hết sức nghiêm túc mới tránh thai được tuy nhiên tỉ lệ thất bại của phương pháp tránh thai này vẫn là rất cao
    Nếu QH đã sau 36h rồi thì ko kịp uống thuốc tránh thai khẩn cấp nữa, em chờ 1 tuần sau khi QH rồi dùng que thử để test xem có dính không nhé
    Goodluck!
  5. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Thế em không có ý định chọn anh này làm chồng à? Quả này thì thực sự là hiếm hoi đây!
    Còn chuyện có thai hay không thì 50/50. Đen thì dính thoai.
    Em đã có ý tưởng hay thế rồi thì trước hay sau cái tờ rinh cũng thủng thôi, giờ cứ cố xác định nó còn hay không làm gì cho nó mất thì giờ.
    Chúc em lần nào cũng lên đỉnh
  6. subin8x

    subin8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    1.463
    Đã được thích:
    4
    Muốn cho rồi mà lại còn giữ làm gì?
  7. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    - Nếu bf của gái xuất ngoài, thì ko lo lắm, nhưng sau khi abc xyz xong mà ko vệ sinh ngay cẩn thận, thì khả năng nó lọt vào trong là khá cao (nếu sau khi abc, bf có thậm thụt ngón tay ra vô lần nữa).
    - Đáng lẽ abcxyz xong, gái phải check lại xem có ra máu ko chứ, ko lẽ lúc mặc đồ cũng tắt đèn sao? Mà tắt đèn thì tối mò....hứng hết nhanh lắm ý. Trường hợp ngón tay bf của gái dài, thì khả năng mất cái tờ rinh là khá cao, vì nó chỉ nằm cách cửa 2-3 cm thôi. Cái này là 50/50, muốn biết thì đi bệnh viện check là đc ý mà hoặc nhờ chú nhỏ của bf check dùm . Về căn bản dùng tay nhiều sẽ ko ảnh hưởng, nhưng tay ko sạch sẽ, là ko "chơi" đc đâu gái à
    - Bụng đau có thể là do lần đầu quan hệ, ấm ức vì cô nhỏ ko được gặp chú nhỏ, nên nó thế đấy, hị hị Cơ mà sao cảm thấy dzai này là niềm hạnh phúc tuyệt vời, mún trao cả cái ngàn cắc vàng cho dzai, mà lại ko xác định cưới à? Ngộ nhể!
  8. esperanza

    esperanza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Eo,đọc bài của em gái thấy em kiến thức lý thuyết đầy mình roài,dùng danh từ"chuyên môn" rất chuẩn,đến nỗi anh hơi bị choáng vì ko ngờ con gái như em mà cũng bít mấy từ đó ,thế nên ko thực hành "hơi phí"hìihì.. đùa tí,nhưng mà em hơi bị sai lầm trong việc thực hành rùi,thứ nhất,em để cậu ý dùng tay để kích thích em ở bên trong thì thà em cho cậu ý vào cho xong,tay có móng tay sắc,dễ làm tổn thương chỗ đó,nên lúc cậu ý cho tay vào rồi thì em còn gì đâu mà giữ? ,nếu sợ mang thai thì đội cái mũ bảo hiểm vào ra quầy thuốc mua condom về xài(đội mũ BH vì lần đầu mua hơi ngại đó mà),thứ hai là gì quên mất rùi , nói tóm lại là em hông còn gì đâu,à,còn chuyện em có thai hay ko thì không ai chắc chắn được,phải theo dõi chu kì của em thui,đen thì dính ,lần sau nhớ cẩn thận vào nhé,dùng condom cho an toàn vì nó sạch hơn tay người yêu em đấy
  9. brokenheart1512

    brokenheart1512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Em xin giải thích 1 chút về chuyện cưới hay ko cưới ạh
    Anh ấy là người cho em những cảm xúc về tình yêu tuyệt vời nhất, cho nên em rất muốn anh ý là người đầu tiên...., nhưng nói chuyện cưới xin bây giờ là rất khó, vì mọi chuyện vẫn còn ở phía trước và không ai biết trước được tương lai, nhất là với 2 đứa em thì càng ko nói trước được (nói thật ra là tình yêu của bọn em có rất nhiều trở ngại, trước đây em là người yêu của bạn thân anh ý - em nhận lời yêu anh này khá bồng bột và vội vàng, có lẽ vì em đang cần một chỗ dựa, một điểm tựa hơn là một tình yêu đúng nghĩa) nhưng rồi lúc em gặp anh ý, mọi thứ chao đảo hết cả, cả em và anh ý đều không thể cưỡng lại tình cảm của mình và đến với nhau, dù rằng ko biết bao nhiêu lần bọn em đã nói chuyện và quyết định là sẽ quên hết mọi chuyện và ko gặp nhau nữa , rồi em đã nói thẳng với người yêu em, và 2 anh ý cũng đã nói chuyện với nhau, lẽ ra bây giờ là thời điểm em ko nên gặp ai cả để suy nghĩ và cân bằng lại mọi chuyện, nhưng em và anh ý vẫn ko thể kìm lòng được, huhu, cho đến hôm trước thì bọn em đã.....
    Hic, sorry các anh các chị, em lại kể lể chuyện tình yêu của mình lên đây nhưng thời gian này quả thực rất khó khăn với em, mọi chuyện cứ rối tung lên cả, bi giờ lại sợ có thai nữa chứ
    Các anh các chị ạh, ngay sau đêm hôm ý em đã muốn post lên đây hỏi rùi nhưng còn bị kiểm duyệt nên mãi đêm qua em mới post được, mà thú thật với các anh các chị là hôm qua em với anh ý lại....
    Lần này em để anh ý cho vào, nhưng đang cho vào em thấy đau quá nên lại hất anh ý ra, hic, thế là anh ý lại xuất ở bên ngoài tiếp . Giờ em uống thuốc tránh thai có được không ạh?
    Mà các anh các chị bảo sau 1 tuần là có thể dùng que thử được phải ko ạh? Hic, hy vọng là ko sao
    Theo như các anh các chị nói thì dùng tay là ko vệ sinh ạh? Hic, nhưng chẳng hiểu sao em lại rất thích để anh ý dùng tay
    , từ giờ chắc là phải thôi vậy
    Em giải thích thêm với bác gì thắc mắc là em dùng từ chuyên môn và lý thuyết giỏi thế mà thực hành thì mù tịt, đấy là do em học hỏi từ box GDGT mà, gần như topic nào em cũng đọc cả . Cách đây 2 năm lúc đọc topic về OS em thấy....sợ khiếp người và thấy...ghê ghê nhưng lúc OS cho anh ý và được anh ý OS lại rồi cảm nhận được niềm hạnh phúc vô bờ lúc ý em mới thấy thật may mắn vì đã tìm hiểu trước, và có thể khiến anh ý sung sướng như thế - dù là lần đầu tiên em biết thế nào là OS
    Hix, còn bụng em thì vẫn tiếp tục đau ạh
    Cho em hỏi một câu nữa là nếu anh ý đang cho vào mà em lại đẩy rồi hất anh ý ra thì "thằng bé" của anh ý có đau ko ạh? Anh ý kêu đau, em thương quá mà ko bít làm sao, chỉ biết nói em xin lỗi
  10. hoxumee

    hoxumee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    dùng tay thọc vào thì rách mịa rồi,còn phải hỏi
    còn có thai hay?? thì có thể đấy, chuẩn bị que thử thai đi là vừa
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này