1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

em có khó tính quá ko

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi casio_570MS, 28/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vingrauX

    vingrauX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    0
    Chắc chú đang bị nó coi thường. Có vậy thôi. Khi nó nể trọng tự khắc nó sẽ lễ phép.
  2. TramKul86

    TramKul86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Chú này khó tính thâth chứ còn gì nữa. Bạn tui nó iu nó còn xưng hô với ng iu nó là "mày-tao" mà có sao đâu, vẫn vui. cứ xét nét nhau quá mà làm gì.
  3. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Bác nói quá dúng, mà trong trường hợp của bác chủ topic, cố mà cho nó nể, mà éo đc, thì nghỉ, kiếm em khác mà yêu
  4. NVHoang2000

    NVHoang2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Ex cua tớ kém tớ 6 tuổi còn dám bảo tớ biến đi ( tất nhiên là đùa thôi ) ....nói chung nên thoải mái 1 chút thì nó sẽ vui hơn ....
  5. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    current của tớ hơn tớ 12 tuổi, tớ vẫn bảo biến đi như thường, có gì đâu
  6. lanbaby

    lanbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    mấy cái nhỏ nhặt đó mà bạn còn nghĩ ngợi rồi suy diễn thì nàng yêu bạn hơi mệt đấy, cái gì phiên phiến được thì bỏ qua bạn ạ, ko thì yêu nhau mệt mỏi lắm. Suốt ngày nghĩ xem nt thế nào cho vừa lòng bạn, nói cái gì để bạn ko suy nghĩ .. blah blah
  7. friendship_forever_8x

    friendship_forever_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    12.976
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu đang diễn tả điều gì
    Có ai yêu cầu như vậy đâu ??? Bạn lại suy diễn xa quá rồi. Chỉ đơn giản....Thêm một chữ A đằng trước.......nghe ngọt ngào tình cảm hơn đúng không. Câu nói đâu mất tiền mua.....
    Chuyện này......nếu yêu chỉ cần nói anh thích nghe em nhắn có thêm chữ anh đằng trước.......nó đáng yêu, ngọt ngào.....thì chắc sẽ sửa ngay
    ...............................................................................
    Chuyện gọi ông -tôi....phải xét giai đoạn trước yêu hai bạn xưng hô thế nào.............Bằng tuổi cơ mà.....Mà không thích thì nói là không thích.....Giấu trong lòng mãi thì chả yêu đc lâu đâu. Nén mãi rồi đến lúc nó bung ra còn nguy hiểm hơn.
    Nhẹ nhàng mà trao đổi với nhau, những lúc vui vẻ ấy nhé...... Nửa đùa nửa thật nhưng phải dứt khoát....đang vui vẻ nên nếu có bật lại cũng không sao.
    Thẳng thắn mà chân thành.....và thoải mái..... Đã yêu thì cả hai cùng sửa, tất nhiên là sửa để tốt hơn cho chính mình và cho cả hai.......Người này phải chạy theo người kia thì mệt mỏi......thà không yêu cho khỏe
  8. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    con gái nghe lời nhất ....sau 1 món quà và những lời lẽ ngọt như kẹo mút .
    chịu khó mà góp ý , thêm nữa bạn cũng khó tính thật , khi thấy cô ấy bận đt thì tự giác mà làm đi , còn phải để cô ấy nhờ nữa thì hơi thiếu tâm lý .
    còn xưng ông - tui thì chỉ dành cho các bạn cấp 3 , tuyệt đối không thể chấp nhận với những đôi yêu nhau , lập tức xử lý ngay chuyện này đi
    chúc may mắn
  9. casio_570MS

    casio_570MS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    cám ơn mọi ngưòi đã góp ý cho em...em xin được vote tất cả 5 sao ạ...
    Đúng là khi yêu rồi thì phải học cách yêu, biết giữ tình yêu luôn ở trạng thái tốt nhất...Thú thực em cũng tu luyện trong cốc lâu năm, cũng rắn rỏi khi đi cưa kẩm cáo nhà hiện nay...
    Nhưng yêu lại là chuyện khác, em đã dành thời gian quá nhiều cho cô ấy, đến nỗi chuyện nhà bê trễ để mọi người kêu, ko có thời gian làm việc khác...
    Em đi học xong là chạy qua đón cô ấy..hầu như ngày nào cũng gặp...em biết yêu mà gặp nhau thường xuyên là điều cấm kỵ, thế nên h em cũng phải thay dổi, chấn chỉnh cân đối thời gian..chứ còn năm nữa là em ra trường rồi...ko phấn đấu thì chết, nó thấy mình học dốt thì nhục...
    đã thế còn có cái tội suốt ngày so sánh đôi này yêu nhau, người yêu chiều thế, suốt ngày đưa đón..lúc đó em cũng nói yêu nhau mỗi người mỗi cảnh, ko nên so sánh...h em chắc sẽ ko đưa đón thường xuyên nữa...ko thành nghĩa vụ thì chết....
    Còn chuyện gảy tay ý muốn em lau đũa thì em thấy cũng hơi thiếu tâm lý thật..nhưng thôi. em ko nhắc tới nữa...Chuyện xưng ông tui thì em chấn chỉnh lại rồi...
    ghét mỗi cái nhắn tin rất chi là cụt lủn...nhắn xong mà hết cảm tình luôn...chán thế các bác ạ...
  10. littlegirls

    littlegirls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Tại cùng tuổi nên khó thế đấy. Hơi trẻ con nhưng ko sao đâu. Lần sau thử nhắn cho em ý kiểu:"Chờ đấy , lát anh qua" xem có phản ứng gì ko? rồi nhẹ nhàng: Em cảm thấy thế nào khi nhận được những tin nhắn kiểu đó.

Chia sẻ trang này