1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em có lên mách mẹ anh ý không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hi_mituot, 24/08/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emlatrum

    emlatrum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2012
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Còn giữ được gì hãy càng phải suy nghĩ kỹ, thật lòng mà nói theo thời buổi hiện nay thì có rất nhiều người sống thoáng. Cũng có thể khi yêu họ yêu hết mình nên đã trao nhau tất cả, nhưng theo quan điểm của tôi nếu yêu hết mình mà vẫn giữ được cho nhau thì càng là điều tuyệt vời. Về phần tôi cũng là người nghĩ thoáng nhưng nói thật nếu nhưng người yêu hay vợ tôi mà vẫn còn giữ gìn thì tôi sẽ rất vui và sẽ tiếp tục giữ gìn cho cô ấy tới khi cưới.
  2. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    Bạn chủ top tự trả lời cho mình mấy câu hỏi này nhé...

    1. Có bao giờ bạn có cảm giác chỉ cần được ở bên cạnh người bạn yêu là đủ, không cần thứ gì khác nữa ko?

    2. Có bao giờ bạn giật mình khi nhận ra thời gian ở bên cạnh người bạn yêu trôi qua rất nhanh không?

    3. Bạn có muốn làm mọi thứ để luôn được nhìn thấy nụ cười và sự thoải mái trên gương mặt người yêu không?

    4. Khi gặp phải một chuyện gì đó, bạn nghĩ đến bản thân trước hay người yêu mình trước?

    ........
    Trả lời được 4 câu hỏi trên thì bạn cũng có câu trả lời cho chính mình và cũng tự biết mối quan hệ của mình có phải là tình yêu không :D
    chúc bạn vui vẻ :))

    Note: dù ai nói ngả nói nghiêng, nhưng với bản thân mình thì : Tình yêu mà không có ******** thì chỉ là tình đồng chí :)) (dĩ nhiên phải là tình yêu thật nhé :D)
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Mà thôi, em chủ top chẳng phải trả lời 4 câu hỏi trên làm gì đâu, đọc kỹ topic em viết thì anh biết em chả yêu gì thằng kia, thế cho nhanh :))

    Em cũng là người có nhan sắc, cũng có vài vệ tinh xoay quanh và cũng có vài người ngỏ lời, vậy nên em mới dùng cái từ "chấp nhận" tình cảm =))thật sự thì em chưa biết rung động và chưa có ai làm cho em cảm động nên em chưa biết yêu là như thế nào đâu =)) chia tay đi nhanh còn kịp, không khổ thân thằng bé :))
  3. Lanhcaca

    Lanhcaca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2010
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Nếu em đi yêu thằng khác thì đến 1 lúc nào đó nó cũng đòi qh với em, y như Chú này thôi. Thằng nào cũng như nhau hết em ạ \m/ . Nếu e yêu thằng ku này thật thì giả vờ làm mặt giận vài hôm xem thế nào. Nếu đồng chí này cũng iêu e thật lòng thì chú ấy sẽ biết cách phải làm j để quay lại. Chúc hạnh phúc :D
  4. Quacker2

    Quacker2 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2013
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    7
    Mới vô đọc cái dòng tôi tô đậm ấy là tôi tự rút ra ngay kết luận: những người con gái như bạn còn phải khổ sở, gian truân trong chuyện tình cảm dài dài. Điều này đôi khi xuất phát từ truyền thống gia đình, truyền thống của người phương Đông (mặc dù bây giờ người phương Đông cũng đã nghĩ thoáng hơn rất rất nhiều rồi). Mà đôi khi chính bản thân cái truyền thống ấy lại hết sức vô lý, tào lao. Bạn nghĩ kỹ mà xem, cái màng trình nó chẳng qua như tờ giấy, đâm mạnh thì nó thủng, hoàn toàn trả có cái giá trị gì cả nhưng nhiều người lại cứ quan trọng hóa nó lên, rồi cho nó là thiêng liêng, cao thượng trong khi thực tế không phải như vậy. Những người phụ nữ được sinh ra trong những gia đình cổ hủ thì bản thân người phụ nữ ấy đã chịu thiệt thòi rồi.

    trích: khovigaitheo viết lúc 23:07 - 24/08/2013 [​IMG]
    "vừa bày cho bác hun về vấn đề này thì bị mod ẩn mịa nó rồi,thế này bác top ah,cái gì cũng nên thử cái đã xem thế nào nếu ổn thì sau này mới tính lâu dài,hôn nhân với cái xx ấy nó không thể tách rời đc,nên chủ top nên thử rồi hãy quyết định còn vấn đề mà quan tâm ấy thì nó cũng đơn giản thôi vì những hành động kể trên thì nó cũng nói lên gà là 1 nice guy chính hiệu có thể tin được,gặp gà khác tinh vi hơn thì bác top không còn thời gian mà suy nghĩ dừng hay là tiếp thôi,giống như sút bóng vào gôn vậy nếu cầu thủ có kĩ thuật cơ bản thì hậu vệ có bắt chân thận thì anh ta cũng sút chân trụ được thôi,nên bác top nên suy nghĩ cho kĩ có thể là anh ta là 1 người yêu tốt còn nếu là trụ cột của gia đình thì chưa chắc'' :)

    2 cái dòng đỏ bạn @khovigaitheo nói quá chuẩn rồi, gặp thằng tinh vi, quái 1 tý thì nó sẽ hướng mọi việc diễn ra theo 1 tiến trình rất tự nhiên. Còn trai nhà bạn chắc cũng thuộc loại gà nên bạn mới lên đây lập cái topic này hỏi han vớ vẩn. Và nếu để yêu thì đây là 1 người đàn ông tốt, còn để làm trụ cột gia đình thì bạn nên xem lại!

    Hoặc như bạn @hiepkhachgiangho nói ấy: có thể là bạn chưa thực sự yêu gà nên khi yêu bạn mới phải tính toán đắn đo như vậy. Thường những người khó yêu như bạn khi yêu thường hay bảo thủ, khó khăn cho người yêu, đòi hỏi người yêu phải chiều theo mình không thì cho nghỉ khỏe luôn==> 2 bạn nên chia tay vì cơ bản bạn thuộc tuýp phụ nữ sinh ra không phải để yêu và được yêu.

    P/S: quyết định cuối cùng là ở bạn. nhưng tôi khuyên hai bạn nên chia tay ngay và luôn để khỏi làm khổ nhau. Rõ ràng tôi thấy 2 bạn có cái gì đó chưa hiểu nhau hoặc 2 bạn sinh ra không phải để dành cho nhau.

    hết [r2)]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Bạn lầm bạn ạ. Cái dòng đỏ của bạn chỉ đúng với những con gà tính trẻ con, còn nông nổi thôi.

    Còn người đàn ông đàng hoàng, chín chắn không bao giờ gắng sức để theo đuổi gái như 1 mục tiêu để rồi bị nhử mồi như thế đâu. Và khi cán qua vạch đích rồi họ cũng không bỏ lại đâu nếu như ngay từ đầu người con gái đó đã xứng đáng để anh ta theo đuổi.

    P/S: bạn chắc cũng thuộc tuýp phụ nữ tiêu cực, hay suy nghĩ vớ vẩn kiểu như chủ topic.

    Vài lời chia sẻ chân tình mong cho tình yêu giữa con trai và con gái dễ chịu hơn, yêu là làm cho đời sống tốt đẹp hơn chứ không phải để làm khổ nhau,trách móc nhau, cũng không phải để thể hiện cái tôi bản thân.

    hết[r2)]
  5. Gnuhlehcimm

    Gnuhlehcimm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/11/2012
    Bài viết:
    1.468
    Đã được thích:
    96
    bạn phải kiên quyết không cho quan hệ trước hôn nhân vì như vậy có lợi cho bạn rất nhiều. Bạn có thể chọn giải pháp là dùng tay để thủ dâm cho a kia nếu a đó không kiềm chế nỗi, xa hơn có thể oral. Hạnh phúc đang nằm trong tầm với của bạn. Nếu vì 1 phút xa ngã thì người gánh hậu quả chính là bạn. Đọc về những gì bạn kể thì mình nghĩ tay này quan hệ xong có thể đối xử với bạn rất tệ đấy. Hãy mạnh dạn chia ta nếu những giải pháp khác ngoài quan hệ không có hiệu quả. Còn rất nhiều đàn ông khác tốt hơn mà, ở đây có mấy a e trong vicodo giáo nghe nói cũng tốt và đang ở Hanoi đấy.=))=))=))=))=))=))=))
  6. khovigaitheo

    khovigaitheo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2013
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    15
    ủ ôi mod vớ vẩn thế cm đầu của em có đụng chạm đến ai sao lại ẩn đi vậy,vớ vẩn quá :)
  7. hi_mituot

    hi_mituot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2012
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Hiii dạ em cám ơn anh chị đã quan tâm và chia sẻ ạ. Chuyện của em nay đã giải quyết xong rồi ạ. Nguyên nhân mọi nguồn là do em tính không ổn định hay đòi chia tay nên anh ấy mới vậy. Giờ em sẽ người lớn hơn học cách quan tâm anh ấy, sau lần này em cũng nhìn lại mình thật không là tốt khi chỉ nhận sự quan tâm của anh ấy. Nói chung là anh ấy đã hứa với em không làm gì em cho tới khi cưới hiiii ^)^ . chị cũng đừng ném đá em, không phải là em không yêu anh ấy mà là em tại sống trong môi trường quen nhận sự quan tâm người khác rồi lên mới thành ra thế :) với cả em tính vẫn trẻ con chưa biết suy nghĩ nhiều. Em mới học xong lên chưa có ý định kết hôn sớm, em chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Giờ em muốn phần đấu công việc trong 1 năm đã ^_^
  8. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Ủa..ủa.. vậy là làm lành với nhau rùi hả.
    Chỉ khổ cho các anh chị tư vấn ở đây xoắn cả lên:))
    Chưa kịp vấn phát nào hết, thôi lỡ đã vào đọc hết topic rùi thì cũng đưa ra 1 ý kiến chân tình cho em gái[:D]
    Theo lâu ngày giai lại cả thèm và gia tăng áp lực đòi hỏi => Cho thì sợ như trên kia đã viết. Ko cho thì cũng giống như trên kia đã viết.
    Nếu đã cảm thấy thật sự thương nhau và cùng nhau suy nghĩ đến tương lai phía trước. Muốn tốt đẹp cả đôi dường => Em gái nên ban thánh lệnh là: Muốn thì về thưa gửi Cha Mẹ, chọn 1 ngày lành tháng tốt để cho 2 Gia Đình gặp gỡ => Được 30%.
    Dạm ngõ thì => 30% nữa.
    Thành hôn thì => 40% còn lại.
  9. Quacker2

    Quacker2 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2013
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    7

    Mấy đứa trẻ con như em anh biết tỏng tòng tong rồi thế nên ở trên kia anh mới khuyên 2 đứa chia tay ngay và luôn ==> biết ngay là em sẽ hiểu ra vấn đề mà nhận lỗi ==>đúng là tính trẻ con, mà càng trẻ con càng dễ bị bắt bài :))


    Chúc 2 bạn trăm năm hạnh phúc!!![r2)]
  10. jacky_20119

    jacky_20119 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2012
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    8
    Làm cái hợp đồng thanh toán theo giai đoạn như vấn của NoBiTa_VN ở trên cũng ổn với e đấy e gái chủ top, e nên tham khảo. Thấy phù hợp thì làm theo, chứ giờ làm lành đây rồi vài bữa nóng trời, máu nó lại dồn đến chỗ hiểm, bạn trai e cũng sẽ lại đòi hỏi nữa, lại xích mích, rạn nứt, tình trạng vậy kéo dài cũng không ổn.

Chia sẻ trang này