1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em có lên mách mẹ anh ý không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hi_mituot, 24/08/2013.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Code47

    Code47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2010
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    1
    Thằng boy kia gà thế? ai đi đòi như vậy với con gái?
    Vặt lông nó nấu cháo cho anh [r23)]
  2. hi_mituot

    hi_mituot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2012
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Haizzz Tự nhiên nay em lại suy nghĩ thấy khổ khổ cho anh ấy, với cả giờ em toàn trong tư thế cảnh giác đứng xa thôi, nói chung là haizz. Em mới bàn với anh ấy thôi yêu nhau đợi đến năm sau thì yêu tiếp, chứ giờ cứ như thế này cũng khó mà anh ấy thì không có chịu như vậy.

    Với cả giờ em cảm nhận anh ấy hay ghen nữa. Trước đó anh ấy chẳng biêt ghen là gì cả. Hôm nay em chém gió tý trên face mà anh ấy tỏ vẻ ra khó chịu với em. em hỏi lại còn bảo không có chx gì thế mà thái độ thế. Em chẳng biết làm sao nữa. Em tính học thêm kinh doanh ở nhà đứa bạn mà anh ý hình như không thích sao ấy anh ấy nói là " con gái học kinh doanh thì không đơn giản đâu" phải đi nhiều rồi ký hợp đồng... nói chung là em chẳng hiểu gì cả :( giờ em chẳng hiểu anh ấy muốn như thế nào nữa :(
  3. anhsaj

    anhsaj Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2011
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    24
    tiêu cực thì máu ghen, gia trưởng, k tiêu cực thì đang yêu bạn nhiều hơn bạn yêu ông ấy
  4. hi_mituot

    hi_mituot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2012
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0

    Em tính sẽ cưới anh ấy ạ. Em cảm nhận anh ấy là một người rất bản lĩnh ạ. Tại sao không thể là trụ cột gia đình được ạ?
    (ps: anh ấy yêu em đơn phương từ năm 2 ạ) E với anh ấy chỉ bất đồng nhau cái việc em không thích hôn hit với đụng chạm gì thôi ạ.Còn anh ấy hiểu em lắm.Đôi khi em chẳng hiểu chính mình nhưng mà anh ấy lại biết được em đang cần gì ạ :(
  5. khovigaitheo

    khovigaitheo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2013
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    15
    phải chăng đây là vấn đề,yêu mấy thì yêu chứ không đụng chạm với hôn hít thì làm sao mà yêu được hả trời,bây giờ cô lớn rồi chứ có phải học sinh tiểu học mến nhau nữa đâu,học sinh cấp 2 bây giờ nó còn hôn hít trong lớp kìa,top quá trẻ con kiểu này mà lấy nhau thì được mấy hôm rồi lại lùm xùm tốt nhất là top tìm thằng gay nào đó rồi lấy về làm chồng đi la vừa:)),nó chiều top mọi chuyện trừ đụng chạm hôn hít thôi vừa ý chứ :P
  6. Quacker2

    Quacker2 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2013
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    7
    em viết thế anh trả muốn vấn véo gì nữa...

    con gái mà tào lao tính trẻ con đứa nào trả có cái bài tủ là: em cũng không hiểu nổi chính mình và em cần 1 người đàn ông hiểu em hơn chính bản thân em.

    vãi thật...trẻ con nên hay thích tính toán làm hàng vớ vẩn...

    anh mà là bồ em lâu lâu em nói nhảm anh cứ tát cho 1 phát là chừa cái tật..không chừa thì anh bỏ luôn cho ngồi đó mà tiếc...

    hết[r2)]
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn ở trên tự teen quá. Không biết là bạn tìm ra và giữ được một cô bạn gái thì dễ dàng cỡ nào mà bạn khoe rằng "cứ abc là tát cho một phát cho chừa cái tật, nếu không chừa thì bỏ luôn cho ngồi đó mà tiếc."

    Chắc bạn tự teen rằng bạn VIP lắm nên các cô gái sẽ ngồi tiếc bạn.

    Chủ topic ạ, đừng bao giờ mất thời gian vì một người đàn ông không có khả năng hiểu mình lẫn không có nhu cầu hiểu mình. Bạn tìm được một người (mà bạn cho là) hiểu bạn thì may mắn quá rồi.
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Bạn ở trên đấy tự tin là đã nghiên cứu bí kíp quacker nát ra rồi, vì thế nên kiếm được cô bạn gái và có tán tỉnh được thêm vài cô nữa. Nhưng mà bạn ý chưa nói là bạn ý có tát cô bạn gái lần nào chưa hay cô kia đụt quá giống o sin của bạn ý, nói gì nghe răm rắp. Túm lại là cái đó chả biết được. Nếu một ngày không đẹp trời cô kia chả chịu được bạn ý nữa, nói câu chào tạm biệt thì có khi bạn ý lại thở phào nhẹ nhõm vì một con ngớ ngẩn không biết nghe lời, không xứng đáng với mình biến khuất mắt rồi. Và tiếp tục tua bài tát và dạy dỗ với cô khác đến sau...
  9. hi_mituot

    hi_mituot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2012
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0

    Hix em chẳng hiểu anh nói gì :( liệu có vào lộn topic không :(
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    anh nói em chẳng hiểu gì, anh đang ném đá ny em hay là em vậy :-ss. Tình hình là em vẫn chưa chia tay, em vẫn còn suy nghĩ. Ai có yahoo cho em tâm sự mấy giờ em cứ bị rối :(
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    ủa em có làm gì sai đâu mà tát em :-ss mà con trai lại tát con gái á :-ss
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Thôi chết, hình như chủ topic có thói quen đọc từ dưới lên và hơi chậm hiểu.
    Thế nên các bạn khỏi tư vấn cho phí công.
    Chủ topic thích làm gì cứ làm.

Chia sẻ trang này