1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em có lên mách mẹ anh ý không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hi_mituot, 24/08/2013.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Quacker2

    Quacker2 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2013
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    7
    Ghớm. Tôi mà bảo cáo tát cho bác giai nào đấy 1 tát thì chắc 2 bà chị chả phải mất công ***g lộn thế này đâu nhỉ??? Vãi 2 bà chị thật. Chưa gì đã đòi ném đá thằng em này rồi!!!

    Cơ mà 2 bà chị cũng là những người trải đời thì cũng thừa hiểu ở đời vẫn còn còn tồn tại rất nhiều những em gái đã yếu lại đòi ra gió, lắm vẹo hay làm bộ làm tịch... làm thằng đàn ông chững chạc và có tình cảm với cáo trong những trường hợp lặp đi lặp lại như thế chả phải cũng nên tát cho 1 phát để cáo dần hiểu ra vấn đề hay sao??? Còn những người đáng mến như 2 bà chị thì nào ai dám động thủ.

    Lấy luôn ví dụ: 2 đứa đang yêu nhau nồng cháy. Một buổi sáng "lẹp trời" cáo fone gà bảo:" chúng mình chia tay. Em cũng chẳng hiểu em muốn gì nữa, em ích kỷ lắm, em cần 1 người đàn ông hiểu em, mà dạo này em cảm thấy anh ko làm được điều đó, nhiều lúc em nói anh không nghe lời, kêu anh mua đồ ăn đem lên lớp mà 15 phút sau mới thấy mặt anh, em kêu anh mua bên hàng bà tám anh lại đi mua bên bà Năm làm em ăn không hợp khẩu vị"==> quá nhảm nhí, làm hàng==> những trường hợp này thằng đàn ông đàng hoàng và có tình cảm với cáo thì phải tát cho em 1 phát rồi làm mặt giận mấy ngày xem thử thái độ có khác đi ko.

    P/S 1: gái nhà tôi dễ thương mà biết điều lắm. Tôi chả việc gì phải tát. Gái mà tát tôi, tôi nắm tay cáo, mắt nhìn thẳng, đưa cái mặt ra rồi bảo:" tát nữa đi, cho tát thỏa thích đấy!", nói thế là cáo cứ mềm người ra rồi tôi lao vào hôn đấy hôn để===>cáo chả sướng mà cười tít cả mắt lên ấy chứ :P

    P/S 2: tôi tuy mới lập nick nhưng cũng có lai vãng ở cái box này 1 thời gian dài trước đó rồi, từ năm 2010 đến giờ. Ngoài bác Quác với mod vy huynh trước đây ra thì tôi nể 2 bà chị nhất đấy, dù gì cũng thuộc hàng cao thủ, từng trải. Tôi đâu dám múa dìu qua mắt thợ. Mà nghe thiên hạ đồn gái mà bám máy online thì 99,9% toàn cá sấu cả lũ, dữ như bà chằn. Cơ mà tôi dám cá 2 bà chị lại nằm trong cái số 0,1% đấy. Văn phong đỉnh-tính hay hay-giỏi giang mà không cá sấu. Hy vọng có ngày được diện kiến 2 bà chị, tôi ở Sài Gòn. Thật đấy, ngưỡng mộ 2 bà chị lắm đấy, ăn nói thế này mà lại xinh nữa thì nhiều ông chết lắm phải ko?:-c

    hết[r2)]
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Tát cho 1 phát bây giờ thì sau này có thể thượng căng chân, hạ cẳng tay và bạo lực gia đình. Không nên đánh phụ nữ.
    Nếu không hài lòng thì nói chuyện. Nếu không thay đổi thì xem mình có chấp nhận được không. Không thì bỏ.Tát làm gì cho mệt.
  3. khovigaitheo

    khovigaitheo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2013
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    15
    xanh: trả về nơi sản xuất ngay và luôn
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tát người khác, chửi tục vào mặt người khác, lôi gia đình ng khác ra chửi rủa, tự xưng là "anh/chú/tao" với người khác, đi lê la bịa chuyện để nói xấu người khác...đều là những hành vi chứng tỏ mình bất lực, không giải quyết được vấn đề, chỉ còn nước xả tức như thế.

    Như kcb đã nói đấy, nếu một cô gái (tôi lấy tiếp vd trong topic này) mà tồi tệ thì chàng trai chỉ việc bỏ cô ấy và bước đi, cần gì phải tát. Tát để được cái gì? Tát để chứng tỏ mình là người biết cư xử hơn cô gái kia?

    Tát là một sự bất lực. Bất lực vì mình không uốn nắn được cô gái (mà mình cho là cư xử kém) theo ý mình. Bất lực vì không kiếm đc cô khác xịn hơn. Và bất lực vì không thể điềm tĩnh bước ra khỏi mối quan hẹn.

    Tôi nói thế này là do kinh nghiệm sống và sự suy ngẫm, chứ không có nhu cầu "ném đá" duy nhất một ai, để rồi người đó phải bực tức. Tôi cũng đã từng nhiều lần phải lẩm bẩm chửi thề, và mỗi lần như thế tôi đều ý thức rằng mình bất lực, không giải quyết được vấn đề, không xử lý được tình huống, cho nên mình tức quá, ức quá, bực quá, và kết quả là chửi thề, chửi đổng, chửi Trời, cho nhẹ lòng bớt. Tôi không tự huyễn hoặc mình rằng mình ở thế trên, mình giỏi, mình khôn, vì nếu mình mà như vậy thì mình nhanh chóng giải quyết khó khăn rồi, có còn bực tức gì đâu.

    Bạn Quacker có bảo: "nếu gặp người đáng mến thì không động thủ". Theo tôi, nếu bạn là người đáng mến thì dù gặp đứa nào không đáng mến thì bạn cũng chẳng động thủ làm gì.

    Tôi từng nghe bạn Trí Quyền dẫn câu này: We should show love, kindness and compassion to others, not because who they are, but because who we are. Chúng ta nên bày tỏ tình thương đến người khác, không phải vì họ là ai, mà vì chúng ta là ai.

    Đẳng cấp của bạn là "tát một cô gái cư xử kém" hay "từ chối tiếp tục quen một cô gái cư xử kém và điềm tĩnh chấm dứt mối quan hệ"? Tùy bạn chọn.
  5. Quacker2

    Quacker2 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2013
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    7
    Thì đã nói ông này iu thì được chứ làm trụ cột 1 gia đình thì nên xem lại mà...Cứ tình trạng này tiếp diễn thì tương lai 2 bạn tôi đã nhìn thấy rồi (nếu cưới được nhau).

    Ai đời đòi ngủ với người ta mà phải mở miệng xin phép, lại gặp phải đứa khó iu như em thì 100% câu trả lời là không, giống như đang cưa cẩm mà mở miệng tỏ tình sến sến thì chẳng đứa con gái nào ngu mà đi gật đầu dù cho có muốn đi chăng nữa (phải làm giá tý chứ). Nói ra thế gà vừa mất công, mất thế chủ động, vừa bị gái nó phòng thủ như em nói ý " cảnh giác đứng xa". Gặp thằng tinh vi 1 tý đi chung với nhau, nó nói cho em mềm ra rồi từ từ làm tới thì em có khó mấy, iu rồi cũng chả tránh được cái kiếp nạn "QH trước hôn nhân" đâu! Lần này ko được thì lần khác làm lại, lửa gần rơm kiểu gì em cũng dính!

    Mong em sáng suốt, bình tĩnh, đừng để mọi chuyện đi quá xa đến ko thể cứu vãn được.[r2)]

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Ai mà nói lại 2 bà chị được=D>" smilieid="54" class="inlineimg" border="0">" smilieid="54" class="inlineimg" border="0">. Thôi thì like cho mỗi bà 1 phát cho bớt cái mồm lại nhá...^:)^

    p/s 1: 2 chị này dễ thương phết nhợ. I like it...:x

    p/s 2: như cái ví dụ, gà đã bỏ bao công sức thời gian để đưa em iu đi đến giai đoạn này rồi mà chỉ vì 1 câu nói ngu của em nó mà quay bước ra đi luôn (trong khi vẫn còn nhiều tình cảm) thì con gà này không biết thuộc thể loại gì, anh hùng rơm???

    hết[r2)]
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Đấy không phải là anh hùng rơm mà là người can đảm, dám đối diện với thực tế là:
    - mình dại nên chọn lầm bạn gái,
    - mình tệ nên không uốn nắn được bạn gái,
    - mình kém nên muôn đời sẽ không có khả năng sửa đổi bạn gái,
    - mình đủ can đảm để thừa nhận cả 3 điều trên và chấp nhận thực tế mà không "sợ tốn tiền cưa gái nên phải quen tiếp", không "sợ tốn công cưa gái nên bỏ thì tiếc".

    Đã tiếc của, tiếc công thì ráng mà nhịn dù cô gái ngu. Đã tự biết giá trị mình thì không việc gì phải nín nhịn để giữ được một cô gái ngu.

    Tóm lại, khi bạn đặt câu hỏi ở trên, bạn chính là một anh hùng rởm. Rởm vì hành động băn khoăn thiệt-hơn (mà không nhận thức được chân giá trị) kia.
  7. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Like cho bạn vì cái ngữ "kiếp nạn QH trước hôn nhân".
  8. jacky_20119

    jacky_20119 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2012
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    8
    @Quacker2 Gan phết, dám đấu lý lúc với cả 2 quý cô [:D] Hay là đây cũng là một bài luyện tập nâng cao nhỉ, để sau này dành cho những ca cưa gái dày dạn kinh nghiệm và hiểu biết nhiều. Dù sao cũng kính 1 ly cho độ quả cảm [r2)]
  9. Quacker2

    Quacker2 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2013
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    7
    Chỉ vì 1 câu nói nhỏ nhặt thế mà chia tay tình iu thế mới gọi là anh hùng rơm.

    Tát cho 1 phát rồi làm mặt giận ko thèm liên lạc thử xem thái độ có khác ko, ko khéo cuống quýt cả nên vì mình đã lỡ nói ngu khiến anh iu giận. Đấy là tôi nói gái tính trẻ con mới phải thế.

    Vấn đề ko nằm ở chỗ tiếc công, xót của mà ở chỗ hành động 1 tý mà có thể cứu vãn được cái tình iu thì tội gì ko làm, chả mất công mấy.

    Cũng như dù có giàu sụ mà ra đường đánh rơi tờ 500k, nhặt lên ko phải vì tiếc của mà vì chẳng tốn mấy công sức tội gì ko làm.

    P/S 1: nói thật những người như chị Anxiety chắc chả ma nào thèm vớt vát, không khéo gà nó kẹp dép váo nách mà chạy cho nhanh. Nói chân tình chị Anxiety đừng giận vì bà chị cáo già quá rồi.

    P/S 2: còn gặp đàn bà như chị trong trường hợp tương tự thì đúng là tôi sẽ quay đầu bước đi cho nhanh chẳng việc gì phải vương vấn dù rằng làm thế cũng chả mất công mấy.

    hết[r2)]
  10. khovigaitheo

    khovigaitheo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2013
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    15
    cho thẻ hương viếng quacker nhỉ,đụng ngay hai lão thành :) quá nhọ,nhường họ đê :)

Chia sẻ trang này