1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em có mơ mộng quá không

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bluelover84, 08/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bluelover84

    bluelover84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Em có mơ mộng quá không

    Ai cũng muốn có được người mình yêu và người đó yêu mình. Có điều em vẫn không hiểu, nếu người ta yêu mình thì nên yêu bản thân mình, đâu phải nhưng gì mình đang có.

    Em cũng chẳng có gì đặc biệt lắm nhưng cũng có vài thứ mà các cáo hay thích. Tiếc rằng những thứ ấy thường thiên về vật chất hơn là bản thân em. Em quen 3 cáo gần đây đều làm quen rồi đi chơi rất dễ dàng khi cáo biết em có nhưng thứ đó. Tự hỏi nếu thế đâu phải là yêu đâu, vẫn biết con gái cần một người đàn ông để che chở nhưng như vậy đâu phải cáo thích bản thân em. Tiền bạc chỉ là vật ngoại thân, hôm nay mình có, ngày mai đâu biết thế nào. Tự hỏi người ta đang yêu hay đang cân đo đong đếm cái gọi là tình yêu nhỉ.

    Các bác ném đá dùm em cái

    TB: những thứ em có đều do bản thân chiến đấu mà có
  2. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    em thấy mấy cáo đó,như vậy cũng đúng thui..là em em cũng thế, con người bác như nào thì phải tiếp xúc dài lâu mới biết, còn vật ngoại thân thì nhìn cái biết liền.
    VD: có 2 anh như nhau, 1 anh xe đạp, 1 anh xe máy rủ em đi chơi, tất nhiên em sẽ đi chơi với anh xe máy hii.
    nhưng nói chung nhưng cái đó chỉ là 1 trong nhưng điều kiện thuận lợi trước mắt để bác gây ấn tượng với cáo thui, còn đâu về sau là phải do con ng mình cả,
    em có đứa bạn nhé, ban đầu đc bác có 4 bánh tán, nó cũng thik lắm, nhìn bác đó hào hoa phong độ, nhà giàu mà, cũng hay nt, đi chơi cà phê này nọ đó, nhưng sau 1 tháng thấy nó bảo cắt rồi, ko tán tình gì nữa...vì càng tiếp xúc càng thấy nhạt như nước ốc, muốn cứu vãn lắm nhưng ko thể
  3. bluelover84

    bluelover84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Vậy nghĩa là vẫn chọn người có tiền dù chưa biết thế nào, em có nghĩ là tiền người ta kiếm được cũng đổ mồ hôi nước mắt, nhiều khi bán mạng mà có. Vậy các em gái ngoài cái mặt cute liệu có gì xứng với số tiền đó. Như đã nói tiền bạc là vật ngoại thân, càng kiếm nhiều tiền độ rủi ro càng cao, các em gái nếu đến với anh chỉ vì những gì anh có thì lúc chẳng may anh xa cơ khả năng nó bỏ anh cũng cao lắm
    TB: em cũng chẳng giau` có gì chỉ là lấy ví dụ thôi ạ.
  4. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0

    pác thử đi cưa gái mà giấu mấy thứ vật chất đó đi, xem gái có iu ko. Nếu gái iu có nghĩa là pác đạt được điều mong muốn roài đới

  5. bluelover84

    bluelover84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Tớ già rồi, không có thời gian để "thử đi cưa" nữa, với lại gái nhà giàu là một trong những kiểu tớ rất sợ vì tớ kiếm vợ chứ không kiếm mẹ trẻ để thờ
  6. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    thế đựoc rùi, thế em hỏi ngược lại anh; giữa 2 em : 1em có mặt cute và 1 em ko? nếu chỉ nhìn hình thức mà chọn anh chọn ai? tất nhiên là em cute rùi đúng không?
    con gái cũng vậy thôi: bản chất con người anh như thế nào, tiếp xúc 1 hay 2 lần chưa thể biết đc, nhưng nếu cộng thêm khoản cơ cấu tất nhiên sẽ ghi điểm hơn rùi..
    nhưng em nói ở đâu chỉ là cái nhìn tổng quan , phiến diện ban đầu..
    còn đi sâu vào chi tiết thì phải do bản chất con người là chính.... đó mới là cái quyết định để xem gái nó có yêu ko ( tất nhiên với những ng đứng đắn, lợi dụng em ko tính hii)
  7. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0

    uầy, pác sn 84 phải ko, vẫn chưa dừ lắm mà dừ thì đã làm sao, gừng càng dừ càng cay mà. Cưa gái là một bản năng của thằng đàn ông và ở lứa tuổi nào ta vẫn tán gái được chỉ là pác ko thấy thích hoặc pác tự thấy rằng không còn khả năng tán gái nữa thôi Còn về gái nhà giàu thì cũng tùy đâu phải em nào nhà giàu cũng là mẹ trẻ, nhiều gái nhà nghèo nhưng cũng ăn mặc nghèo nàn và thích làm mẹ mình đấy thôi

  8. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    ah nếu mà bác muốn tìm đc 1 em mà nhìn thấy mấy zai xấu giai, tương lai thì mờ mịt, nghề nghiệp thì lông bông,chí tiến thủ thì không, nhà lại chả giàu có gì... mà vẫn yêu thì.......chẹp chẹp..chả biết bi h còn có ko nhỉ??? nếu có chắc phải cho vào sách đỏ..
  9. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Những cái ngoại thân đấy cũng định nghĩa con người bác mà, vì đó là những cái bác kiếm được, ko phải trên trời rơi xuống như kiểu từ bố mẹ. Cái đấy nói khá nhiều về bác đấy chứ. Còn để biết em nó yêu bác có phải chỉ đơn thuần về vật chất hay ko thì khó nói, cần thời gian để bác hiểu con người họ. Bác cứ tiến tới tìm hiểu đi, bác cũng có những tiêu chuẩn của bác, nghiên cứu xem các em ý ntn.
  10. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Bạn không mơ mộng đâu. Bàn hoàn toàn đúng. Bạn đã cố gắng để có cuộc sống tốt đẹp hơn. Được cái mà nhiều người khác ngưỡng mộ. Cậu hoàn toàn có quyền chọn vợ như ý bạn.
    Các cô bạn gái của bác cũng hoàn toàn đúng. Họ cute, họ hoàn toàn có thể mơ tới và có được tìn yêu của những người thành công (tự thành công) hoặc con nhà giàu....
    Mình nghĩ bạn có đủ sự tỉnh táo để chọn được người vợ vừa xinh, vừa ngoan, vừa hiền. Bởi người kiếm ra đồng tiền vất vả thì....
    Kết luận là hoàn toàn bình thường

Chia sẻ trang này