1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em có mơ mộng quá không

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bluelover84, 08/08/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bluelover84

    bluelover84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là đãi cát tìm vàng, em nhờ mod đổi dùm em cái tên topic là "các phép thử xem cáo có yêu bạn hay định vụ lợi" ạ
    Em đính chính luôn là topic này để em học hỏi, tuyệt đối không có ý coi thường chị em hay show hàng ạ
    Được bluelover84 sửa chữa / chuyển vào 07:28 ngày 09/08/2009
  2. KieuPhan

    KieuPhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Xem ra đồng chí này tính kiên nhẫn và kiên trì không nhiều lắm. Hai mấy tuổi đầu rồi, đừng hỏi câu ngớ ngẩn như thế. Cứ tìm đi, rồi sẽ thấy.
  3. NgheoNenKhoc

    NgheoNenKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Sinh năm 84 là cũng sắp 30 rồi, kiếm tiền bằng năng lực của mình chứng tỏ cũng ra đời va chạm đủ cả rồi thế mà lại hỏi những câu ngây ngô thế này
    Điều mà cậu nói là 1 phần tất yếu của cuộc sống, ai cũng thé thôi, chỉ khác nhau là mọi nguời thể hiện điều đó ra ít hay nhiều mà thôi
  4. Cross_link

    Cross_link Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Chú có xem Wimbledon vừa rồi không, có nhìn thấy vợ và bạn gái của Roddick, Hewitt, Murray hay Federer không, toàn em xinh xắn hay người mẫu ngon choẹt...
    Lý giải là vì chúng nó: Ngon + Lắm tiền
    Còn có tiền mà đek ngon thì cũng vứt, chú cứ đợi xem Cường đô la xứ mình xem nó lấy con vợ thế nào nhá.
    Được Cross_link sửa chữa / chuyển vào 11:11 ngày 09/08/2009
  5. bluelover84

    bluelover84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Ngây ngô hay không ngây ngô là chuyện của tớ, cứ cho la` ngây ngô đê. Vấn đề cần tư vấn, cần các cao thủ là: "làm thế nào để thử cáo"
    Các cao thủ xin giúp em với ạ
  6. coco13

    coco13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Ngoài mấy thứ vật chất bề ngoài ấy thì anh còn j khác ko? Nguời ta có thể đến với nhau là vì nhìn thấy những thứ vật chất bên ngoài nhìn thấy. Nhưng ở bên nhau là phải do tình cảm chân thật. Nếu chỉ có vật chất, mà tính tình keo kiệt ích kỉ, toan tính, tham lam... Thì làm j có cáo nào thèm yêu chân thật
  7. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    Thử để làm gì???
  8. BenXvn

    BenXvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2009
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Bạn cũng có thể tự đổ tên Topic được mà. Bạn vào bài viết đầu tiên. Ấn thay đổi nội dung. Rồi thay đổi tên Topic. (Làm trong vòng 48 tiếng kể từ khi lập topic).
    Thử thì có nhiều cách thử lắm.
    Cậu thử làm ra vẻ công việc làm ăn của bạn có trục trặc. Kểu như sắp phá sản... hết tiền. Đột nhiên không chiều em ấy nữa. (kiểu ko mua đồ hoặc ăn uống bừa bãi nữa). Xem em ấy thể nào.
    Bạn NGCK nói về bác như thế là đúng đấy. Nhưng suy nghĩ của bác cũng hoàn toàn bình thường. Mình chắc rằng bạn NGCK cũng có suy nghĩ như bạn. Sợ con gái nó ko iu mình thật lòng, mà chỉ iu mình vì vật chất. Đó là suy nghĩ chung của những người có điều kiện (kể cả tự kiếm và thừa kế)
    Nhưng mình nghĩ, Bạn cứ yêu đi. Thời gian sẽ giúp bạn hiểu về bạn gái của bạn. Không cần dài đâu, 1,2 tháng là hiểu tương đối ấy mà.
  9. Scorpio_girl

    Scorpio_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Em cũng kể chuyện cho này cho các bác nghe, cũng là 1 mặt khá khác của cuộc sống.
    Đứa bạn em quen 1 anh việt kiều người pháp, nói là việt kiều oách thế thui, nhưng bác biết ở tây sinh viên nghèo cực vì đến tuổi sinh viên hầu như bố mẹ không chu cấp tiền cho rồi.
    Anh ấy thực tập ở bách khoa, mà cứ đạp cái xe đạp đến nhà con bạn em. Hồi đấy con bạn em tốt lắm, anh này chưa có nhiều tiền, lại chưa galăng, sống cực tiết kiệm. Con bạn em giúp đỡ nhiệt tình mọi thứ, đi chơi con bạn em đưa đón hoài, đi ăn uống chơi bời gì cũng góp gạo thổi cơm chung. Anh ấy chỉ chơi với mỗi con bạn em vì nó quá tốt.
    Đến bây giờ anh ấy sang Đức làm rồi, anh ấy đối xử cực tốt với con bạn em, gửi quà, tặng quà, còn cho tiền nữa, nhưng con bạn em không lấy.
    Hí, em kể thế thui k nó đọc được oánh em chít, cuộc sống dù sao có nhiều bất ngờ mà,
  10. Scorpio_girl

    Scorpio_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0

    Được scorpio_girl sửa chữa / chuyển vào 13:05 ngày 09/08/2009

Chia sẻ trang này