1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em có mơ mộng quá không

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bluelover84, 08/08/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nd_long_mobile

    nd_long_mobile Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    873
    Đã được thích:
    1
    Tất kả chúng ta đều biết thế ... nhưng tất kả chúng ta vẫn mơ ứơc về một tình yêu fi vật chất và đúng nghĩa ...
    Chỉ có điều mơ ước thì ít thành sự thật nhưng chúng ta vẫn mơ ước để có niềm tin vào tình yêu và nhưng chân giá trị tốt đẹp của cuộc sống ...
    Chứ kái gì cũg nhìn thẳng vào mắt trái , mặt fải của nó thìmệt mỏi và chán chường lắm ... khi hiên tại mọi chuyên đang tốt đẹp thì hãy nên mưng rỡ và tiếp tục làm cho nó ngày càng tốt đẹp hơn là đi thắc mắc vào nhưng vấn đề ko thể có câu trả lời làm mình hài lòng ...
  2. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Haha, đọc topic này lại nhớ zai nhà bạn em, lần đầu làm quen lão "thành thật" với bạn em là, "anh cao có mét 6, làm nghề xách vữa" =)) Rồi bây giờ thỉnh thoảng vẫn úp mở một số điều, đa phần là để thử xem bạn em có phải là ng` thực dụng và dễ dãi ko.
    Con bạn em điên rồ lên vì mấy cái trò vớ vấn đấy. Mình là ng` thế nào, tìm hiểu sẽ biết, còn cố tình ko (thèm) biết thì... biến 5 lần 7 lượt giăng bẫy, tự nhiên làm mình có cảm giác ko được tôn trọng và ko được tin tưởng.
    Nói thẳng ra, zai gái j chẳng mong muốn mình yêu được ng` xứng đáng, thế nên có chọn những ai phù hợp với mình về mọi mặt cũng là điều bt Lớn tướng rồi, còn bao thứ phải tính, yêu là xác định lập gđ chứ có phải yêu để đêm ngày ra biển nô đùa lãng mạn đâu mà bày đặt "chỉ yêu bản thân, ko cần hoàn cảnh" >_< Hình như em đã từng nói là (nhận thức + hoàn cảnh + kinh tế+ cảm xúc cá nhân) = Tình yêu! Mọi thứ đều phải tương đối cân đối thì mới bền được. Thực tế, ai "dám" đi yêu 1 ng` gia đình tệ nạn xã hội, lông bông ko nghề ngỗng, chẳng xu teng dính túi, văn hoá học vấn ở mức ko thể chấp nhận thì em xin... bái phục.
    Các bác nên phân biệt thực dụng với thực tế. Cũng đừng lo là sau này mình sạt nghiệp thì em nó bỏ, vì ko phải ai cũng là những ng` vô nghĩa vô tình. Biết chọn 1 ng` yêu/ vợ/ chồng tốt và lễ độ cũng thể hiện khả năng nhìn ng` của mình đấy
  3. lady_kid

    lady_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2005
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Mình đồng ý với việc nên thử đối tượng mà mình đang trong giai đoạn tìm hiểu để yêu đương nghiêm túc (yêu chơi bời thì có lẽ chẳng cần thiết lắm nhỉ!). Người ta chỉ ko nên thử khi đã yêu, bằng những phép thử ngu ngốc để thỏa mãn cái tôi cá nhân. Còn đây đang là lúc tìm hiểu về tính cách của 1 con người mà mình sẽ gắn bó lâu dài, thử ở đây ko phải để thỏa mãn sự ích kỷ của cảm xúc nhất thời, mà là để cân nhắc, sàng lọc chọn ra người phù hợp sẽ đồng hành cùng mình trên 1 chặng đường dài sắp tới (đặc biệt với bạn nào có ý định yêu để lấy - hôn nhân là 1 bước ngoặt quan trọng của cuộc đời, và người bạn kết hôn chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của bạn, thậm chí của cả con cái bạn, vì thế nên suy nghĩ chín chắn, đừng chỉ trông chờ vào may rủi của số phận. Số phận xếp đặt cho bạn gặp 1 người, nhưng có yêu hoặc lấy người đó hay ko lại do chính bạn quyết định!)
    Đặt đối tượng mình tìm hiểu vào những tình huống mà qua đó họ sẽ bộc lộ những suy nghĩ và hành động của họ - để mình có thể quan sát và tự chiêm nghiệm xem quan niệm sống của người đó có phù hợp với mình hay ko. Đối với điều này, nhiều bạn sẽ nói có những người đóng kịch rất tốt, diễn rất giỏi - đây cũng là 1 vấn đề nan giải với các cáo thành tinh hay thợ săn lão luyện . Nhưng cũng chính vấn đề này mới dẫn đến câu nói "chỉ có thời gian mới hiểu rõ nhất tình yêu". Thực ra ko nên hiểu thời gian ở đây chỉ là thời gian đơn thuần tính theo đồng hồ chạy, mà thời gian bao gồm các tình huống xảy ra trong cuộc sống, cách nhìn nhận và xử lý vấn đề của đối tượng, sự quan sát của bản thân. Mọi sự đóng kịch đều sẽ lộ ra sở hở dưới thời gian cùng sự quan sát tinh tế của mỗi chúng ta (nhưng điều khó nhất là bạn có đủ lý trí và sự nhạy cảm để làm được điều này ko? hay dễ dàng thả mình trôi theo những cảm xúc chóng vánh?)
    Đến đây, nhiều bạn sẽ nói như vậy nghe chẳng giống tình yêu lắm. Yêu đương gì mà phải lý trí nhiều thế!. Nhưng mình xin nhấn mạnh lại rằng đây là chúng ta đang trong quá trình tìm hiểu. Một khi đã tìm hiểu đủ để tin tưởng và trao gửi tình yêu của mình - lúc đó lại sẽ khác! Vậy mới nói: hãy hiểu rồi mới yêu và gắn bó, chứ đừng yêu rồi mới hiểu và chia tay (tuy nhiên khi bạn còn trẻ - bạn hoàn toàn có đặc quyền yêu hết mình dù chưa hiểu hết người ta ^^ - ý nghĩa của việc này là để rồi sau khi tình yêu đó kết thúc, bạn sẽ nhận ra nên và ko nên trong tình yêu )
    P/s: ý kiến đổi tên topic của bạn chủ topic là đúng, nhưng mình gợi ý 1 chút ha! Bên cạnh việc chủ động tạo ra tình huống thì điều quan trọng hơn mà bạn chủ topic cần là rèn luyện cho mình sự quan sát và suy luận. Bởi ngay cuộc sống hàng ngày đã bao hàm rất nhiều tình huống hoàn toàn tự nhiên giúp bộc lộ tính cách 1 con người rồi. Chỉ là bạn có đủ sự chú ý để quan sát và sự tinh ý để cảm nhận ko thôi
  4. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Hầu hết cả con gái lẫn trai đều nghĩ rằng : một ng bít kiếm tiền là một ng jỏi jang và khôn khéo
    Bạn thử đi hỏi xem có ai ko ấn tượng tốt với một ng jỏi jang và khéo léo ko ?
    Tất cả những thứ bạn có đc hiện h ( điểm mạnh về vật chất ) đều là do tự bạn kiếm đc, vậy bạn cũng fải có bản lĩnh thế nào mới tạo đc những thứ đc chứ
    Một ng con trai như vậy là đủ khiến con gái QUAN TÂM rồi
    Mà bạn nên suy nghĩ lại nhé : con gái quan tâm và thấy bạn đủ tốt để hẹn hò và cả hai bên tạo kiện để tìm hiểu đối fương chứ chưa chắc chắn là sẽ yêu bạn
    Những cô gái bạn gặp ( mà bạn cho là quá ư thực tế, quá đánh já cao khuôn mặt cute của mình ) đã đổ bạn đứ đừ chưa, hay họ mới chỉ quan tâm đến bạn mà bạn đã tự mãn
  5. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Những cái anh có được chỉ là lợi thế để tìm hiểu ng ta chứ ko phải là tất cả. Một phần tính cách con ng` mình khiến cgái thik nữa chứ đừng nghĩ rằng ng ta chỉ yêu tiền chứ ko yêu m`, như thế là ko tự tin vào bản thân m` rồi đấy! Còn nếu muốn thử, thì thử một ngày đẹp trời thông báo với e rằng a mất tất cả rồi, và diễn với e 1 thời gian xem e ấy sẽ đối xử ntn? Có 1 girl yêu 1 người từ lúc ng ta có 4 bánh đi, và đến lúc ng ta tay trắng vẫn 1 lòng chung thuỷ, như thế anh có tin vào tình yêu ko?
  6. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Trang đầu còn hay, thích câu trả lời của bạn Revenant... đến trang sau thì chủ topic đi quá trớn rồi.
  7. promese

    promese Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2009
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Hừm, có vật chất cũng tốt chứ. Đk vật chất tốt có thể giúp tình yêu thăng hoa hơn đấy.
    Thay vì lọc cọc đèo nhau xe đạp giữa trời nắng, tiền có thể giúp ta mua con xe máy ngon, hoặc ô tô điều hoà mát lạnh..
    Thay vì chẳng biết đi đâu giữa cái HN chật chột nóng bức ô nhiễm này, có tiền thì sẽ đi được Nha Tra Đà Lạt, hay Sing, Mã Thái.
    Có tiền, sẽ cùng có điêù kiện học ngoại ngữ, khiêu vũ, giao tiếp..nâng cao hiểu biết. Ít nhàm chán trong mắt nhau hơn.
    Vật chất quan trọng lắm chứ bác ơi. Vấn đề là nhìn nhận đánh giá sử dụng nó thế nào thôi.
  8. tabi11

    tabi11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Ặc, tuổi tác gì mà làm tròn ác liệt thế
    Bạn cứ thử đi kưa gái mà ko có những thức vật chất đó xem. Có thể khó hơn,nhưng chắc chắn sẽ tìm đc những gái thật hơn với bạn .
    Hay bạn ko đủ tự tin nếu đi kưa gái mà ko có những "phụ kiện" kia đi kèm??
  9. anhyeuemlam

    anhyeuemlam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    hoàn toàn bt mà bác
    Giờ cái gì cũng nên nghĩ thực dụng 1 tẹo
    Phụ nữ cũng vậy, Thẳng ra 1 câu, con gái bao h cũng kiếm 1 anh việc làm ổn định, có tham vọng, và biết kiếm tiền để lo lắng và che chở được cho họ.
    Con gái học đại học năm thứ 2 là không thích những thằng ku bằng tuổi vẫn còn đầu keo vướt ngược nữa đâu -
    Có thể bạn ko đẹp trai (giống tớ - chẳng đẹp tị nào) nhưng phụ nữ tìm thâý ở bạn chí tiến thủ, tham vọng và có tương lai sự nghiệp nếu cộng thêm 1 chút tâm lý, vui tính và biết lắng nghe và quan tâm nữa là hoàn hảo (cái này tớ rút ra từ chính tớ mà thui - nếu ko có xe đẹp, tài chính vững vàng chắc là vợ tớ hiện tại ko thèm để ý đến) Quan trọng là khi họ để ý đến bạn rồi, bạn phải làm gì để họ yêu bạn, yêu chính bản thân bạn kìa.
    Nếu không bạn có SH thì 1 thằng khác có BMW và thế là
    Chúc bạn hạnh phúc
  10. workinthesun

    workinthesun Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Bé kruger giỏi diễn thì cũng nên để cho bé ấy diễn chứ.
    Khi một bé gái cố công nhập vai bé zai để tìm cách rèn kỹ năng thịt zai ngon; thì bé gái ấy sẽ diễn lắm chiêu đấy.
    Cũng như bé Gấu khi xưa, và một phụ nữ xưng danh con dâu cán bộ lão thành, diễn chiêu nhằm tìm hiểu tại sao cả bộ máy chạy theo một người?!
    Anh ngốc dại, nhờ bé kruger tuổi trẻ tài cao phân tích hộ chữ Mỹ trong link sau: http://tuanvietnam.net/vn/nhanvattrongngay//7414/index.aspx

Chia sẻ trang này