1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em có nên chia tay không?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi bebenuongnuong, 11/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bebenuongnuong

    bebenuongnuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Em có nên chia tay không?

    Xin chào mọi người,

    Mặc dù em chưa lập gia đình nhưng em vẫn mong các anh các chị có kinh nghiệm trong box Hạnh phúc gia đình có thể cho em những lời khuyên.

    Hiện tại người yêu của em đang đi làm ở nước ngoài, dự kiến ban đầu chỉ là nửa năm, nhưng nay hợp đồng đã tăng lên thêm một năm và em biết nếu có cơ hội (phần nhiều là có) chắc chắn anh í sẽ ở lại nước ngoài để làm việc tiếp. Em năm nay cũng ko còn quá trẻ, đã 26 tuổi ta rồi, và nếu như bình thường không có gì thay đổi, sang năm chúng em sẽ tổ chức lễ cưới. Thực ra ban đầu đám cưới định tổ chức vào năm ngoái nhưng vì người yêu em cũng còn trẻ (hơn em một tuổi thôi) nên gia đình anh í đã phản đối và muốn hoãn lại.

    Nếu bình thường, em cũng ko có gì phải lo lắng mốc sang năm cả vì em biết anh ấy cũng yêu em rất thật lòng tuy mức độ mạnh mẽ ko thể như hồi đầu mới yêu nữa (chúng em đã yêu nhau hơn 2 năm) và việc anh nói sang năm cưới là thật lòng chứ không phải có ý gì khác cả. Vấn đề là, hiện tại anh làm việc ở xa như vậy, và hay than thở với em la có những ý nghĩ negative. Em nghĩ đàn ông con trai ở một mình, cô đơn, lại công việc bận rộn, nhiều áp lực chắc chắn sẽ không thể tránh khỏi những phút xao lòng, và thậm chí nhiều lúc sẽ có những nhu cầu cần giải quyết nữa. Vì bản thân con gái, như em cũng có những lúc rất mong có người yêu bên cạnh mình, ôm mình đấy thôi.

    Điều làm em buồn là anh hay than thở với em như vậy, khi em nói là em tin anh thì anh lại cho là em tự lừa dối mình, làm em cũng trở nên nghi ngờ hơn, và dễ bị tổn thương hơn. Em không ngại chờ đợi anh đến sang năm, và sẽ không thể chờ đợi anh hết năm này sang năm khác, nếu cái mốc đó cứ kéo dài ra. Em biết anh yêu thích việc làm việc ở nước ngoài và sẽ không có ý định về sớm nên em rất cần một sự khẳng định từ phía anh. Nếu anh ko thể về, thì ít ra cũng có phương án em sang đó (em ko ngại đi đến những nơi mới vì em cũng đã từng đi nước ngoài một thời gian), hay chí ít anh về cưới em rồi em sẽ có đứa con ở nhà để chăm sóc yêu thương. Các anh các chị đừng cười em, có thể có con là cực kỳ vất vả, và nếu chống đi nước ngaòi ở nhà một mình nuôi con em còn vất vả hơn (em cũng chỉ hình dung ra là vậy), nhưng em vẫn thấy thế còn hơn là chờ đợi như hiện nay.

    Ở đây em cũng có những người để ý, ngỏ lời, nhưng quả thật em vẫn yêu anh nên không thể đến với những người kia được. Em rất cần những lời động viên hay chính xác hơn là khẳng định từ phía anh để em có thể vững lòng hơn khi chờ đợi. Nhưng anh lại nói những câu làm lòng tin của em bị lung lay hơn. Kiểu như ko ai có thể biết trước điều gì, việc gì cũng có thể xảy ra, em ko nên tự lừa dối mình... và hay làm em tức khi nói đến những khả năng anh đi vui vẻ ở bên kia (anh biết là những điều đó làm em tức). Khi em gửi cho anh một tinhg huống tương tự của hai bọn em (tuy nhiên trong câu chuyện đó, người con trai đã hết hẳn tình yêu với người con gái, bản thân em đọc tình huống đó em cũng thấy vậy), và trong tình huống đó, người con trai quyết định dứt khoát chia tay, thì theo anh, người con trai đó có thể đã đúng khi làm như vậy.

    Tình cảm của anh đối với em thì vẫn còn đó là điều chắc chắn, em tin và biết là như vậy (cách đây một tháng anh cũng đã về Vn chơi, chủ yếu là vì em, và thời gian anh ở Vn, phần nhiều thời gian là dành cho em, còn lại là gia đình anh í - em đã rất hạnh phúc và cảm ơn anh vì điều đó). Điều làm em băn khoăn hiện nay là liệu một người đi nước ngoài làm như vậy và chắc chắn có cơ hội sẽ ko về thì anh í có quyết tâm với tình yêu của chúng em ko? hay anh sẽ cần có một người bạn gái ở bên đó hơn, điều đó có tốt hơn cho anh ko ạ?

    có lẽ em đã đòi hỏi một điều quá mức chăng vì thực ra cũng khó nói trước được mọi điều, có thể hôm nay chúng em xác đinh với nhau nhưng sau này thay đổi, em cũng ko hối hận về điều đó. Nhưng em ko còn trẻ để yêu mà chẳng cần nghĩ đến tương lai, ít nhất tại thời điểm hiện tại mà anh ấy vẫn ko chắc chắn được thì em rất lung lay do dự. Em hay nghi ngờ và hỏi han lung tung, những thứ mà kéo dài em sợ cũng sẽ bào mòn tình cảm của bọn em. Em có lo lắng suy nghĩ linh tinh quá không? Em sợ mình có bị phụ thuộc tình cảm vào anh quá không? Hay anh muốn chia tay mà không nói thẳng để em khỏi sốc.

    Anh í thực lòng với em thì em nên làm gì a, em có thể làm gì để động viên anh và củng cố tình cảm của bọn em? Các anh chị có thể phân tích cho em hiểu rõ hơn được ko? vì quả thực hiện tại em confused quá? Em xin cám ơn mọi người.
  2. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Chờ đợi người ta về rồi mới cưới, giải pháp này phụ thuộc vào mức độ chịu đựng xa cách của hai bạn, tình yêu có đủ mạnh để làm điều đó, có thực sự tin tưởng sẽ làm được hay không, nếu chắc chắn, tin tưởng thì tại sao không. Mình quen anh xã khi còn là sinh viên, cũng chỉ thỉnh thoảng mới gặp nhau, nhưng mình không nghĩ ngợi nhiều như bạn, dù lúc đó mình chưa 26, chỉ mới 19 thôi, nhưng có bạn trai là người nước ngoài thì cũng chịu áp lực lớn chẳng kém, nhưng bọn mình tin tưởng lắm, hắn cũng đi học, mình cũng đi học, ai cũng có bạn học, nhưng chưa bao giờ để xảy ra điều gì đáng suy nghĩ cả. Học xong thì bọn mình mới cưới, tức là cũng mất vài năm chờ đợi. Đúng là có những lúc, tất cả bạn bè đi chơi cùng đều có bạn trai hoặc chồng đèo, chỉ có mình là một mình, cũng thấy hơi buồn, cũng có lúc nghĩ hay là leo quách lên sau cái xe của một "cái đuôi" nào đó, rồi vi vu, tội gì nhưng rồi không làm được, vì tình yêu đấy
    Trường hợp bạn và bạn trai đều cảm thấy mệt mỏi, lo ngại vì chờ đợi, vậy tại sao bạn không thử đặt vấn đề "Chúng mình cưới nhau nhé, rồi một là em ở nhà chờ anh, hai là em theo anh sang bên đó ?", xem bạn trai bạn trả lời thế nào. Việc hôn nhân hay tình yêu đơn thuần cũng cần có tiếng nói của cả hai, gượng ép thì không bao giờ tốt cả.
    Dù là chưa lấy nhau, hay sau này đã thành vợ chồng, không phải hễ có khó khăn vướng mắc gì, là người này ngồi chờ người kia đưa ra một giải pháp đúng, bởi vì trong một bối cảnh nào đó, người ta không đủ sáng suốt để mà nghĩ, mà phải cùng nhau nêu ra các giải pháp có thể, rồi cùng bàn bạc xem cái nào thì thích hợp nhất cho cả hai, mới mong đi đến quyết định đúng đắn được bạn ạ
    Đừng bao giờ sợ phải đối thoại với người mình yêu Tiếc là có biết bao cặp tình nhân chia tay, chỉ vì không nói ra được những gì họ muốn nói
    Được wildpony sửa chữa / chuyển vào 01:11 ngày 12/06/2005
  3. langit

    langit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Sao không chia sẻ với người yêu hả bạn? Bọn tớ cũng xa nhau nhiều rồi. Gần ba năm. Lúc đầu bạn trai tớ mới đi, hai đứa bàn bạc là tìm xem có cái học bổng nào không để apply cho tớ sang cùng. Tìm được một cái nhưng tớ lại trượt. Sau đó hai đứa bàn tính là thôi chịu khó mỗi đứa một nơi vậy, tớ không đi đâu cả vì nếu không đến được nơi hắn ở thì sợ con gái đi xa còn khó giữ gìn tình cảm hơn ở nhà có gia đình và bao nhiêu cái khác. Tớ ở nhà đủng đỉnh đi làm, đi học master loăng quăng thì bọn tớ lại thấy là tớ ở nhà mãi cũng không ổn vì hắn còn lâu còn dài phải chinh chiến ở nước ngoài mà tớ cứ ở mãi trong nước thì sau này có đi theo chồng cũng vất vả cho tớ vì tớ không có khả năng cạnh tranh để sống cuộc sống ở nước ngoài. Lại quyết định apply đến một nước dễ apply là SIngapore chứ không phải là nơi hắn ở. Nói chung tóm tắt thì bạn thấy mọi chuyện không phức tạp lắm nhưng thực tế thì bọn tớ thay đổi kế hoạch rất nhiều lần rồi. Lên kế hoạch rồi có khi kế hoạch đổ bể lại phải động viên nhau nghĩ đến cái khác. Túm lại là cố gắng không mệt mỏi trong từng thời điểm. Bây giờ cũng thế, một năm nữa, mọi việc lại thay đổi rất nhiều. Bạn trai bạn có thể không về nước nữa thì sao khi mà cuộc sống ở nước ngoài tốt hơn cho người ta. Bạn không thể ở nhà và để cuộc đời trôi qua trong sự chờ đợi. Hai người phải bàn bạc với nhau xem thế nào là tốt nhất chứ. Ngày xưa bọn tớ thử hết mọi cách để có thể gặp được nhau. Khổ sở đủ đường vì hoàn cảnh của bọn tớ không được thuận lợi như mọi người. Anh ấy có lần động viên tớ là thôi có bệnh thì vái tứ phương. Còn xa nhau thì còn phải tìm đủ cách để gặp nhau. Nhiều cách tớ nghĩ chắc mọi người sẽ chả thấy cái khả năng nào thành công và thực tế là cũng không thành công thật nhưng mừ ở một thời điểm nào đó cả hai đứa tớ đều rất muốn làm và cũng không lấy gì làm thất vọng cả.
    Tặng bạn một câu này của Chue Gue Vara mà tớ rất thích" Hạnh phúc không phải là cảm giác tới đích mà là trên từng chặng đường đi". Chúc hai bạn tìm ra cách tốt để giải quyết vấn đề tình cảm.
  4. meo_bot

    meo_bot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Qua những biểu hiện mà bebe kể thì mình cảm giác thế này, nếu bạn trai bebe có thể tìm được người phù hợp ở nước ngoài và có thể ở lại thì chắc cậu ta sẽ chia tay với bebe đấy. Đó chỉ là cảm nhận của người ngoài thôi, còn bebe có thể sẽ hiểu rõ hơn. Bản thân mình thì thấy tình yêu lúc 20 tuổi và 30 tuổi khác nhau. Lúc 20 tuổi mình cảm thấy tình yêu rất quan trọng, xa cách nhau 5, 7 năm là chuyện chấp nhận được. Lúc 30 tuổi thì ... già rồi, mỏi mệt rồi, nên có một phần nào tính toán và lựa chọn cho mình sự bình yên, phù hợp với cuộc sống hiện tại, tình yêu không còn quá quan trọng nữa. Và mình thấy bebe cũng sẵn sàng chia tay với người yêu nếu cảm thấy không có tương lai.
    Tuy nhiên quan trọng nhất là cả hai cần trao đổi thẳng thắn với nhau, đừng để sự nghi ngờ, suy diễn làm tổn thương tình cảm. Nếu bebe rất yêu cậu ấy thì hãy tạo điều kiện để cậu ấy khẳng định tình cảm, đừng ép buộc cậu ấy phải có một câu trả lời dứt khoát cưới hay không ngay lúc này.
    Chúc bebe hạnh phúc.
  5. starom

    starom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống con người vốn rất phức tạp,đôi khi tình yêu tưởng bền vững mà lại không phải.Khi mà xa nhau bao nhiêu vấn đề sẽ phải đối mặt,mệt mỏi trong cuộc sống ,áp lực cuộc đời ,cô đơn.Nói thì tưởng là dễ nhưng kể cả người trung thuỷ đến đâu thì vẫn có những phút sa lòng.Mình thấy tốt nhất là nên như chị wildpony nói,cái gì cũng phải có một cái base cho mình nắm vào thì sẽ yên tâm hơn,có cái gì đấy gọi là ràng buộc nhau hơn.Ngay như mình yêu nhau đến 3 năm vẫn phải chia tay chỉ vì khoảng cách ,buồn lắm nhưng cuộc sống là vậy mà.
  6. bebenuongnuong

    bebenuongnuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn đã chia sẻ với mình, quả thực mình biết ở xa nhau thì sẽ có nhiều khó khăn mà cả hai đều phải vượt qua, liệu là cả hai người có cùng quyết tâm hay không, cả hai chứ không thể chỉ từ một phía. Việc cưới rồi mình ở nhà chờ hay mình sang bên đó không phải là mình chưa nghĩ đến việc đó. Vấn đề là bạn trai của mình dường như chưa ready cho giải pháp như vậy. Điều mình quan tâm bây giờ là tình cảm của bạn trai mình đối với mình ra sao, anh ấy có quyết tâm như mình không. Đáng lẽ ra mình là người trong cuộc thì mình phải là người biết rõ nhất nhưng mình sợ rằng mình không đủ sáng suốt bằng những người nhìn từ bên ngoài. Đợt trước, khi anh về nước, anh đã khẳng định tình cảm với mình, và mình biết anh cũng rất không muốn làm cho mình thất vọng. Anh cũng rất thất vọng khi không thể đưa ra cho mình một mốc thời gian nhất đinh nào vì bản thân anh cũng chưa biết công việc ở bên đó sẽ ra sao.
    Đợt vừa rồi mình cũng có cảm giác mình bị phụ thuộc vào anh nhiều về mặt tinh thần, có cảm giác như tạo thêm gánh nặng cho anh, và mình sẽ cố gắng để có thể độc lập hơn. Gần đây, anh hay khuyên mình phải biết chăm lo cho bản thân, sức khoẻ của mình trước, lo cho người khác sau, và anh cũng sẽ làm như vậy. Mình không hiểu tại sao anh lại khuyên mình như vậy? Các bạn, các anh, các chị, nhất là những người đã có nhiều kinh nghiệm sống ở nước ngoài có thể giải thích thêm giùm cho em được không?
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Hãy cứ gửi cho Roméo mấy dòng tâm sự của Juliette thử xem sao!
  8. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0

    Mình cũng nghĩ bebenuongnuong nên tính đến trường hợp Meo_bot đưa ra. Vì cậu ấy đi ra nước ngoài với mục đích làm việc, kiếm tiền, mà tuổi trẻ thì nhiều tham vọng, đã cất công ra nước ngoài thì vẫn muốn kiếm được càng nhiều tiền càng tốt. Thêm vào đó, gia đình cậu ấy lại ủng hộ và muốn cậu ấy ở lại. Vậy thì rất logic là nếu cậu ấy tìm được người cùng điều kiện, cùng làm ăn hoặc ít nhất không xa xôi cách trở thì khả năng tìm cách ở lại và chia tay là rất cao. Vì đa phần tâm lý đến tuổi này đã bắt đầu thực tế, tính toán thiệt hơn.
    Nếu bạn thực sự yêu và muốn tiến tới hôn nhân thì nên nói chuyện thẳng thắn và đưa ra ý kiến của bạn, cũng nói đến những rủi ro mà bạn nghĩ đến, về khoảng cách và cả những khó khăn, nói thẳng thắn và với thái độ chân thành, thậm chí bạn có thể bàn đến chuyện cưới xin trong 1 khoảng thời gian nào đó. Dù cho cha mẹ anh ta có thể chưa thoải mái nhưng vì hoàn cảnh của 2 bạn như vậy thì phải cứng rắn lên vậy thôi. Bạn dù còn trẻ và có thể đợi chờ thêm được nhưng vì hoàn cảnh như vậy nên cũng cần quyết đoán hơn 1 chút.
    Chúc may mắn.
  9. zero08

    zero08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Đang rất bận nhưng thấy phải nói với bạn vài câu ...
    Đứng ở vị trí một người đàn ông, đã từng yêu và xa người yêu một thời gian dài, tui thấy tình cảm của bạn trai của bebe đã không còn lớn đủ để khiến cậu ấy có quyết tâm vượt qua khó khăn mang lại hạnh phúc cho bạn. Nếu tôi là anh ý và yêu bạn rất nhiều, thì việc đầu tiên tui làm khi có ý nghĩ ở lại nước ngoài làm việc là tìm cách đưa bạn sang đó. Với bạn, việc tìm đường sang với anh ý có thể là không tưởng, nhưng với anh y thì nó posible (tui chắc chắn !) dù kế hoạch có thể phải mất thời gian tính bằng nhiều năm. nhưng như bạn kể, hình như anh y chưa hề có ý nghĩ ấy ... vậy là sao? Anh ý vẫn yêu bạn, nhưng đang ở trạng thái "tuỳ cơ ứng biến", và chia tay bạn là một phương án anh ý có nghĩ đến nếu hoàn cảnh đưa đẩy, việc chọn bạn là người đi cùng anh ý không còn là điều chắc chắn trong suy nghĩ của anh ta.
    Mình đồng ý với nhiều người là bạn nên sớm thẳng thắn với anh ta, đừng lãng phí tuổi trẻ trong sự chờ đợi và phụ thuộc. Phương án mà bạn cho là có thể: cưới rồi bạn ở nhà nuôi con, anh ý đi tiếp cũng không thể chấp nhận vì nó sẽ đặt gia đình bạn luôn luôn ở bên một ranh giới nguy hiểm, khổ cả hai người ... (mà chí ít ra thì cũng phải là do anh ta đề nghị trước chứ ...).
    Thế nhỉ, hãy là người chủ động !
    :)))
    Được zero08 sửa chữa / chuyển vào 17:16 ngày 14/06/2005

Chia sẻ trang này