1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em có nên chia tay không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Scorpio_kat, 29/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Scorpio_kat

    Scorpio_kat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Em có nên chia tay không?

    Chán lắm các bác à. Bọn em yêu nhau lâu rồi mà đang ở bờ vực chia tay.
    Nhưng chia tay thôi thì em đã vui. mà suy nghĩ của em về anh ấy thật tệ hại. Bọn em có cãi nhau... Mọi khi anh ấy đi xa anh ấy đều tìm cách gặp em, lần này anh ấy đi luôn... mặc cho em chờ đợi...
    Em bảo anh ấy đi luôn thì đi luôn đi. Để cho em vài ngày bình thản. Nhưng anh ta tệ đến nỗi, hết bực rồi sẽ quay lại làm lành với em như chả có chuyện gì xảy ra, lại quay lại làm tổn thương em.
    Anh ta biết em yêu anh ta quá, nói vài lời mật ngọt có chết ai đâu. Nhưng quả thực em mềm lòng lắm.
    Em thật sự thất vọng vì bản thân mình và anh ấy. Bọn em đã yêu nhau rất nhiều, bây giờ vẫn còn vậy, em tin vậy... mà sao mọi thứ lại nhạt nhẽo thế này.
    Anh ấy không nói gì, im lặng và im lặng. Em hỏi anh ấy tại sao anh im lặng, thì anh ấy bảo ko biết nói gì. Em bảo có phải những lời em nói là đúng? anh ấy bảo sai hết, em toàn áp đặt suy nghĩ của em lên anh ấy, rồi bảo tuỳ em nghĩ...
    Em chỉ hận mình không đủ mạnh mẽ, không đủ lí trí. Em chỉ hận sao vẫn còn yêu để không thể xa anh ấy? Em biết anh ta để mặc em vật vã vài ngày, xong rồi về lại nói chuyện với em như ko có gì xảy ra. thấy em nguôi ngoai rồi thì lại tìm cách quay lại với em. Lúc này đây, em cần anh ta nhất thì anh ta lại rời xa em, bỏ rơi em. Sau đó lại quay lại với em như chưa bao giờ làm tổn thương em vậy?
    Có phải anh ấy đã thay đỏi rồi không? Có phải em luôn mộng tưởng con người đó yêu mình thật lòng.
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Khi mà trong đầu đã nảy ra câu hỏi Có nên chia tay không? thì nghĩa là Nên chia tay.
  3. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.890
    Đã được thích:
    123
    Câu này hay quá
  4. DAIHATSUVN

    DAIHATSUVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    Chia tay là giải pháp tốt nhất cho e lúc này anh ta chẳng còn thiết tha em đâu
    Chia tay cho lành
    mà e có tý j với anh ta chưa đấy
  5. click_letter

    click_letter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    rõ khổ, biét seo giờ cố tý nữa xem lào đi iem
  6. lovelace254

    lovelace254 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    chia...tay...ý...ngay...câu...hỏi
  7. linhcapuccino

    linhcapuccino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    mới nghe bác này than thở thế chứ vẫn o rõ lắm về người kia but trong nhiều trường hợp,1 số chú quá vụng về,o bít biểu lộ cảm xúc bằng hành động hay lời nói thế nào cho đúng nên toàn chọn cách im lặng,thấy dấu hiệu khả quan thì coi nhu chưa chuyện j xảy ra,người yêu bác có ở trường hợp đấy o?
  8. usagi87

    usagi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Có thể bạn chủ topic đang nóng giận quá thôi. Bạn không nói cụ thể mọi chuyện là như thế nào nên mình không hiểu lắm. Còn nếu mọi chuyện chỉ là cãi nhau, bực bội, bạn zai cứ im lặng cho đến lúc mình nguôi ngoai rồi quay lại làm lành như chưa từng có gì thì giống bạn zai em quá! Y hệt luôn. Hắn cứ để cho mình tức chán đi, bực chán đi, giận chán đi rồi tự nguôi dần. Trong khi mình thì muốn hắn phải làm thế lọ làm thế chai để chứng tỏ là hắn đã ăn năn, đã biết lỗi. Nhưng mà không! Đến lúc mình chán quá ko thèm tức nữa thì hắn quay lại làm lành. Nhiều lần mình cũng bức xúc lắm! Nhưng sau rồi nghĩ lại thấy mọi chuyện cũng chẳng có gì to tát. Đúng là trong lúc đấy người ta chẳng biết nói gì, làm gì thật. Tính cách con người ta như vậy rồi chứ người ta rất thật lòng với mình. Bạn chủ topic đừng giận zai nữa mà cũng đừng nghĩ đến chuyện chia tay làm gì vội nhé. Câu chia tay không nói dễ thế đâu. Rồi đến lúc hết nóng lại hối hận ý chứ! Mỗi người mỗi tính, cái này thì đành phải thông cảm cho zai thôi bạn ạ! Mình cũng ở trong hoàn cảnh của bạn nên mình hoàn toàn hiểu.
  9. friends_forever64

    friends_forever64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    từ từ,để 1 thời gian lắng xuống rồi hãy quyết định
    Bây h đưa ra quyết định thì hơi nóng vội!
  10. mthien

    mthien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    đúng roài, đừng vội chia tay chị ơi, giờ kô nên ra quyết định gì cả đâu, kẻo mai mốt lại hối hận đấy. cứ từ từ, đợi cả 2 bình tĩnh đã rồi hẵng quyết định, sao chị kô đi du lịch 1 vài ngày cùng bạn bè cho tinh thần ổn định lại rồi suy nghĩ tiếp, xa nhau 1 thời gian cũng là cách hay để làm lành vết thương

Chia sẻ trang này