1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

em có nên góp ý ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi how_nice, 05/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lucaspc

    Lucaspc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Góp ý nhẹ nhàng bác à, đừng để ng` ta tự ái .
    Theo em, khi đến nhà gf chúc tết, cứ vác theo thùng bia là hay nhất
    Được lucaspc sửa chữa / chuyển vào 13:41 ngày 05/02/2008
  2. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    bạn yêu người ta thì phải hiểu ngưòi ta nhất .
    không phải chỉ qua 1 chuyện quà cáp này mà có thể suy luận xem người ta có tôn trọng bạn hay gia đình bạn hay không ?
    có thể anh ta hơi vô tâm , nhưng nói lên đây thay vì khuyên khéo anh ấy ngay , mình nghĩ bạn cũng quá xét nét chuyện biếu xén .
    cá nhân mình nếu mình là anh ấy , nếu không coi trọng gia đình thì mình vác luôn bất cứ thứ gì thật nhanh , chứ chẳng phải đi mua với bán , còn nếu như biết bạn gái mình lại để ý những thứ biếu xén ấy và có ý nghi ngờ mình không tôn trọng gia đình cô ấy qua chuyện đó thì mình thật quá thất vọng .
  3. miss_you2t

    miss_you2t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    2.254
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ nếu 2 bạn yêu nhau thì cũng phải hiểu tính cách nhau. Nếu thực sự anh ý đã có tiền sử vô tâm thì bạn nên thông cảm cho anh ta vì đáng nhẽ ra bạn nên gặp anh ý trước khi anh ý vào nhà để sắp xếp lại quà cáp. Yêu nhau thì phải vun vén cho nhau mà phải không bạn? Thôi rút kinh nghiệm để lần sau không thế nữa.
  4. miss_you2t

    miss_you2t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    2.254
    Đã được thích:
    0
    bạn à, cho và biếu rất giống nhau. Nếu là biếu thì phải làm sao cho người nhận thấy được là mình biếu họ chứ ko phải là cho. Món quà dù ít tiền nhưng nếu có thay túi nilon = 1 túi giấy thì nó sẽ không để lại ấn tượng xấu.
    Có thể chủ topic ko nghĩ gì, và bỏ qua nhưng bố mẹ bạn ý cũng thấy không vui và có ấn tượng không tốt với bạn trai đó.
    Mình vẫn nghĩ hiện giờ không cần phải nói vội, vì dù sao cũng sắp Tết rồi. Nếu bạn trai bạn tự ái thì có phải cả 2 sẽ có 1 cái Tết ko vui ko? Hãy đợi 1 dịp nào đó mà phải biếu quà ai thì bạn góp ý cũng chưa muộn m
  5. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Tầm bậy, ông bà già vợ em mà nhìn thấy cái gói ấy thì sút thẳng ra ngoài đường. Kể cả người ta không nói gì, nhưng mình là đàn ông, vô tâm thì vô tâm thật nhưng không vô tâm theo kiểu vô duyên như thế nàng ạh.
    Xin lỗi chứ, tặng thì tặng mà không tặng thì thôi, ít ra để người ta nhận món quà, không nói đến là phải thế này thế nọ vì quà đắt tiền mà là để ít ra người ta cũng phải tôn trọng mình là thằng đàn ông chứ không phải là thằng trẻ con đi cưa gái.
    Về sau tớ mà có con gái thằng nào mang cái gói này đến đảm bảo cầm lên vứt thẳng vào mặt chửi cho trận nên thân vì cái tội keo kiệt.
  6. oxoyozot9x9

    oxoyozot9x9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    góp gì là đúng rồi....
  7. Lucaspc

    Lucaspc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Bác nóng quá, nhưng em phải công nhận là bác nói đúng
  8. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Hehe! Ông bác này giống mình thế. Em gái ơi! Em và gia đình đã quá khắt khe rồi đấy. Anh nghĩ chuyện này một phần cũng là lỗi tại em nữa vì em đã không "quân sư quạt mo" cho bạn trai em. Như anh đây này. Sinh nhật mẹ vợ, chị nhà anh ra đặt hoa từ sáng sớm, anh đi làm về cứ thế đến lấy rồi đem đến tặng. Thực ra thì cũng chả hay hớm gì khi nói ra chuyện này nhưng anh cũng từ đó mà không bao giờ quên ngày sinh nhật của những người trong nhà cô ấy. Hơn nữa, nó biểu hiện sự "ý hợp tâm đầu"," một trăm chỗ lệch cũng kê cho bằng" đấy em ạ. Thoáng 1 tí, dẹp bỏ mấy cái hình thức đi. Hoặc là em tư vấn cho bạn trai em. Anh nghĩ cũng chả mất gì phải không cô bé?
  9. hohakb

    hohakb Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0
    Có một số đồng chí cứ vào topic nào là khuyên đá với đấm . Bó tay ! sao không thử đặt vào địa vị mình mà đưa ra lời khuyên .
  10. hohakb

    hohakb Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0
    Hay cho câu sút ! ở ngoài đời thử sút thật xem thằng đó nó có quay lại nhà văn hóa lịch sự như vậy nữa không (cái này là chê người mà chưa nghĩ đến thân).
    Tớ thấy gia đình người bạn gái đó kỹ tính . Cũng không nên trách người con trai đó quá tuy rằng cậu ta đúng là vô tâm thật . Nhưng cái quý ở tấm lòng là chính . Đúng là phú quý sinh lễ nghĩa . Ngày trước đến biếu nhau quà tết thường để ở trong một cái làn đi chợ thường ngày ,túi nilon cũng là sang lắm rồi .....
    Không phải người nào cũng tinh ý trong mọi chuyện (cả nam và nữ) . Trong trường hợp này có thể anh chàng đó vì cảm thấy đã quá thân thiết nên có thể có suy nghĩ đơn giản xuề xòa . Nhưng tớ hỏi thật bạn gái ở đây đã mang đồ tết đến nhà bạn trai đó biếu chưa ? Hay chỉ mỗi con trai phải mang quà đến nhà con gái ? Nếu bạn chưa mang đến thì đừng vội trách bất cứ điều gì bởi bạn chưa xứng đáng để trách anh ta đâu. Ở đời có đi có lại mới toại tấm lòng .Hãy cứ tưởng tượng một chàng trai có cô người yêu tết mang quà đến biếu bố mẹ mình thì họ sẽ mừng và vui sướng đến như thế nào .
    Đây cũng là kinh nghiệm cho cánh mày râu chúng ta trong những lần tặng quà sắp tới.
    Tớ thì trừ những trường hợp quan trọng mới mua túi đẹp đi biếu tết . Thường cũng chỉ để đồ trong 1 cái túi nilon chắc chắc tối màu (tớ không coi trọng xấu đẹp cái chính là cần đủ kín để không ai nhìn thấy mình mang những thứ gì khi đi ngoài đường và khi cần có thể gập lại được , màu đen là hợp nhất) .Đến nhà sau 1 vài lời nói thì tớ bỏ các đồ muốn biếu ra để lên trên bàn rồi gập túi nilon đút vào người mang về . Cũng chẳng phải vì hà tiện hay tiết kiệm như các bạn nghĩ đâu ,một cái túi đẹp cho ngày tết cũng chỉ có mấy k ,mà do đó là thói quen học được từ người Nga (tớ thấy hay nên làm theo cũng vừa đỡ rác nhà họ )

Chia sẻ trang này