1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

em có nên góp ý ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi how_nice, 05/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    He he, bức xúc nói vậy thôi, chứ cũng chẳng ai đến nỗi hung hãn như vậy. Tui không chê người mà không nghĩ đến thân, nói thẳng tôi đã đem biếu quà Tết bố mẹ người yêu, vì chưa làm ra tiền nên món quà chẳng lấy gì làm đắt đỏ cho lắm, nhưng có đầy đủ những thứ cần thiết cho 1 gói quà - đáng gọi là gói quà - đủ để người ta tôn trọng mình là người như nào.
    Xin lỗi chứ, tôi không có cái kiểu xuề xoà coi này coi nọ, dù là quà cho ai cũng vậy. Không tặng thì thôi, đã tặng thì phải đúng nghĩa là tặng quà chứ không có cái kiểu làm cho có, làm cho qua loa xong chuyện.
    Tấm lòng như anh người yêu kia thì thôi, thà đừng tặng, để đấy còn hơn.
  2. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    uh` thì thế mới là bác , bác không xuề xoà thì tốt cho bác mà nhà người yêu bác cũng mát mặt , nhưng khổ nỗi là đang bàn về 2 anh chị chủ topic cơ mà .
    lan man nhầm chuyện rồi .
    thôi thì dĩ hoà vi quý , nhắc thì cứ nhắc thế thôi, chứ cũng chẳng vì chuyện này mà người ta bỏ nhau được đâu .
    nói túm lại là mình không vô tâm nên mình cũng chẳng hiểu các anh em vô tâm khác tại sao không để ý được những chuyện nhỏ nhặt ấy .
  3. cogaidentuhomqua25

    cogaidentuhomqua25 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    1.215
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời , có lẽ gia đình bạn hơi khắt khe chuyện đó quá rùi. bạn trai cũ của tớ hồi yêu tớ vẫn đang di học nhưng năm nào cũng biếu quà tết nhà tớ. có năm mang đến nhà tớ con cá biển , tớ cũng ko biết tên của nó, mẹ tớ rất quý liền mang đem kho, híc ,nhưng ,híc lúc kho xong ,hic, nó rất tanh , tanh đến nỗi cả nhà ai cũng cố ăn cho hết 1 miếng, nhưng ko ai chê và mama tớ có bảo với papa tớ là : CÁ của con rê cụ nó biếu đấy, hihi, thế là cả nhà cùng cười.
    Thế đấy bạn ạ, quý là ở tấm lòng chứ đừng nặng về vật chất quá, có lẽ chàng của bạn chưa khéo léo thui, dạy bảo dần dần bạn ạ.
  4. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Bạn trai này chắc hơi vô tâm thật.
    Nhưng thế vẫn còn tốt chán, mình mong muốn được tặng quà mà còn không dám. Vì chẳng/chưa là gì cả.
    Nếu yêu và thông cảm, thì bạn nên góp ý với bạn trai bạn một cách thẳng thắn, và làm giảm "cảm nghĩ tiêu cực" từ phía gia đình bạn khi nhận được món quà đó. Dù sao, với mình, cái chính là tấm lòng.
  5. cuopbienxxx

    cuopbienxxx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
    ko nặng về vật chất nhưng làm thế là ko được
    1 hoặc là thể hiện keo ..bọt
    2 là ngu...ko biết j
    ko có chuyện vô tâm ở đây
    ko có $ thì cũng phải vay mượn mà đi chứ - chắc ko có sĩ diện nốt chắc
    em ủng hộ cái bác kia
    sút ngay ra cửa ý chứ
    bác phải xem lại đi
    yêu đương thế ko được
  6. invisible

    invisible Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    5.694
    Đã được thích:
    0
    Cô em này chú ý quá.
    Hôm vừa rồi, tớ mang 2 chai rượu + 2 hộp bánh chia làm 2 món tới nhà bạn tớ, có phần cả nội ngoại mà. Xách 2 cái túi giấy, bọc nilông rồi mà dúm dó hết cả, lúc đó tớ nghĩ, có khi cho cả vào túi nilông rồi ôm cho tiện, hú hồn..
    Nói để bạn đừng nghĩ, chứ đàn ông bọn này, rất thích quan tâm, chỉ có điều khéo léo thì cần có bàn tay phụ nữ, chứ đàn ông tặng quà khéo như phụ nữ, thì giờ thằng đếch nào cũng có vợ hết rồi.
    Bạn bảo không đánh giá này nọ, cốt ở tấm lòng, nhưng đã đếm chi li cả món quà rồi đấy..
    Năm sau, nếu còn tiếp tục với bạn trai đó, thì bạn viết chi tiết nên mua những gì, ở đâu, đựng trong túi gì, đến biếu vào giờ nào thì hay hơn
  7. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    Như thế này thì tốt quá ! quá quý ý chứ !
    Nói thật là mình thấy bạn gái đó cũng có lý của cô ấy !
    bạn trai công việc , thu nhập khá ! người yêu chỉ có 1 mà 1 năm 1 lần Tết , đã kô đến thì thôi , đến thì nó cũng fải đàng hoàng chứ !
    C/s bi h cũng fải thực tế và fù hợp chứ ! các bác cũng đừng lôi chuyện ngày xưa ra kể ...... mỗi thời mỗi khác !
    cứ như em đây , tết nhất chả có quà cáp qué gì !
  8. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    mỗi nhà một cảnh
    ở nhà tớ người yêu anh tớ toàn đem biếu bánh trưng.
    nhà chị ý nấu mà
    cũng để trong túi ni lông
    chả sao. Mẹ tớ vẫn thích.
    chắc vì ở nhà tớ k coi trọng cái túi lắm, cũng k thích rượu hay bánh kẹo.
    Nhưng đúng là nếu nhận được gói quà như thế kia thì cũng ngán thật
    tốt nhất cứ đem tặng bánh trưng nhỉ
    hoặc là cành đào
    rõ không khí ngày tết
  9. TDtoss

    TDtoss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    nếu sau này thằng con rể em mà tặng như thế em vẫn nhận như thường , nilon hay j thì cũng chẳng nói lên là nó có tôn trọng mình hay ko , còn nhiều cái để xét
    anyway , túi xịn vẫn hơn , cầm nó sướng tay
  10. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Nhìn cái túi quà này, anh liên tưởng tới món quà tết mấy cơ quan nhà nước hay tặng cho nhân viên dịp tết . Cũng trà Kim Anh, Vang Thăng Long hoặc vang Đà Lạt, ...

Chia sẻ trang này