1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

em có nên góp ý ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi how_nice, 05/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cogaidentuhomqua25

    cogaidentuhomqua25 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    1.215
    Đã được thích:
    0
    Vớ vỉn xưa đâu mà xưa , cách đây có dăm năm thui nhá
    Nhưng kể ra người iu hay chồng mà suzuki quá cũng chán lắm
  2. talawas88

    talawas88 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    1
    Em thik nhất bài của bác này , " một trăm chỗ lệch cũng kê cho bằng", hi vọng sau này nếu có vợ thì cũng sẽ được như bác
    cheers
  3. oxoyozot9x9

    oxoyozot9x9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
  4. Linhkhue4

    Linhkhue4 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của em chị lại nhớ đến một người đàn ông luôn đến nhà chị vào mỗi ngày Tết .
    Điều chị không thích Anh ấy ngay từ Tết đầu tiên là Anh ấy chuẩn bị quá kỹ toàn đồ của Tây đáng giá , gạo tám cũng có 1 yến phải có người đi cùng để sách hộ ...nhưng kèm theo nó là một cái phong bì .
    Thực sự Chị cũng chưa thấy một chú nào đi cưa gái theo kiểu như Anh ấy .Chỉ vì lần đầu tiên đó thôi mà chị ấn tượng mãi đấy .
    Cứ cho là anh ta giầu nhưng cái kiểu hành xử của anh ta thì ...
    Một lý do mà không đổ được nguyên nhân bắt đầu chỉ vì cái phong bì .Xin nói trước là quan hệ trong ngoài anh này giỏi lắm đó .Vậy mà ..hay tại vì chị thấy nó chướng quá , gai mắt quá
    Dĩ nhiên với người đàn ông đó chị mang trả tiền nhân dịp rủ anh ấy đi xem phim để góp ý thân mật. Anh ấy nói là coi như đó là chút tiền mừng tuổi bố mẹ chị. Nhưng dù sao vẫn thấy cách hành xử của anh ta chướng mắt . Và kết quả là để cách hành xử của mình cũng chẳng khác gì trẻ con
    Người đàn ông của em đừng nghĩ Anh ấy không coi trọng gia đình em qua món quà Tết . Trong con mắt chị anh ấy là người chưa biết cách quan hệ , hơi vụng dại nhưng thật lòng và đó mới là điều đáng qúy em à .
    Góp ý là điều không nên một chút nào chị nói thật .Bởi vì góp ý là điều rất khó .

  5. how_nice

    how_nice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Tại năm ngoái anh ấy mang đến rất trân trọng, nên em nghĩ anh ấy sẽ vẫn như vậy nên đâu có quân sư quạt mo làm gì.

Chia sẻ trang này