1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em có nên hy vọng vào mối quan hệ này ko ạ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi suribebong, 01/08/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. suribebong

    suribebong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2010
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    4
    Thế là thế nào? Em hoang mang quá các bác ạ. Nửa muốn tin vào bác kruger, nửa lại bị bác Anxiety làm cho lung lay
    Mà có khi chuyện này lại do cả 2 nguyên nhân trên cũng nên, mỗi cái góp vào một tí.
    Em vẫn muốn nghe các bác khác cho ý kiến về trường hợp của em ạ. Xem thực tình chuyện này là thế nào
    Được suribebong sửa chữa / chuyển vào 09:20 ngày 02/08/2010
  2. ctbk3101

    ctbk3101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0
    Bác nghĩ thế hơi bị tiêu cực. E ko nghĩ trong trường hợp này em bị đá. Em nghĩ là người ta có những khó xử riêng. Lực bất tòng tâm, muốn yêu thương mình cũng ko được thôi thì đành chọn giải pháp giải phóng cho người ta để cả 2 cùng đỡ khổ.
    1 người tự ái cao thì e phải trùng xuống cứ nhận lỗi về phần mình đi đã. (Tất nhiên trong trường hợp này cả 2 cùng có lỗi ạ). Để tình trạng bớt căng thẳng mới từ từ tìm hiểu nguyên nhân. Bằng chứng là sau khi e nhún nhường 1 chút thì đã hiểu ra nguyên nhân rồi đó.
    Thể hiện mong muốn làm bạn là em vẫn còn thương người ta thôi. Thật lòng e mong muốn duy trì tình bạn thật sự. Bác dùng từ van nài bố thí tình cảm là hơi quá cho em đấy ạ.
    [/quote]
    a nghĩ e tự kỷ cao thì đúng hơn
    nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì e cứ tiếp tục làm như e nghĩ đi, lần đầu vấp phải thì cũng khó tránh đc lối suy nghĩ ấy. nếu quả thực mọi việc như e nghĩ thì tốt, còn nếu không phải, thì cũng là để tránh cho lần sau
  3. prehistory

    prehistory Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đừng ném đá em Suri nhiều quá, lúc chia tay, ai chẳng có tâm lý níu kéo, ai chẳng thấy lưu luyến hoặc hy vọng mong manh nào đó rằng câu chuyện sẽ xoay chuyển theo 1 hướng khác tích cực hơn.
    @Suri: hãy thực tế lên em ạ. Trong trường hợp này, em đã lụy tình quá nhiều trong khi anh chàng kia đã tỏ thái độ hoàn toàn rõ ràng. Anh ấy không còn quan tâm đến tính chất của mối quan hệ giữa 2 người nữa, bạn bè hay người yêu, whatever.
    Nếu thực sự muốn níu kéo, muốn giành anh ấy trở lại, bạn cứ hồn nhiên như cô tiên, đến thăm mẹ của anh ấy, hãy xử sự đường hoàng và đặc biệt không được phép quỵ lụy. Bạn hãy "lao" vào cuộc sống của anh ấy, cùng anh ấy tìm ra nút thắt và gỡ nó. Trong trường hợp này, bạn sẽ phải vứt bỏ sĩ diện và tự ái cá nhân cùng tất cả các thủ tục, phép tắc bình thường (kiểu như con gái phải được đưa đến giới thiệu với gia đình người yêu ...) Cứ xông tới thôi
    Còn nếu xác định cắt đứt, thì chân thành khuyên bạn cho anh ấy vào ignore list, bạn bè cái giề. Delete hết đê, gấp sách vào, đọc quyển khác
  4. suribebong

    suribebong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2010
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    4
    Đến thăm mẹ người ta làm sao được một khi nhắn tin hỏi thăm mẹ người ta thế nào mà người ta còn ko buồn trả lời.
    Đùng đùng dẫn xác đến thì vô duyên quá mà chắc gì đã nhận được thái độ mặn mà của người ta????
    Em nghĩ kỹ rồi ạ. Trường hợp này thôi em cứ kệ. Ko làm gì nữa cả. Muốn đến đâu thì đến. Họ im lặng thì mình cũng im lặng luôn. Liên lạc hay làm bất cứ 1 việc gì nữa chỉ tổ làm người ta thêm chán ngán mình mà thôi.
    Hãy cứ để tự nhiên rồi chuyện gì đến sẽ đến.
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Nó sẽ thế này:
    Em thôi, thế là anh kia cũng thôi luôn, ngừng liên lạc.
    Rồi đến 1 ngày naò đó, một trong 2 người tự nhiên thấy chán, sẽ sms cho người kia hỏi:" Dạo này thế nào"
    Người còn lại sẽ trả lời: bt, hoặc gì gì đó.
    Rồi thôi, lại ngừng liên lác.
    Tốt lắm thì gặp nhau uống nước. Hết chuyện.
    Cứ kệ sống cho nó thoải mái em ạ.
    phoenix_px2002 thích bài này.
  6. nguoixau8507

    nguoixau8507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Bạn Suri này có hoàn cảnh giống tớ ghê cơ.
    Ex của tớ trc đây y như zai của ấy bgio. Lúc nào cũng mở miệng ra là công việc này kia, áp lực này kia, rồi ko muốn mình phải khổ theo, ...bla...bla.
    Cho đến 1 hôm tớ mượn đt và phát hiện ra hắn ta có ng yêu mới. Sự đời nó bạc bẽo thế đấy.
    Tớ cũng đã từng ở trong h/c giống ấy nên tớ hiểu đc tâm trạng phần nào. Ấy vẫn còn tcam với ng ta là do ấy chưa biết đc sự thật, ấy vẫn cứ tự biện minh cho hắn và cho mình nữa.
    Hãy xem sự thật đằng sau thái độ ấy là gì. Rồi lúc đó ấy sẽ biết mình cần làm gì thôi mà. Còn về thái độ của ng kia với ấy, tớ nghĩ rằng tình thương và sự thương hại đôi khi ranh giới rất mong manh.
  7. suribebong

    suribebong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2010
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    4
    .........(Sau 1 ngày im lặng).......
    Em: Ko trả lời tớ à? Ko định chơi với tớ nữa sao bạn ơi. Trước bạn nói ghét sự im lặng mà giờ lại im lặng với tớ thế rồi :(.
    (Lúc này là khoảng 7h tối ạ)
    Zai: A đang bận nấu cơm , hôm nay cả ngày loanh quanh việc nhà nên ko vào mạng hay nt cho ai, buổi tối vui vẻ
    Em (Tin là zai đang bận thật nên ko hỏi han nhắn nhiếc gì nữa)
    Sáng hôm sau lên mạng. Bằng một vài động tác đơn giản em có thể kiểm tra được là zai có lên mạng còn buôn bán với hội bạn ầm ầm đến tận gần 1h sáng. Thế mà yêu cầu add nick của em vẫn bị pendding cả ở YM lẫn Facebook. Tức quá em mới nhắn lại là
    Em: Bây h thì m đã hiểu. Mình biết bạn có lên mạng nhưng ko accept yêu cầu thêm bạn của mình. Thôi ko sao cả. Mình remove nick bạn đi vậy vì ko muốn làm bạn khó xử . Xin lỗi đã níu kéo 1 tình bạn đã chết và làm phiền tới bạn.
    Zai: :)
    Em: 1 nụ cười, có thể hiểu là cười nhạo sự ngây thơ của m? Cảm ơn bạn đã dạy cho m 1 bài học, mặc dù bài học ấy m fải trả giá quá đau!
    Zai: Em muốn nghĩ sao cũng đc, tha hồ về với suy nghĩ, a vẫn là anh trước sau vẫn vậy, ngày mới hạnh phúc
    Em: Ko thích thì nói thẳng 1 câu. Cứ giả vờ quanh co này nọ lừa dối người #. Tôi thật sự căm ghét bạn rồi.
    Zai: Vang
    Em: (Tức tối) Mồm kêu bận lắm ko lên mạng ko nhắn tin ai cả. Nhưng sự thật lại thế nào? Sao fải nói dối nhau như vậy? Để đẹp lòng nhau chăng? Tôi ghét những con người giả dối, giả tạo!
    Zai: A đã accept YM (Nói dối đấy ạ, trên list YM của em vẫn còn thấy pending), còn fb thì k? E tự thay đổi xưng hô tự thoả thuận vc liên lạc a đã ý kiến gì đâu, a cũng đã nghĩ tốt hơn về cách gquyết để có thể tốt hơn vui vẻ hơn vậy mà e tu troi mình tự tạo ra những suy nghĩ tiêu cực thế thì a chịu e thật, a tốt hay xấu a chả qtâm và a ko quen cách xưng hô kiểu thời tiết, người biết lễ nghĩa khác. Đây là tn cuối cùng của a, e làm j nghĩ j ko cần nói a biết đâu. Thân mến!
    Em: Bạn nói j nghĩ j làm j tôi cũg chả qtâm nữa. Vì đơn giản trong thế giới của bạn đã ko còn có tôi và ko lquan tôi nữa. Nhất là sau khi tôi nhận ra 1 sự thật là người mà mình tưởng như tin tưởng nhất thì lại lừa dối mình kinh khủng nhất ! Chào bạn và đây cũng là lần cuối cùng tôi nói với bạn.
    Thế là hết rồi các bác ạ! Chả biết nên buồn hay nên vui nữa. Có lẽ là vô cảm cho cuộc đời này nó nhẹ nhàng!
  8. suribebong

    suribebong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2010
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    4
    Huhu......Sau đàn ông nhiều người tệ bạc thế vậy.........Làm sao để ko nghĩ đến chuyện này bây h.
    E buồn quá các bác ơi. Biết là zai ko xứng với t/c của mình. Biết là mình đang luỵ tình đấy mà sao vẫn thèm khát nó "bố thí" tình cảm cho mình đến như vậy. "Nó" càng lạnh lùng mình càng thèm khát. Thế mới khổ
    Tại em tin người, tại e nặng lòng quá.... E níu kéo trong khi "nó" chả coi em ra gì.... Em biết mình dại mà sao em lại cứ thế.....Em điên thật rồi... Ai cứu em mới .....
  9. evegela

    evegela Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2009
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Haizz, giai đã vậy rồi thì bạn cứ bám theo làm gì, chỉ càng làm bạn tổn thương chứ làm gì, không có kết quả gì đâu, bạn nên NGỪNG ngay mọi liên lạc đi, rồi tìm tình yêu mới.
    Khó nhưng phải vượt qua, tiếc làm gì!
  10. suribebong

    suribebong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2010
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    4
    Cái quan trọng là e vẫn cứ tin rằng zai vẫn còn yêu nhưng chỉ vì ko muốn em khổ nên thà chịu đau bây giờ còn hơn phải khổ sau này. Vì như em nói rồi là do zai thực sự về kinh tế bây giờ là tay trắng. Nhưng em đã xác định bên zai cho dù nghèo khó hay khổ đau sung sướng. Em lo là lo qua giai đoạn này rồi, 2 đứa xa cách nhau rồi chả biết cuộc đời run rủi mỗi người đều có những quan hệ mới và tình cảm mới này sinh. Lúc ấy thì nghĩ lại tiếc thì cũng ko làm gì được nữa
    Chứ còn thực sự hết tình cảm thì em cũng chả tiếc. Dứt và quên cũng dễ thôi.

Chia sẻ trang này