1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em có nên hy vọng vào mối quan hệ này ko ạ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi suribebong, 01/08/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    À quên, bạn suri sang đây mà mở topic than thở: http://ttvnol.com/forum/tamsu.ttvn
    Box TVTY dành để tư vấn cho các vấn đề khó khăn trong tình yêu. Box Tâm sự dành để 1 ng kể lể tâm tình của mình và để những ng khác chia sẻ, cảm thông, vỗ về, khích lệ...Box TS có nhiều topic của ng thất tình rất thống thiết, có khi kéo dài hàng nhiều năm trời, bài nào cũng thể hiện sư khổ sở tột cùng. Bạn suri xem qua thì sẽ thấy là trường hợp đau khổ của bạn cũng "thường thường bậc trung" thôi, và rất có thể là chỉ kéo dài vài ba tuần hay tối đa vài ba tháng mà thôi. Muốn đau khổ vật vã lâu dài cũng cần có một năng lực cảm xúc đặc biệt dị thường chứ không phải ai cũng làm được đâu. Bạn cứ sang đấy tham khảo và lập topic nhé.
  2. software16

    software16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    1
    Một 9x mới yêu chăng ,gia cát dự có thể là 95 hay 96
  3. suribebong

    suribebong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2010
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    4
    E ko phải là 9x.
    Mà e thay số ĐT roài, xóa hết mọi thể loại nick mà "nó" đã biết.
    E thấy nhẹ nợ rồi. Ko vương vấn nữa. Em sẽ tìm hạnh phúc ở 1 nơi khác. Cám ơn các bác đã khuyên cũng như chửi em nhé.
  4. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    khô? thế. đúng la? ti?nh la? dây oan ma?. thôi cố lên vậy. chứ biết la?m sao.
    thông ca?m với bạn na?y. vi? nga?y xưa mi?nh cufng rưa rứa. sau khi bị đá lâ?n hai đơf hă?n. đúng la? có kinh nghiệm vâfn tốt ma?.
  5. suribebong

    suribebong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2010
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    4
    Khi chia tay người đau khổ nhất là người nặng lòng và yêu chân thành nhất. Bất kể là con trai hay con gái.
    Nhưng đau khổ chỉ lúc đầu thôi. Tình yêu chỉ còn tồn tại ở 1 phía thì nó sẽ tự khắc chết sớm. Đó là quy luật rồi. Ko ai tránh được. Mình nghiệm thấy rất đúng trong hoàn cảnh này.
  6. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    đồng chí anh từng hỏi mình là với mối tình đầu và ng yêu chia tay gần đây nhất, thì em thấy nhớ nhất về điều gì, những kỉ niệm vui gì mà ng ta đã làm cho em...thì mình chỉ trả lời là " khi tất cả mọi chuyện đã là quá khứ khi k còn t/c nữa thì những cái đó k còn quan trọng nữa "
    rồi sẽ tới lúc bạn thấy là những gì liên quan tới anh ta k có gì đáng kể với mình nữa cả
  7. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Xa anh mới ban chiều, nhưng mà lòng sao buồn hiu
    Nhung nhớ bao điều, mong được ở bên người yêu
  8. luanban

    luanban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Hello Suri,
    Mình đọc bài của bạn khá chậm. Tiếc là đọc xong thì cũng biết mọi chuyện đã kết thúc. Ở trang 3 mình đã biết nó sẽ như thế. Giá như mình có thể góp vài lời, ... Cái cách anh ta trì hoãn, cách trả lời tin nhắn khách sáo, chẳng lẽ bạn ko thấy là tình cảm đã cạn rồi sao? Tất cả chỉ còn là xã giao. Và trong hoàn cảnh này, nó nhẫn tâm (với bạn) làm sao ấy. Thôi thì mọi chuyện cũng đã qua. Giờ bạn đừng quá buồn nữa. Ít nhất chưa có hệ lụy gì, phải ko? Chỉ là tình yêu trao chưa đúng đối tượng thôi. Hoặc nó đã ko tồn tại đc.
    Về bạn, mình cảm nhận bạn là 1 cô gái nhạy cảm và đã yêu chân thành. Kịch bản sắp tới, nếu zai đã có ng khác, bạn sẽ sớm nhận ra chân tướng thôi. Hãy thanh thản đón nhận vì bạn ko có lỗi gì. Vài % cho khả năng zai quay lại, có lẽ lúc đó zai mới nhận ra bạn mới là người zai cần, hoặc ko ai yêu như em. E là lúc đó bạn đã ko còn tha thiết. Và nên như thế. Bạn xứng đáng có một tình yêu đẹp hơn.
  9. suribebong

    suribebong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2010
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    4
    Cảm ơn bạn luanban. Mình cũng đọc bài của bạn rất kỹ và thấy rất xúc động trước những lời lẽ của bạn.
    Mình đang lên kế hoạch tìm bằng được sự thật. Thông qua một vài kênh nào đó. Tất nhiên là họ sẽ ko biết được. Dù gì thì mình cũng muốn biết sự thật. Dù nó có phũ phàng thế nào.
    Cảm ơn bạn lần nữa nhé.
    Tất nhiên là mình đã xác định cho qua rồi. Nhưng thỉnh thoảng nó vẫn cứ làm mình nhói đau
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ủa bạn?
    Sự thật là anh ta hết yêu bạn rồi thì người ngoài cuộc, chỉ nghe bạn kể, còn biết chắc rồi mà, cần gì xác minh nữa. Hay sự thật nào khác nhỉ?
    Anh ta có người khác hay không, người đó là ai? Nếu ý bạn muốn xác minh cái này thì: đấy là thông tin riêng tư của anh ta, có liên quan gì với bạn đâu? Anh ta ngừng yêu bạn, chia tay với bạn, giờ yêu ng khác, chứ có lừa dối gì một trong hai cô đâu.
    Anh ta có gặp khó khăn gì đến nỗi phải bỏ bạn? Trời, khó khăn nào không biết, chuyện tình cảm phai nhạt nó rõ rành rành rồi, xác minh gì nữa?
    Sự thật duy nhất có liên quan đến bạn là anh ta đã hết yêu bạn thì lại chả cần xác minh thêm lần nữa làm gì. Bạn là cứ hay vẽ chuyện để còn được soi mói cuộc sống riêng tư của anh ta thêm mấy ngày mấy bữa thôi. Kệ anh ta đi mà lo sống, tìm hiểu chuyện riêng tư của người ta làm gì, người dưng ấy mà.

Chia sẻ trang này