1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em có nên hy vọng vào mối quan hệ này ko ạ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi suribebong, 01/08/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Hi bạn! Chắc bạn mới lần đầu bị "phía đối tác chủ động chấm dứt mối quan hệ trước" hả? :) Thấy cảm nhận và cảm xúc của bạn phần nào giống mình hồi xưa nên có j đó thông cảm...
    Nói chung, zai ít ng` DÁM tuyên bố chia tay lắm dù điều đó cũng chẳng khó khăn j để nói thẳng cả, nhiều khi chỉ đơn giản là vài câu hội thoại "Mình chia tay đi" - "Tại sao?" - "Ko còn thấy yêu nữa" - Hết! Lý do thì ti tỉ thứ, nào là sợ gái ko chịu nổi, ko còn tình cảm thì cũng chẳng quan tâm j đến mọi thứ liên quan đến gái nữa, ko muốn làm rùm beng, hoặc sợ nói ra bị gái đốp cho câu "chia thì chia, làm như báu lắm" rồi tẽn tò v.v... Suy cho cùng, kiểu j chẳng là bỏ, đằng nào cũng hết yêu rồi thì chia kiểu j cũng là chia thôi, quan trọng j. Vẫn còn tình thì chẳng chắc bạn sẽ ít đau khổ hơn nếu zai chia tay thẳng thừng đâu.
    "Bị chia tay trước" lần đầu mình cũng như bạn, cũng vật vã đau khổ ko chấp nhận nổi sự thật, rồi còn yêu + thương ng` ta hơn khổ nhục kế tùm lum nhưng vì tự ái nên chỉ dám ngấm ngầm theo dõi tin tức zai hàng năm trời. Biết là ko nên, ko được nhưng vẫn ko thể ngăn được. Thế nên trong lúc này, nói thật khó mà tự chủ lắm, bạn cứ làm theo những j để bạn cảm thấy được thanh thản hơn. Nói thật, bạn cứ nên tự làm đau bản thân bằng cách liên lạc, thám thính, chửi rủa, than khóc... với zai hoặc với bất cứ hình thức nào nếu bạn muốn. Sĩ diện tự tôn đằng nào cũng bị vứt cho heo gặm từ lâu rồi, còn j mà sợ mất đâu? ^^ Càng đau mới càng tỉnh, mình cũng đã từng theo cách ấy mà đứng lên...
    Cái j cũng cần có thời gian mới vượt qua được, chẳng cần phải cố ép. Cuối nỗi nhớ là quên. Rồi sẽ có lúc bạn thấy mọi thứ liên quan đến ex chỉ là một thứ giải trí, thậm chí chỉ là một trò nhạt phèo. Đã đi bên lề đường của cuộc đời nhau rồi thì đâu cần phí thời gian, tâm trí, công sức cho một ng` chẳng là j với mình? ^^
    Chúc bạn sớm nhìn thẳng được vào thực tế, chấp nhận và vượt qua ^^
  2. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Đàng hoàng gì hả bạn Anx . Cái chi tiết "vừa về đến nhà (bạn chủ topic) đã bỏ ra ngoài chơi" và vụ xem bóng đá là đủ hiểu zai này thế nào rồi. Nói câu này thì hơi khó nghe, nhưng mà "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã" .
  3. suribebong

    suribebong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2010
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    4
    Thôi, em nghĩ là em sẽ ko nên mất thêm thời gian để bàn luận nhiều về con người mà em nghĩ là không hề xứng đáng tí nào với em nữa cả.
    Chỉ hơi cay cú ở chỗ thế này:
    Cứ cho là zai chán em đi. Nhưng mà em nhận thấy những biểu hiện rất đáng ghét ở chỗ này:
    Thời gian gần đây zai tự gán cho em những tội hết sức vô lý nhằm làm cho em thấy rằng zai ghét em là do nguyên nhân từ phía em chứ ko phải do zai. Cụ thể là như này:
    Zai từng nói rằng em đi chơi quá nhiều. Cứ nhìn vào cái cách em đi chơi thì ko biết bao giờ mới dừng. Và lúc đầu zai ra hạn cho em là chỉ được đi nốt trong năm nay. Sau lại nói là bao giờ em cảm thấy tập trung được vấn đề gia đình thì mình cùng ngồi nói chuyện tiếp. Bản thân em và zai đều thích thỉnh thoảng đi đây đó khám phá những cảnh đẹp gần gần cùng bạn bè. Em thì xác định và cũng từng bảo zai là tranh thủ đang lúc chưa vướng bận gì thì đi chứ sau này đến lúc chồng con rồi tất nhiên là em chả đi chơi thế này nữa. Nhưng zai thì chỉ biết nói em nhưng bản thân zai thì vẫn đi những chỗ mà zai thích. Em cự lại bảo anh chỉ biết nói em chứ nhìn lại xem anh có đi thế ko thì zai lại lại lảng sang chuyện khác, tiếp tục kể các "tội" khác của em mà ko thèm trả lời câu em vừa cự lại đó.
    - Zai tức giận cho rằng em chỉ dành thời gian đi với lũ bạn, cần gì đến anh (Nhắn tin cho em là: Cả tuần em bận hết cafe lũ bạn rồi đi học, còn thời gian nào cho anh nữa đâu thế mà bảo là hẹn anh). Trong khi zai vẫn đi chơi bạn bè, đàn đúm buôn chuyện ầm ầm trên mạng, ko thèm đếm xỉa gì đến em. Thế mà vẫn còn nói em thế được.
    - Chuyện ko trả lời tin nhắn: Như em đã nói là do zai trong mấy hôm đi chơi (có thể là vì mệt mỏi hoặc vì chán em) mà mấy ngày cuối của chuyến đi ko trả lời tin nhắn của em nữa. Xong em cũng vì tự ái mà lúc zai về nhắn tin hỏi thăm em cũng trả đũa lại bằng cách cũng ko trả lời tin nhắn của zai. Đáng lẽ chuyện này lỗi ko phải do em. Có thể nói là do cả 2 thì zai lại quy kết em chuyện này. Nói rằng ko muốn tiếp tục vì sợ lại thất vọng (Ý là em ko thiết tha gì, lờ zai đi, thiếu tôn trọng mới ko trả lời tin nhắn).
    Những hành động gán tội trên của zai cho em khiến em rất tức tối. Kiểu như cố tạo ra rằng em đã mắc rất nhiều khuyết điểm khó tha thứ nên zai chia tay là đương nhiên. Để hành động rút lui của zai là hợp lý mà em ko thể trách gì được.
    - Còn 1 chuyện nữa em chưa kể là trước đây khi zai chưa có những biểu hiện này thì có lần zai đã nó 1 câu làm em choáng. Zai bảo là đã có lúc nghĩ là sẽ sống như này suốt đời ko lấy vợ. Ý là sống cùng gia đình bố mẹ thôi. Qua đây em cũng hiểu rằng zai này an phận thủ thường, ngại khó sợ khổ. Bởi vì hiện tại zai đang sống được bố mẹ chăm chút cho ăn uống ngủ nghỉ ko phải làm gì cả. Nếu mà nghĩ xa hơn chẳng hạn như chuyện lấy vợ hay có gia đình thì sẽ kéo theo nhiều cái phải lo nghĩ. Như có thể phải ra thuê nhà... v.v... (vì nhà zai đã rất chật rồi). Cộng thêm hiện tại đang thất nghiệp nữa nên zai chán ko muốn tính này tính nọ. Yên thân nhất vẫn là gạt hết ra. Zai đã nói với em ở những tin nhắn cuối cùng là "Thế nào cũng sống được thôi mà". Từ đấy em cũng hiểu phần nào lý do và có thể giải nghĩa được những hành động của zai.
    @ Bạn Anx: Có vẻ như rất bênh zai của mình nhỉ
    @jumaji: Bạn này thì có vẻ như ghét cả mình và zai mình
    Được suribebong sửa chữa / chuyển vào 23:38 ngày 04/08/2010
  4. wintermelon

    wintermelon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2010
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    ý bảo giống cách chia tay ko thẳng thắn, " hèn hạ " thôi
    giờ mới đọc kỹ hành vy thằng ku kia
    Được wintermelon sửa chữa / chuyển vào 23:23 ngày 04/08/2010
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    "Bài" chia tay là đàng hoàng ấy bạn: lảng ra xa, vờ vịt thở ngắn than dài, rồi thủ thỉ "anh mệt, anh bận, anh gặp khó khăn", rồi chính thức yêu cầu "tạm nghỉ", rồi cô kia bảo là chuyển sang tình bạn thì cũng ừ à, cô kia sms cũng trả lời lấy lệ, cô kia khủng bố YM cũng trả lời mấy câu...rồi cô kia (lúc này là người dưng rồi!) khủng bố, khủng bố và khủng bố...nên anh chàng ngán ngại, ráng nói vài câu nhưng càng tỏ vẻ đấu dịu thì cô này càng tức khí nói móc nói ngoéo mát mẻ dằn hắt này nọ...Cuối cùng anh này bực quá, nói thẳng là để cho anh ta yên và ngắt liên lạc luôn.
    Tôi đâu có nói chuyện TRƯỚC khi chia tay đâu, chưa từng bình luận gì là khi ĐANG yêu nhau thì hai bạn ấy cư xử giỏi - dở chỗ nào. Bài gốc tôi bạn có thể đọc lại.
    Tôi thấy những người soi mói thường trực, khủng bố tôi bằng mọi phương tiện liên lạc là cực kỳ phản cảm. Khi tôi ở TRONG một mqh tôi mới có nghĩa vụ giải thích, khi tôi đã tuyên bố CHẤM DỨT thì tôi cần khoản không riêng (ai cũng ít nhiều tổn thương khi chấm dứt 1 mqh, hy vọng không có ai trẻ con hiếu thắng đến độ nhảy vào nói là chỉ ai bị chia tay mới tổn thương còn "đứa" nào nói chia tay thì hả hê nhé) và không muốn 1 người dưng (ex đấy ạ!) làm phiền.
    Có lẽ tôi bị/được giáo dục rằng trước mỗi vấp ngã, đổ vỡ, điều đầu tiên một ng cần là khoảng không gian riêng, trước khi quyết định nhảy xổ vào khoảng không gian riêng của người khác. Thay vì lao vào cuộc sống của anh ex, bạn suri có thể xem xét phương án lắng lòng lại ít ngày - chả tổn thất gì nếu bạn ngừng lại 1 chút cái mớ hoảng loạn này của bạn đâu.
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn nói đúng lắm, bạn đang cay cú.
    Câu chuyện nghe từ phía bạn tỏa ra sự cay cú, tức giận, hận thù, căm hờn...Những cảm xúc này chứng tỏ bạn bị tổn thương trầm trọng. Trong thời điểm này, bạn chỉ có khả năng hiểu điều gì mà bạn muốn hiểu. Đầu óc bạn thoắt từ thái cực này đến thái cực khác: từ "thừa biết là xấu nhưng em vẫn lụy tình" đến "mày xấu lắm bà cóc cần mày nhá". Thái cực nào cũng chỉ càng làm bạn bị tổn thương thêm mà thôi.
    "Zai" ấy nào là "của bạn" nữa. Bạn nhẹ lòng một chút đi, căng thẳng ra, cay cú ra, thì chỉ mình bạn bị tổn thương. Nếu anh ta xấu thật, bạn phải thấy VUI MỪNG, NHẸ NHÕM, THANH THẢN vì đã chia tay với anh ta chứ. Đừng trói bản thân vào sự cay cú nữa, phải nhìn thấy mặt tích cực của vấn đề.
    Cuộc sống còn rất dài.
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Cách đây tầm 3-4 năm, tôi đọc đc 1 cuộc đối thoại giữa 3 thành viên TVTY trong 1 topic thế này:
    - Có phải khi người ta tổn thương thì người ta trở nên tàn nhẫn không?
    - Ừ, nhưng phần lớn là tàn nhẫn với chính bản thân mình.
    - Khi bị thương, con thú trở nên vô cùng hung dữ, phản xạ tự vệ để không bị đau hơn nhưng thật ra như vậy càng khiến nó đau đớn. Nằm yên một chỗ, vết thương sẽ tự lành.
    Bạn suri cứ nhất định vạch trần sự thật này nọ, nhất định ép anh ta nói thẳng sự thật này nọ, bạn như con thú đang cuồng loạn, nhưng bạn chỉ tự làm đau mình thêm. Nằm yên một chỗ, vết thương sẽ tự lành.
  8. pretty2010

    pretty2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2010
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Thông cảm với bạn Suri, vì mình đã ở trong trường hợp giống bạn. Tổn thương và hoảng loạn nhiều lắm vì mình không gây ra lỗi gì, mà lại bị cho ra rìa một cách vô lý, một cách oan ức và một cách khôgn thể khổ sở hơn. Mình tìm mọi lý do để bào chữa cho đối phương, tìm mọi cách để níu kéo ... Nhưng vô ích.
    Cuối cùng tớ nhận ra 1 điều bạn ạ, không có gì là vô lý cả, cái gì cũng có nguyên do của nó. Bạn muốn biết nguyên nhân? Có thể là 1 cô gái khác, có thể là bản thân anh chàng đó có những vấn đề mà anh ta không có đủ bản lĩnh để đối mặt hoặc đơn giản hơn là thực sự anh ấy không còn quan tâm, yêu thương bạn nữa. Lý do nào cũng dẫn tới thành Rome
  9. suribebong

    suribebong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2010
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    4
    Báo cáo các bác là em đang nhờ gián đệp điều tra hộ em vụ này. Em vẫn hồi hộp chờ đợi kết quả ạ, cho dù nó là gì đi nữa. Có thể do em hiếu thắng, ko muốn một cái gì mập mờ khó hiểu. Cũng chả để làm gì, chỉ để tự an ủi mình chút thôi.
    Bạn Anx ko phải bắt bẻ câu chữ của mình nhé. Biết ko còn là của mình nữa rồi. Gọi thế để phân biệt ngôi thứ thôi.
  10. hanoixaxu

    hanoixaxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Chúc Suri may mắn và mạnh mẽ nhé

Chia sẻ trang này