1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em có nên làm một blog nói rõ tình cảm của mình dành cho bạn ấy không? Mọi người giúp em với.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mayvanui11, 16/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mayvanui11

    mayvanui11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Em có nên làm một blog nói rõ tình cảm của mình dành cho bạn ấy không? Mọi người giúp em với.

    Mình đã giải quyết được vấn đề nên mình sẽ xoá những điều mà mình đã viết, có lẽ đây là cách tốt nhất để mình không phải bận lòng vì những việc xảy ra trong quá khứ nữa. CẢm ơn mọi người nhiều.

    Được mayvanui11 sửa chữa / chuyển vào 21:53 ngày 18/08/2007
  2. xoxoxo

    xoxoxo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    3.299
    Đã được thích:
    0
    tùy bạn thui nhưng gặp mặt là hay nhất ........... nói chuyện bla bla xong lại có quà nhờ
  3. blackwhite85

    blackwhite85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    thực hiện ngay bạn đã bỏ lỡ rồi ko thể bỏ lỡ thêm nữa
    cứ làm đi nếu ko thành công thì cũng sẽ cảm thấy thanh thản lắm, thật đấy bây giờ con gái bày tỏ trước có sao đâu
    nhưng hay nhất là làm thế nào buộc ng` ta fải nói ra
    http://rongbay.com/ < chuyên trang quảng cáo rao vặt hàng đầu VN
  4. bugxit

    bugxit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    1
    Nếu cảm thấy có thể vượt qua được khoảng cách để đến với nhau thì nên bày tỏ tình cảm của mình (em ko nói đến chuyện là có nên làm blog hay ko nhá, vì có nhiều cách lắm ko cứ là làm blog)
    Bày tỏ nhanh kẻo lúc khi người ta có người khác rồi lại ngồi tiếc, "biết đâu ngày ấy mình..."
  5. roisequadi

    roisequadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Rất ủng hộ girl bật đèn xanh hoặc mạnh hơn là " thổ lộ", hihi. Cố lên bạn :D
  6. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Blog làm gì em ơi, nếu như thế thà nói trực tiếp cho khỏe . Em có thể nhờ một người thứ 3 nói hộ tình cảm của mình . Ngày xưa là ông mai , bà mai
    Cách này cổ điển nhưng hiệu quả vẫn tốt . Nếu anh ta vẫn còn tình cảm với em thì anh ấy sẽ tìm đến . Để tránh trường hợp em thổ lộ trực tiếp rồi bị gáo nước lạnh , chúc em vui !
  7. mayvanui11

    mayvanui11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Em xoá đây
    Được mayvanui11 sửa chữa / chuyển vào 21:53 ngày 18/08/2007
  8. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    1 câu chuyện đã qua khi ngồi ôn lại cũng rất hay! 1 câu chuyện chưa thành lại càng hay. Đừng ngại bác ạ!
    _Bác đựơc nói ra những suy nghĩ thật của mình và cả bạn kia nữa (comment trả lời chẳng hạn...).
    _Nếu e là bác zai, và có ý viết blog giống bác e sẽ ko mở hoặc đại khái là ko cho bên kia biết... Có thể sẽ có bạn bè e và bên kia biết nhưng bảo nói trực tiếp hay gửi link này nọ thì ko. Trung gian thì được... Đại khái là cũng giống bác thôi, cứ mạnh dạn lên...
    Viết thật lực nhá bác! Ko ngại thì e cũng muốn đọc .
    Có thể ko thành đôi nhưng sẽ thành 1 kỉ niệm, 1 ấn tượng đẹp. Làm b h ko già lại tiếc đấy!
  9. mayvanui11

    mayvanui11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã cho biết ý kiến của bạn, mình cảm thấy tự tin hơn 1 chút rùi. Mình là nữ (hình như bạn nhầm mình là nam phải không?).
    Nếu lập blog mình sẽ nhờ 1 người khác gửi link đến bạn đó, tuy nhiên mình muốn hỏi liệu khi đọc những bài trong blog của mình thì bạn ấy có buồn không?
    Nếu các bạn ở vị trí của bạn ấy, các bạn cảm thấy như thế nào?
    Mọi người cho mình ý kiến với nha.
  10. tungnt_neo

    tungnt_neo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Hãy cho bạn ấy biết về tình cảm thực sự của em. Em sẽ thấy nhẹ nhàng hơn còn bạn ấy cũng vui và tự tin (cho dù chuyện đã qua).

Chia sẻ trang này