1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em có nên làm một blog nói rõ tình cảm của mình dành cho bạn ấy không? Mọi người giúp em với.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mayvanui11, 16/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Hì bạn nì hình như bằng tuổi tớ!:)Blog tớ thấy bây h là 1 công cụ hữu ích chỉ sau mỗi điện thoại thui đấy.Bạn lập ngay và viết thành thật chân thành,nhất là khi mình viết lên bạn ấy sẽ thấy rõ dc tc của bạn mà bạn cũng ko ngại như việc đối mặt với nhau.Khi quen dần với việc comment qa lại chat qa lại rùi thì gặp mặt nói chuyện cũng sẽ thấy tự tin hơn! !con gái chủ động và tích cực theo đuôỉ tình yêu là hay nhất ,làm những j mà bạn thấy thoải mái nhất bạn nhé!Chúc thành công nha!
  2. alerk

    alerk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Yêu thì chả có j phải sợ nhỉ, còn ko yêu thì tiếc đông tiếc tây lo bắc lo nam. Nếu bạn đã tự tin là ng ta yêu bạn, bạn cũng yêu ng ta, thì đừng chần chừ, cũng đừng làm blog. Gọi điện, hoặc hơn nữa là phi thẳng đến, rằng A ơi, em yêu A. Nói xong đảm bảo cảm giác lạ sẽ đến, thử đi. Nhưng mà liệu 2 người có thực sự yêu nhau ko nhỉ, hay chỉ là cảm giác.
  3. abc000

    abc000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    1.202
    Đã được thích:
    0
    Trái tim bạn đang mách bảo rùi còn gì!!Chần chừ gì nữa.
    Nếu là tớ tớ cũng rất buồn nhưng còn buồn hơn khi mãi mãi không được biết về tình cảm của bạn.Cũng giống như bạn nếu không nói ra nỗi buồn sẽ âm ỉ mãi.
  4. bkq

    bkq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Đó là một kỷ niệm đẹp thời SV mà, 2 người đều thích nhau thì có ngại gì . Viết ra để ôn lại kỷ niệm , giãi bày với người ta suy nghĩ của mình sẽ khiến 2 người hiểu nhau thêm . Cho dù sẽ không thể trở thành người yêu được nhưng vẫn là bạn tốt.
    Bạn lúc nào cũng ngại nên mới lỡ mất mối tình đó . Phải bạo dạn lên chứ, mình làm blog đây không phải để níu kéo, mà để cho lòng thanh thản hơn .
  5. mayvanui11

    mayvanui11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Hãy cho bạn ấy biết về tình cảm thực sự của em. Em sẽ thấy nhẹ nhàng hơn còn bạn ấy cũng vui và tự tin (cho dù chuyện đã qua).
    [/quote]
    Cảm ơn anh, có lẽ anh nói đúng. Cho dù chuyện đã qua nhưng chắc là khi nói ra em sẽ thấy nhẹ nhàng hơn, thật sự cứ để trong lòng như thế này em thấy buồn lắm.
    Được mayvanui11 sửa chữa / chuyển vào 21:55 ngày 18/08/2007
  6. mayvanui11

    mayvanui11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn, bạn sinh năm 86 phải không, tớ cũng sinh năm 86 (đi học trước tuổi nên dại hơn bọn bạn nhìu), vậy bắt tay làm quen nha. Tớ là thành viên mới trong box này, mới vào box thấy mọi người góp ý nhiệt tình, tớ cảm thấy rất vui và thấy tự tin hơn rùi, có lẽ sẽ không lâu nữa bạn ấy sẽ biết được tình cảm của tớ. Cảm ơn bạn nhiều nha.
  7. mayvanui11

    mayvanui11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Mình và bạn ấy ở hai tỉnh khác nhau nên không thể phi thẳng đến nhà bạn ấy được (nếu mà ở gần thì mình đã gặp bạn ấy rùi).
    Mình không nghĩ tình cảm mình dành cho bạn ấy chỉ là cảm giác đâu, nếu chỉ là cảm giác có lẽ khi xa nhau mình sẽ không nhớ bạn ấy nhiều đến thế, không cảm thấy có lỗi, không day dứt, mình đã nhiều lần cố quên bạn ấy mà không được, hình như mình càng cố quên thì lại càng thấy nhớ.
    Còn bạn ấy, trước đây mình nhận thấy bạn ấy dành rất nhiều tình cảm cho mình. Tuy nhiên chúng mình bây giờ đã 2 tháng không gặp nhau, cộng với việc bạn ấy không biết tình cảm thật sự của mình, nên mình không dám chắc bạn ấy có dành tình cảm cho mình nữa hay không.
  8. mayvanui11

    mayvanui11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn, bạn nói đúng, chính vì mình hay ngại, sống nội tâm nên bạn ấy đã không hiểu được tình cảm của mình dành cho bạn ấy. Cảm ơn bạn đã cho mình ý kiến, mấy ngày vào đây mình cảm thấy tự tin hơn nhiều rồi.
  9. simvip8668

    simvip8668 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    làm blog cũng là 1 cách hay đó. theo mình nghĩ thì với những chàng trai sống nội tâm như vậy thì bạn nên bật đèn xanh.hãy cho cả bạn và người ấy thêm 1 cơ hội, bởi vì những người con trai như bạn của bạn thì không dễ gì có thể quên bạn được ngay đâu, nhất là người đó lại có tình cảm với bạn như vậy.Tin mình đi vì mình cũng là 1 người như vậy mà nên mình có thể hiểu được điều đó.
    Cố gắng nha, chúc HP
  10. mayvanui11

    mayvanui11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người đã vào đây tư vấn giúp mình trong hai ngày qua. Mình đã giải quyết được vấn đề rồi của mình rồi. Mình đã gặp bạn ấy, nhưng không phải trực tiếp mà trên mạng. Những điều cần nói mình cũng đã nói, cũng chẳng cần phải làm blog nữa.
    Mình đã cảm thấy thanh thản hơn rồi, không còn vân vướng gì nữa.

Chia sẻ trang này