1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

em có nên tiếp tục không?.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ga_len_mam, 24/08/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ga_len_mam

    ga_len_mam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    EM đang thích 1 cô gái cùng lớp ( cùng lớp từ lớp 10 đến năm 3 ĐH và sẽ còn cùng lớp thêm 2 năm nữa :(),em và cô ấy cùng ở SG.Hồi c3 em cũng ít khi nói chuyện và cũng không có ấn tượng gì với cô ấy,nhưng bây giờ thì khác.
    em đang suy nghĩ có nên cố quên cô ấy đi hay không vì những lý do chính:
    -Em và cô ấy học chung lớp nên em không múốn đánh mất đi tình bạn nếu chuyện không thành.
    -Có một người thích cô ấy từ lâu (đã tỏ tình nhưng cô ấy từ chốii) cũng là bạn của emvà hay gặp mặt.

    Em nghĩ cô ấy ít nhiều cũng có cảm tình với em, em và cô ấy chưa qua mối tình nên cả 2 khá nhút nhát.Em phải làm thế nào đây. Nên quên cô ấy đi hay tiếp tục chờ đợi để nói ra.
  2. ms0910

    ms0910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    1.388
    Đã được thích:
    0
    Thích thì nhích thôi, chả có lý do gì mà phải dừng lại cả, anh là anh cổ vũ tinh thần cho em =D>[r2)]
  3. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Thích thì tiến tới thôi. Những lý do nêu ra ở trên nó chả có gì liên quan cả.
  4. amateurs

    amateurs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    các bác bảo em nó thích là nhích. NHÍCH thế nào được mà NHÍCH. hix hix. Chả phải em nó đã nói là cả 2 đứa đều thuộc type "Nhút Nhát" đó sao?
    Tư vấn cho bạn: gái mãi chỉ là gái, ta là zai thấy vừa mắt là alê hấp xấp tới liền. Gái đa số chỉ thích những anh zai nam tính, mạnh mẽ, quyết đoán. Hãy làm như vậy nếu không muốn để BỊ GÁI TÁN. hjhj....
    P/S: Mọi vấn đề về gái và tán gái, tìm đọc loại bài của Quarker sẽ thấy đời tuy dở nhưng vẫn phải niềm nở [r2)]
  5. ga_len_mam

    ga_len_mam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    vậy chắc em phải chờ đợi cơ hội để thể hiện bằng hành động thôi.Chứ việc " tỉnh tò" chắc e không làm đc>"<
  6. anhngocnv

    anhngocnv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2011
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Đến một lúc nào đó 2 người cảm thấy không thể thiếu nhau được nữa. lúc ấy tình yêu đích thực sẽ đến với bạn:-bd.
    Rủ bạn ý đi xem phim "yêu nhầm bạn thân" sắp chiếu rồi đấy [:D]
  7. ga_len_mam

    ga_len_mam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    em đã làm nhiều phép thử thì cảm thấy cô ấy chỉ ở mức độ hơi thích thích mình thôi ......
  8. ga_len_mam

    ga_len_mam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    chị Anxiety cho em đôi lời đi...
  9. ga_len_mam

    ga_len_mam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    thank bác NBT, nhưng em thuộc dạng người khô khan, sợ sến và sợ hát:(, chỉ dám hát trong karaoke) , bác lựa giúp em cách nào mà gần gũi ," chất phát" hơn được không >"<
  10. quocdat1512

    quocdat1512 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Thế ấn tượng của người ta về cậu thế nào? Quí mến thân thiết hay xã giao nhạt nhẽo? Nếu bây h cậu cưa liệu CÓ CỬA không?
    Nếu không có cửa thì thôi, kẻo lại " mất tình bạn" .

Chia sẻ trang này