1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

em có nên tiếp tục không?.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ga_len_mam, 24/08/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ga_len_mam

    ga_len_mam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ là quý mến và hay trêu nhau lắm ạ, mỗi tuần e chỉ có dịp gặp cô ấy 3 lần thôi:(
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Em nghĩ là quý mến và hay trêu nhau lắm ạ, mỗi tuần e chỉ có dịp gặp cô ấy 3 lần thôi:(
  2. quocdat1512

    quocdat1512 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Nếu có cửa thì xúc tiến thôi, đừng manh động quá là được.
    Lành làm gáo, vỡ làm môi. Cứ nhút nhát thế thì không bao giờ cưa được. Cố lên.
  3. ga_len_mam

    ga_len_mam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    mọi ngưòi góp ý thêm cho e với ạ
  4. tungbs

    tungbs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2011
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Gần giống chuyện của anh trước đây. ĐÚng là gà thật. Mấy cái lý do chú đưa ra thật là vớ vẩn. Tán thì cứ tán, k đc thì thôi, bạn bè j. Đây là cái tâm lý sợ mất điển hình của gà đây mà. Cứ phải xác định là gái còn nhiều, e kia cũng chỉ là 1 trong số đó, k cưa đc thì thôi, sao phải lăn tăn.

    Bây cứ lao vào mà tán. nhưng tán phải có nghệ thuật, đừng thể hiện mình thích nó quá, K BAO H đc tỏ tình khi gái chưa đổ.

    Bí kíp tán gái đầy rẫy trên rum này. Cái chính là phải hài hước, thoải mái, tự tin, tự nhiên.
  5. kysyluclam

    kysyluclam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    1.704
    Đã được thích:
    0
    ui, bây giơ mà còn thanh niên nhát như thế này à :D
    tấn công nhiệt tình và khẩn trương thôi chứ :D
  6. ga_len_mam

    ga_len_mam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Người khác lớp thì em đã không đắn đo làm gì rồi bác ạ,đằng này e rất quý cô ý, hình như cô ấy cũng chỉ coi e như bạn thôi, em thực hiện nhìu phép thử thì thấy cô ấy cứ lúc thì đèn xanh xanh lúc thì đỏ chét nên e càng tương tư>"<
  7. tungbs

    tungbs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2011
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    CÙng lớp thì đc cái nhất cự ly, quan sát đc gái cũng như các đối thủ còn j.

    A khuyên thật, chú thích thì phải nhích ngay đi. Chú định đợi cái j nữa? A cũng giống hệt chú. Học cùng 1 em từ lớp 10 đến hết ĐH. Lúc cuối 12 bắt đầu thích e ấy, nhưng khi lên ĐH, dù học cùng lớp, nhưng cứ nghĩ là gái còn nhìu, nên a mặc kệ, k tán. Thởi gian trôi qua, đến năm 3, càng ngày càng thích, định tán, thì đúng lúc ấy mới bit e kia có bạn zai đc hơn 1 năm rồi. Rồi cũng lập thớt trên này hỏi các cao thủ, nhưng mọi chuyện đã muộn.

    Tán ở đây cũng gồm quá trình thử. Sau vài hồi đánh tiếng, chủ động hỏi han, quan tâm, rủ đi chơi, đi uống nước mà e ấy k chủ động đáp lại thì té, vẫn giữ đc tình bạn đấy. CHỉ cần mình hỏi han, quan tâm là gái đủ biết mình thích gái rồi. (nhưng k tỏ tình, k nói mình thích gái thì sẽ làm gái tò mò, k bit chắc chắn là mình có thích gái thật hay k. Gái nó còn tò mò là mình còn cơ hội) Các chú gà thường là sau 1 hồi tán k đc, lại cứ nghĩ là gái k bit mình thích gái, cứ đâm đầu tỏ tình, giãi bày tâm sự. Gái nó khôn chứ có ngu thế đâu. Đến đoạn này là gái nó sẽ tránh xa các gà khẩn trương. (bí kíp ở đây là sau 1 hồi tấn công dồn dập, nếu e ấy k chủ động lại thì phải án binh bất động 1 time. E ấy chủ động hỏi thăm là tốt, k chủ động hỏi thăm chứng tỏ k có cảm tình gì. Trình anh thì đến đoạn này, nếu gái k chủ động lại thì a té luôn, tìm e khác cho nhanh. Nhiều bác cao thủ khác nếu vẫn tấn công tiếp thì cần phải hỏi thêm kinh nghiệm của các bác ấy. Nó k thích mà làm quá là chỉ có xong.

    Hồi xưa còn quan niệm sợ k tán đc thì mất tình bạn này nọ. Cái tâm lý này chỉ có khi đang thích gái và sợ mất nếu tán thôi. CÒn khi đã tán và nếu có k đc, mất đi tình bạn thì lúc ấy cũng chẳng thấy tiếc j cả.
  8. ga_len_mam

    ga_len_mam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    thanks bác, em đamg cố không nghĩ đến cô ấy để tỉnh táo mà làm theo lời bác chỉ dẫn, mặc dù cô ấy không đẹp, không xinh, không cao, không múp , chỉ là đáng yêu 1 chút thôi mà e vẫn thích nhìn trộm hoài"<
  9. KakaAc

    KakaAc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2011
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    hự, em ko định comment nhưng đọc bài bác chủ là phải login liền..

    Bác phải xác định lại đi.
    1.bác thik em nó, thì đừng lăn tăn là ai thik em nó
    2.bác cứ tiến đi, nếu là bạn lâu năm thì gái nó tinh ý lắm. Sẽ tạo điều kiện dừng lại đúng lúc để giữ tình bạn nếu thực sự 2 ng ko hợp

    Vậy nhé, em thì em nghĩ bác nên tiến, chả sao đâu :D
  10. nov27

    nov27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2010
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    1
    Đồng chí này nhát giống mình hồi xưa, đợt đó nằm cùng sàn với gái (chả là liên hoan lớp rồi nghỉ trưa tất cả nằm la liệt ở nền nhà), 2 đứa nằm quay mặt vào nhau thế mà gà chả làm được quái gì. Nghĩ lại mà tiếc, hồi đó chỉ cần nhẹ nhàng đưa tay ra vuốt tóc gái là ok ngay, thế mà không làm được.
    Đồng chí thích thì tiến hành thôi, cứ ngập ngừng mãi thì chả giải quyết được cái gì đâu. Thành công là tốt mà nếu không được thì cũng kiếm thêm chút kinh nghiệm cho những lần kế tiếp.

Chia sẻ trang này