1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em có nên tiếp tục tán hay thôi các bác?:(

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vnn1369, 23/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vnn1369

    vnn1369 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2008
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    1
    Em có nên tiếp tục tán hay thôi các bác?:(

    Lần đâu tiên bước vào công ty em, cô ấy đã làm em ấn tượng, với cái vẻ bề ngoài sang sang, một chút làm em thẫn thờ, rồi dần em cũng làm quen với cô ấy, nói chuyện với cô ấy. Một điều làm em không thể đừng được nữa là cách nói chuyện của cô ấy cũng rất hay và dần dần em cũng trờ thành một trong những người thân nhất với cô ấy (Trong vòng 1 tuần)
    Rồi một hôm em cũng đánh liều rủ cô ấy đi chơi và cô ấy cũng đồng ý, em rủ lên hàm cá mập uống cafe và rồi xuống đi chợ đêm, dù mới quen nhưng cũng có cảm như bọn em khá thân thiết. em và cô ấy vui vẻ đi chợ đêm!
    Qua buổi đó em cứ nghĩ rằng ít nhiều cô ấy cũng có chút tình cảm với mình nhưng nào ngờ đâu nó lại hoàn toàn trái ngược với ý nghĩ của em!
    Cũng có thể do quá nóng vội, vài ngày sau em không dấu được cảm xúc của mình và quan tâm đến cô ấy nhiều quá, làm đã nói thẳng rằng em thích cô ấy.
    Cũng có thể chính do vậy, do sự hỏi han quá nhiều của em làm cô ấy chán, mà nó cũng không tạo cho cô cảm giác hào hứng nữa. Rồi cô ấy cũng nói hẳn với em mình chỉ có thể là bạn thôi anh ah!
    Em cũng rất buồn nhưng với lòng tự trọng và tính vốn không quá phụ thuộc vào con gái em cũng xác định quên cô ấy!
    Sau mới ngày ít nói chuyện! Rồi em cũng nói với cô ấy mình sẽ là bạn và rồi bọn em cũng nói chuyện nhiều hơn và có thể nói người trong công ty thấn nhất với cô ấy là em và cứ thế. Sau lần đó em lại rủ cô ấy đi uông cafe và ngồi cafe cùng cố ấy, nói chuyện rất vui vẻ, và em tiếp tục rủ cô ấy đi chơi.
    Lần này em rủ cô ấy đi đạp vịt, Sau buổi đạp vít đó, em cứ nghĩ hay ít nhiều cô ấy cũng có chút tình cảm hơi với mình và thế em lại xoắn, làm lại không kìm nén nổi tình cảm của mình và lại thổ lộ!
    Nhưng rồi em vẫn lại nhầm - Cô ấy vẫn bảo là mình chỉ có thể là bạn, lần trước anh nói là bạn nên em đi chơi cùng anh, nhưng anh lại thế!
    Rồi mới ngày liền cô ấy không nói chuyện và em cũng rất bùn, chẳng muốn nói chuyện với cô ấy.
    Vài ngày sau dần dần bọn em lại nói chuyện, và đến bây giờ bọn em vẫn rất hay nt và lại thân thiện với nhau, vẫn thỉnh thoảng dủ nhau đi chơi. Em vẫn chưa quên được cô ấy, nhưng em không muốn nói ra tình cảm của mình một lần nữa! Em sợ mình lại nhận được một lần thứ 3!
    Phải chẳng em và cô ấy không thể đến với nhau mà chỉ có thể là bạn hả các bác!
    Em nghĩ cô ấy cũng quý em như một người bạn mà không hề rung động trong tình yêu. Em nên tiếp tục theo đuổi để hi vọng một ngày cô ấy rung động hay em nên thôi ở đây các bác ơi?
    Vì cũng lâu rùi em mới gặp một người con gái làm em rung động như vậy nên em cũng không muốn thôi, còn nếu xác định thôi em cũng thôi được!
    Em cần một lời tư vấn chân thành, không cứ như vậy có lẽ em rất mệt mỏi, và nếu xác định tán tiếp, kiên trì theo đuổi thì em nên làm gì hả các bác, em định hãy cứ trở thành một người bạn thân của cô ấy, rồi dần dần cô ấy sẽ nhận ra con người mình và rung động (Vì thực sự bọn em bắt đầu gặp nhau cũng chưa lâu chỉ vài tháng thui)
    Em nên làm gì????????????????????????????//
  2. guma

    guma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    2.775
    Đã được thích:
    0
    yêu dễ thế sao, mới có một thời gian ngắn mà. Cứ tìm hiểu kỹ thêm đi đã. Hãy tạo cho cô ấy cảm giác tin tưởng thực sự. Con gái thì kiểu gì cũng có lúc yếu lòng thôi. Lúc đấy hẵng tấn công mạnh.
  3. anducng

    anducng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng chú! Cố lên đi chú! Chú vẫn còn cơ hội đấy... Cơ hội để làm... bạn lần thứ 3, thứ 4 ... thứ n, nếu chú vẫn cứ húc đầu vào đá như thế. Thậm chí nếu chú hơn tuổi gái, lần tới có khả năng chú được làm anh trai của gái nữa đấy.
    Thế nhé! Cứ ở lại bên gái nếu chú muốn làm bạn, hoặc anh trai của nó.
    Khuyên chú chỉ một câu: "phé"!
  4. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Nghỉ 1 thời gian chứ còn gì, xoắn cho lắm vào...
  5. songhash

    songhash Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2010
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Rút kinh nghiệm lần thứ 3 nên vào nhà nghỉ mà chốt hạ, 2 lần trước tỏ tình ở hồ thất bại cả 2 rồi còn gì.
    Còn làm sao để rủ gái vào NN thì chắc chú thuộc bài quá đi chứ.
    Rủ gái tiếp tục đi chợ đêm. Đang đi thì lăn đùng ra kêu khó thở, mắt trợn ngược rồi thều thào " Có khi anh trúng gió độc rồi...kiếm nơi nào ấm áp anh nghỉ tí không chết mất ..hụ hụ...".
    Vào trong thì ta lôi kinh thánh ra nghiền ngẫm cho gái nó nể nhá!
  6. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Sao nghe giống kiê?u học sinh cấp 2, 3 yêu nhau thế nhi?? Bác đi la?m rô?i ko có nhiê?u việc đê? la?m hoặc nhiê?u mối quan hệ đê? thay đô?i sao? Em ý chưa quyết định hoặc không ấn tượng lắm vê? bác thi? tránh một thơ?i gian đi, sao cứ pha?i cố đấm ăn xôi la?m gi?. Có khi co?n tạo ác ca?m va? dâ?n họ cufng chán khi bị la?m phiê?n hoa?i như vậy.
    Đâ?u năm mới vui ve? đi lượn phố, nhậu nhẹt với bạn be?. Cứ gi? pha?i đi với em kia. Haiz.
  7. lubu8x

    lubu8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn rồi... nhưng nếu vào trong NN mà lại quên kinh thánh ở nhà , mỗi câu nói nên bắt đầu bằng cụm từ " me anh bảo..."
  8. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7

    Tại sao cứ phải : " Anh yêu em, anh khoái em , anh quý em........." . Chẳng phải chú không nói dăm ba câu đó thì gái nó vẫn đi với chú đấy thôi . Rồi sẽ có ngày chú sẽ thấy ngại nói những câu như thế với gái .Có khi chú lại mong gái nó không hỏi những câu như thế đấy chứ . Cứ cày đi , cứ hành động đi , rồi khoai nó sẽ nhừ .
    Mới vờn gái lần đầu à ?
  9. lynkpt

    lynkpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Em nên làm gì?
    Em nên dành 1 chút thời gian chỉ khoảng vài chục phút đọc một ít kinh nghiệm của những người đi trước vì xin lỗi em chứ, em đã biết đọc chưa mà giờ này , ngồi trong box này còn hành xử như thế?
    Em muốn chém gì thì chém, nhưng xin lỗi, anh phải lạy em 3 cái, vì sao em không hiểu những cái đơn giản và cơ bản nhất nhỉ.
    Bài 1 chương 1, anh có viết thế này:
    1- KHÔNG BAO GIỜ TỎ TÌNH< KHÔNG THÍCH < KHÔNG YÊU < KHÔNG KHÓC LÓC.
    Bài 2, chương 2, anh có viết thế này:
    2- EM MUỐN LÀM GÌ THÌ EM LÀM TRONG CÁI LÚC ĐI CHƠI Ý.
    Được chưa hả em.
    Chẳng hiểu thế nào, nhưng cứ 3 ngày, lại có 1 em lên đây hỏi "anh ơi thế viết chữ A như thế nào"
    Giờ vì sự VI PHẠM cái bài học vỡ lòng của trẻ em 3 tuổi mà em cũng giống như cái thằng trẻ con trong mắt cô gái rồi em ah. Em có cố chứng minh em là TỔNG THỐNG BRAXIN đi nữa thì cũng khó.
  10. vnn1369

    vnn1369 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2008
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    1
    Các bác nói em đều thấy có cái đúng, có lẽ em rơi vào đúng tình trạng như vậy!
    @ lynkpt - Bác nói đúng có lẽ giờ trong mắt cô ấy coi em như trẻ con thật, em cũng cảm nhận được điều đó, nhưng bây giờ pải làm gì để khắc phục tình trạng này ạh!
    Hay như một số bác ở trên nói, em nên nghỉ một thời gian coi thế nào ạh! Nhưng nếu nghỉ một thời gian thì nên nghỉ bao lâu ah! và trong quá trình nghỉ có nên hành động gì không ah? Sau thời gian nghỉ đó thì nên làm gì?
    Thú thật với các bác từ trước tới giờ em mới thích các em bật đèn xanh trước, hay là thích mình trước, chứ đi tán gái thì hầu như chưa ạh
    Nên kinh nghiệm tán gái thì vẫn rất là gà - mong các bác chỉ bảo tận tình giúp em với ạh!
    Em cũng mới vào diễn đàn nên chưa học hỏi đưọc nhiều. Từ giờ em sẽ năng lên diễn đàn hơn để học hỏi kĩnh nghiệm!

Chia sẻ trang này