1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em có nên tiếp tục tán hay thôi các bác?:(

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vnn1369, 23/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Xịp pẹ bạn chủ thớt nghe mình là lành này
    Giờ vấn đề của bạn éo phải là 3 cái tin nhắn vớ vẩn. Nặng nhẹ gì cái đấy, phỏng ạ?
    Giờ vấn đề của bạn là hành động, chỉ có hành động mà thôi, éo có cần tư vấn tư véo gì cho nó nhắm nhời ra
    Giờ bạn phải theo cái tinh thần kiểu kiểu thế này : "Thân mình khoác áo mưa, tay sách túi ngô nếp đầu mùa, săm săm đến nhà gọi gái ra đưa, nói rằng : Anh đi làm về đến đầu ngõ, chợt nhớ ngô ngon lắm thì mua cho em ăn cùng"
    Tất nhiên hè nóng nực đến đít rồi thì ta hãy thay kịch bản đi, đại ý là thế thôi
    Nói chung là hãy thảm hại 1 cách mã thượng
    Nếu sinh nhật nó thì bạn phang hoa vào mặt nó bằng cách sau
    Nó sinh nhật ngày X thì 9h tối ngày X-1 ta ở dưới nhà nó, cầm 1 bó hoa thuộc loại hoa mà bạn thích, đảm bảo con hàng đang ở trong nhà, bạn gọi điện luôn vào cho nó, nội dung như sau
    - Già ****** rồi đấy, sắp ôi thịu rồi, kiếm cái tủ lạnh mà ngồi vào giữ cho thịt nó tươi
    Dấm dứ 1 hồi thì báo rằng:
    - Muỗi nhà em nuôi dữ bỏ mẹ
    - Sao á?
    - Cắn anh từ nãy giờ chứ sao?
    - Sao lại muỗi nhà em?
    - Bố con ngu, tao đang đứng trước cửa nhà mày chứ sao, ra ngay đây tao bảo
    Gái ra. Bạn bồi hồi xúc động, thầm thì:
    - Ngày mai sn em, anh muốn góp chút gì đó, bó hoa này sẽ rất sáng nhà. Nếu anh là bạn thân em anh sẽ chúc tụng, nếu anh là người đặc biệt của em anh sẽ tặng hoa hồng. Nhưng anh *** biết nữa, nên anh tặng em bó hoa, loài hoa mà anh thích
    Gái cám ơn hoặc cái mẹ gì đó, ta cũng đíu cần quan tâm
    Ta đi bài tiếp:
    - Em thấy anh khôn vãi lọ không?
    - Khôn chỗ *** nào hả anh?
    - Ngày mai nếu em hồi tưởng từ hiện tại về quá khứ, anh sẽ là người đầu tiên em nhớ đến. Nếu em hồi tưởng từ quá khứ về hiện tại, anh sẽ là người cuối cùng em nghĩ đến.
    Gái sẽ bla bla
    Ta dấn tới:
    - Hoa này lắm cánh lắm, đừng chơi trò "anh ấy thích mình, anh ấy không thích mình" em nhé
    Gái ỏn ẻn làm hàng tiếp
    Ta dấn thêm bước, cố dí cái mũi càng sát mặt nó càng tốt, hít thật mạnh để cả lò nhà nó nghe rõ
    - Anh làm gì đó?
    - Bó hoa này, hoa đẹp, nhưng không hương thơm. Khác hẳn em
    Mồm nói, mắt nhìn rưng rưng, hoàn cảnh tốt thì có thể đưa tay vuốt tóc gái
    Nói chung là bạn chịu khó tưởng tượng và vận dụng trên tinh thần mình nói nhé
    Chúc bạn thành công
    Thật với bạn là tớ éo yêu con nào bao giờ nên cũng thèm muốn cảm giác bồi hồi ngọng nghịu tình yêu trong sáng lắm
  2. lynkpt

    lynkpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Thằng ở trên tư vấn lung tung cái gì đấy, loanh quanh luẩn quẩn nó call 115 cho vào trại tâm thần là khổ.
  3. VitConHamAn

    VitConHamAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Theo anh, không nhất thiết phải đúng ngày 8 tháng 3 chú rủ gái đi chơi cho bằng được. Anh thấy con gái tầm hơi xinh 1 tý, lúc nào éo có 1 lũ lâu la bao vây hầu hạ. Cứ đến Valinhting với ngày Phụ Nữ nằm trên là lũ ma cô ấy lại nháo nhào xáo xác, định làm 1 quả chấn thiên động đất mong gái cảm động mà bó gối quy hàng.
    Nhưng chú nên hiểu, Valingting hay 8/3, gái chỉ thích đi với người yêu chứ chẳng thích đi với 1 đứa mà nó không yêu. Bởi thế, nếu nó đồng ý đi với chú thì khác gì nó đã chấp nhận tình cảm của chú? Cơ mà qua những gì chú kể lại thì anh thấy tình cảm gái chưa đến mức đó. Cố gắng rủ nó đi vào ngày ấy cũng có nghĩa chú tự tạo áp lực cho mình. Rủ gái đi chơi mà nó cứ từ chối nhiều lần sẽ tạo thành một phản xạ ở gái. Đó là phản xạ từ chối. Sau này, cứ mỗi lần thấy chú nhắn rủ đi chơi thì điều đầu tiên gái nghĩ đến là tìm cách từ chối.
    Theo anh, nên rủ gái trước ngày 8/3, nó sẽ dễ nhận lời hơn. Dẫn nó đi ăn uống gì đấy. Xong đèo thẳng nó một mạch ra chợ hoa (loại chợ hoa bán sĩ, giá rẻ hơn các shop hoa nhiều). Chú bảu gái: anh không biết em thích hoa gì nhưng anh chắc chắn sẽ tặng em loại hoa mà em thích.
    Tìm hàng nào bán nhiều loại hoa khác nhau. Chú bảo con mẹ hàng hoa chọn mỗi loại 1 bông. Thế éo nào chẳng có 1 cành đúng loại hoa gái thích. Nhờ chúng nó gói gém, rắc kim tuyến, baby, ruy băng cẩn thận. Xong cầm bó hoa ân cần quay lại tặng gái kèm lời chúc mau ăn chóng nhớn hoặc đầu bạc răng long, trăm năm hạnh phúc..v..v.
    Nhớ xin cái túi xốp to để gái đựng hoa, chứ để nó ngồi trên xe ôm 1 bó hoa to tướng cũng không hay. Trên đường về thì thủ thỉ bảo tối 8/3 anh bận đi massage với chúng bạn nên anh tặng em trước, thế éo nào mà gái lại chẳng cảm động run người.

  4. vnn1369

    vnn1369 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2008
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    1
    Bố khỉ...cả buổi sáng nay vừa làm vừa nt cho cô ấy, nt rất vui vẻ và lâu...
    Cuối cùng thì lại kết thúc bằng một câu dở ẹc....!! :(
  5. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Để tớ bảo bạn này
    Rằng thì là gái nó *** tư duy ngẫm ngợi nhiều như bạn tưởng đâu
    Bạn nói 1 câu dở, rồi lại lăn tăn về 1 câu ấy mãi, rõ là 4`, dở thì chết *** ai, phỏng bạn? Nói hay như tớ là chót nói 1 câu dở thì mới khổ chứ, vì gái nó nghe mình hót hay quen rồi, giờ phọt 1 câu dở ra, thì nó nhớ như in câu ấy chứ *** chịu nhớ 1000 câu nói hay trước giờ. Đấy, khổ là khổ những thằng vốn hót hay, chứ *** bao giờ khổ đến lân bạn.
    Mà cái trò mát xịt mát xờ này *** có cái lịp gì trong óc gái đâu bạn ạ, hết nhắn là gái nó đi tắm, đi bủm, chứ éo hơi đâu nhớ lại những con chữ chan chứa tình cảm của bạn mà mỉm cười hay xúc động
    Tư duy gái như cái bị, chúng nó chất nhiều nhưng *** bao giờ nhớ ra để đâu, nó yêu rồi thì nó mới nhớ
    Tư duy con giai như cái ngăn kéo, ngăn nắp, gọn gàng, lại sợ mếch lòng 1 con ranh ất ơ nào đó hơn cả bu mình, nên, thật với bạn, *** bao giờ mang tư duy mình ra chiếu soi vào gái được
    Thế nhé
  6. trangbac

    trangbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    1
    vào đây các pác còn hiểu tâm lí gái hơn cả mình mới đau chứ
  7. vnn1369

    vnn1369 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2008
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    1
    Tình hình là tuần này nhóm em trong công ty tổ chức đi chơi các bác ạh!
    Chắc em sẽ đi cùng cô ấy trên một xe máy, chẳng hiểu sao từ tuần trước tới giờ em đỡ xoắn hẳn.!
    Em quyết định qua vụ này mà không có chuyển biến gì em sẽ làm bạn với cô ấy, làm bạn thân cũng tốt, tại em thích tính của cô ấy!
    Theo các bác lần này đi chơi em nên tỏ ra như thế nào, cứ bình thường như bạn bè các nhỉ..Em định là như vậy?
  8. kaka0102

    kaka0102 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Chú ngố bỏ mẹ. Bảo chú tạm coi e ý là bạn để sốc lại tinh thần, lùi 1 bước để tiến 2, 3 bước cuối cùng thế nào chú lại có ý định làm bạn với e ý thật. A chưa bao giờ có cái suy nghĩ làm bạn với gái. Zai như chú kể cũng hiếm đấy.
    Đang định tư vấn cho chú vụ đi chơi mà đọc xong chán hẳn . Tiện đây cho hỏi khí không phải chứ chú bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?
    Được kaka0102 sửa chữa / chuyển vào 17:19 ngày 01/03/2010
  9. vnn1369

    vnn1369 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2008
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    1
    Em mới định như vây thôi mà...Em định là đầu tiên gần gũi như là bạn đó rồi xem tình hình thế nào, có cơ hội là chớp lấy ạh, vì tuần này bọn em đi chơi khá xa...Em nghĩ trên chẳng đường dài như vậy, thể nào cô ấy chẳng mệt và có lục gục vào em ah, chứ ai ngồi khư khư mãi được ạh!
    Từ đó biết đâu tình cảm lại nảy sinh nhỉ>
    Mà bác bảo định tư vấn cho em cái gì trong vụ đi chơi này đấy, em nghĩ nếu mình cố tỏ ra quá quan tâm cô ấy trong vụ đi chơi sẽ làm cô ấy khong thích, cuộc đi chơi lại mất vui ạh!
    Nên mới có ý định coi như bạn rồi về tính tiếp mà!
  10. Not_for_Sale

    Not_for_Sale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    Cậu nên đọc " Tại sao anh ấy không gọi điện" của Phan An.

Chia sẻ trang này