1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em có nên tiếp tục tán hay thôi các bác?:(

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vnn1369, 23/02/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vnn1369

    vnn1369 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2008
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    1
    Chẳng hiểu sao bây giờ em thấy đỡ xoắn hẳn các bác ạh!
    Em quyết định rồi, ngày 8-3 này em sẽ đi ra tiệm hoa và đặt một bó hoa to to, đẹp đẹp, bảo họ mạng đến công ty tặng cô ấy, Trong bó hoa em sẽ gửi một danh thiếp và ghi:
    "Chúc em 8-3 vui vẻ, tối nay em đi cùng anh một lát nhé"!!
    Nếu cô ấy nt tin lại đồng ý thì tối em đến đón đi chơi...Còn cô ấy không bảo em bận đi với bạn rùi thì..thôi em rủ bạn đi uống ruợu hay rủ cô nào đó đi đâu lúc cho đỡ buồn!
    Theo các bác em tính như vậy có ổn không?
    Tình hình là mới hôm nay em tỏ ra bình thường thì cô ấy lại hay nt cho em trước, bố khỉ..chẳng hiểu nổi con gái...chắc cô ấy nghĩ em coi cô ấy là bạn rùi nên cũng bình thường...!!!
    em chỉ hi vọng qua cuộc đi chơi cuối tuần này mọi chuyện sẽ thay đổi, còn không chắc là hết hi vọng mất :(
  2. kaka0102

    kaka0102 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Chỉ nên gọi điện chúc mừng vào buổi tối. Nếu em ý vui vẻ, hào hứng nói chuyện với chú thì rủ em ý đi chơi luôn, còn nếu ko thì chỉ chúc em ý 8/3 vui vẻ rồi lượn, cấm nán lại kỳ kèo.
    Trong ngày thì tuyệt đối cấm xoắn, cư xử bình thường như mọi ngày.
    Vứt mẹ cái kế hoạch hoa hoét vớ vẩn của chú đi, nếu chú thích mua hoa thì mua lấy 1 bó thật to, thật hoành tráng cuối buổi đem về tặng mẹ .
  3. kaka0102

    kaka0102 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Ah quên mất điều này nữa. Nếu em ý ko bắt máy thì chỉ cần nhắn tin chúc mừng là được. Đợi em ý liên lạc lại rồi tuỳ cơ ứng biến. Anh thấy chú còn xoắn lắm, lo chú lại bom điện thoại em ấy thì khổ ra.
  4. vnn1369

    vnn1369 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2008
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    1
    Nhưng mà mới hôm nay cảm giác rất thân thiết, như vậy lại chẳng nhẽ không mua được bó hoa, sợ em ý khinh thường mình không ạh?
    Còn mẹ thì chắc chắn rùi ạh, năm nào cũng mẹ trước rồi gái sau mà!
    Em cũng nghĩ là bọn cửa hàng hoa mang hoa đến song, em cũng kệ, ngày hôm đó êm sẽ ít liên lạc, coi sau khi cô ấy nhận được hoa và cái danh thiếp đó rồi cô ấy sẽ nói gì, từ đó mình sẽ tính tiếp...Em cũng chuẩn bị tâm lý cả trường hợp xấu nhất rồi ạh! Nếu không đi em em cũng đi chơi chỗ khác...không phải xoắn gì nữa cả...Thực sự mới hôm nay em đỡ xoắn hẳn rồi ạh, chứ như tuần trước thì nhức hết óc, trong đầu em lúc nào cũng chỉ nghĩ đến cô ấy, làm mất cả tập chung vào công việc!
  5. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Toàn các cao đại dâm thủ vào đây bốc fét...hãi quá. :D
  6. Not_for_Sale

    Not_for_Sale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    Láo toét, mày chửi ai đấy hả thằng kia ????
  7. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Đứa nào hãm thì bị chửi thôi...:-"...ha ha.
  8. holiwar

    holiwar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2007
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    0
    hình như chửi anh Mir
    vụ này ko xử trẻ con nó cười cho thôi mũi
  9. ve_con

    ve_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2006
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Có PM cho bạn này mà ko biết là bạn chưa đọc, hay đang trong quá trình thẩm thấu thông tin hoặc hoàn toàn coi thường ý kiến từ phía chị em phụ nữ
    Ko biết bạn mà bạn đang có cảm tình có xinh ko? có hay và có phong cách hay ko? Chứ con gái điểm bình quân ngoại hình + tính cách = 7 trở lên hiếm có khi lại chỉ có mỗi một anh cưa lắm, mà anh nào cưa chả tranh thủ tình cảm. Bạn rủ bạn ấy đi chơi tối 8/3 mà rủ vào lúc sáng 8/3 là tự chặn cơ hội thành công của mình lại rồi (ấy là nếu bạn muốn thành công, chứ còn nếu bạn muốn rủ mà để có xác suất cao là người được rủ sẽ từ chối thì bạn đã chọn đúng công cụ rồi, tớ hoàn toàn ko dám phản đối ) Bạn nghĩ cả tuần chả ai mời bạn í, có mỗi bạn sáng 8/3 rủ thế là bạn í đồng ý đi luôn ah? Trừ khi phải thích bạn lắm, đợi mỗi lời rủ của bạn, chứ ko chả có đâu, bận là cái chắc. "Ăn cỗ đi trước" nhớ, muốn có cơ hội cao (ít nhất là cao hơn các bạn hâm mộ khác) thì thiên hạ thủ vi cường, thu xếp rủ sớm. Thế nào cũng có bác dè bỉu thế anh mày chả thèm, mày mà còn bận đo đếm ông với thằng khác thì ông cho mày lượn. Oh, thế thì lượn đê anh lại muốn các bạn hay ho nhìn thấy anh rạp hết cả xuống, anh chả mất công đầu tư công sức chất xám thì sợ rồi. Còn nếu bạn thích bạn gái đó, muốn tranh thủ bất cứ cơ hội nào của mình, thì ko nên đợi nước đến chân mới nhảy.
    Chúc may mắn
  10. new_world_for_me

    new_world_for_me Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    0
    Tìm hiểu xem em ấy đã yêu ai chưa? nếu chưa thì cậu cứ tiếp tục rủ đi chơi, bên người ta thấy hạnh phúc là được rồi, 1thời gian khi nó ngấm thì mạnh luôn

Chia sẻ trang này