1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em có nên tiếp tục tán hay thôi các bác?:(

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vnn1369, 23/02/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Thôi
    Túm mẹ đi túm dì lại là LÀM, chỉ có chim nhúc nhích củ rậm rịch mới biết nó thế nào được thôi, cứ ngày éo nào cũng Em định dư lày, em thấy dư kia thì éo bao giờ chạm được đến cái lông chân gái
  2. vnn1369

    vnn1369 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2008
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    1
    Nói làm mà làm đưọc luôn thì em cần gì lên đâu hỏi ý kiến các bác cho mệt!
    Vấn đề là ở chỗ chưa đổ nên em mới lên hỏi kinh nghiệm để tán đổ em ý, khi đổ rồi mới tính tiếp chứ ạh!
  3. haiphamtran

    haiphamtran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2010
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Xịp pẹ, đùa bạn vnn gì gì ơi. Tư vấn cho bạn nóng đầu lắm ý <= Thật lòng luôn
    Xin tư vấn, bao nhiêu người đã bảo là kệ mẹ nhà gái mồm cứ vâng xong đâu lại vào đấy thì tư vấn cái mẹ gì nữa?
    Nghe và làm chứ đừng sướt mướt trình bầy, kể lể. Như cái vụ hoa hoét 8/3 đã nói là *** quan trọng ko phải lăn tăn xoắn xuýt lại cứ em định thế này em định thế kia. Em định thế em lên đây hỏi làm *** gì? Lắm thầy nhiều ma, đã tự định được thì việc đẻo phải hỏi thằng nào cho nó mệt? Những cái bạn định đều chẳng ra sao cả, đều mất giá và gật lắc là do gái nó quyết, chung quy lại vẫn ngồi chiếu dưới cho nó từ trên nó nhòm. Mà đã chiếu dưới thì chẳng hi vọng gì.
    Sát hoặc đúng ngày tầm trưa chiều bốc dd lên gọi hoặc gặp ơ ct thì chúc 1 câu : "8/3 chúc em vui vẻ" xong gật đầu cái rồi té, Gái mà định trình bầy hay bắt chuyện thì anh đang bận để lúc khác đi. Tiền định mua hoa đi uống bia, cafe cà pháo
    Tớ là tớ chịu ban rồi đấy
  4. rainsun

    rainsun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2009
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Gái đang tủm tỉm cười ở nhà, đón chờ màn xiếc thú của bác vnn trình diễn
  5. misery001

    misery001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2010
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Nguyên tắc đầu tiên of việc đi cưa gái là ông fải làm cho gái nó vui. Bé nào đc ông cưa, chả thấy vui vẻ j đâu, chỉ thấy mệt mỏi và bực mình. Tư vấn thì ko nghe
  6. lubu8x

    lubu8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Với đầu óc gà em cũng xin dự đoán kết quả trận đấu....."Chúc em 8-3 vui vẻ"... Gái nó nghĩ dư này ,.8-3 có chúc không bà cũng vui sẵn , hộp thư bà còn lưu sẵn cả chục tin còn hay hơn thế nhé..." tối nay em đi cùng anh một lát nhé" ơ thằng ku gà... mình là đếch gì của nó đâu , bạn gái thì chưa hẳn mà người yêu thì càng không.... thằng này chắc ế... đếch có con nào nó thèm , thế nên mới đi xin xỏ lòng thương hại... trai ngon hàng tuyển có nhẽ đâu thế ... xin lỗi, chị mày không rảnh ... Không bao giờ và đừng mong chờ nhé....ờ hớ... hóa ra mình cũng hấp dẫn đàn ông đấy nhở.... nghĩ xong cười như một con điên....
    Kịch bản 2 , toét... toét.... a lô cáo àh... bạn đây... hôm nay anh X rủ tao đi xem hòa nhạc... ờ , thế mày có đi không.... sao, không có thằng nào thèm xớ rờ à... ờ... thế ở nhà đi nhá... yêu mày... Cụp máy....
    Cáo.... thôi rồi... chán muốn chết.... đi lòng vòng trong nhà.... soi gương... lôi hóa mấy thằng giở hơi ra ngắm.... Hoa của anh chọi này, hoa anh công nghiệp này... hoa của thằng gà tơ này.. . mẹ, mấy thằng này mua hoa ở đâu chưa cắm đã héo như rau xào.. lởm... ơ thế hoa thằng vnn đâu... sao nó không tặng hoa... thằng này đến công ty mình chỉ ho khẽ là nhặng hết cả lên... thế mà nó dám không tặng hoa mình àh... chắc giờ này đang tý tởn với con nào rồi cũng nên... nhìn kỹ thì thằng ấy mặt có hơi ngu nhưng tính cũng không hấp lắm...từ từ hồi tưởng lại.... 10h15... Kính kong... vnn bước vào ... trên tay là một.... anh ấy nói.... >>>>>>
    Hôm này em đang hấp , ngày mai em chốt... xin lỗi bác r2)]

    Được lubu8x sửa chữa / chuyển vào 23:35 ngày 02/03/2010
  7. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Sao vào ngày này ( 8/3 ) các gà cứ nhặng lên vụ hoa hoét thế nhỉ ? đắt chết đi được.
    Xem gái có hay đọc truyện không. Mua tặng em í hẳn 1 quyển xịn. Lưu bút ở đầu trang = 1 câu chúc hay hay + chữ ký. Chọn quyển nào hay và có chiều sâu tâm hồn 1 tý. Đúng được gu đọc của em nó thì càng tốt. Với người hay mua truyện ở Đinh Lễ thì 1 quyển truyện được mua trong nhà sách là rất đáng quý . Chưa kể truyện hay mỗi lần đọc lại sẽ nhớ đến cậu dễ dàng hơn.
    Còn nếu em nó không thích đọc truyện thì mua cái khác. Cái gì đánh được vào sở thích ý, như thế nó mới thể hiện được sự " tìm tòi nghiên cứu " về em nó của cậu.
    Còn hoa, thằng nào có tiền chả mua được ? Dẹp đi, chật nhà
    Đang tán thì cứ nên có 1 món quà nho nhỏ cho em nó, con gái thường thích thế, nếu không sẽ rất thất vọng đấy.Sẽ nghĩ : đang cưa mà còn chả quan tâm đến mình thế này, đến lúc yêu chắc ....
  8. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Chắc gái nhà bác không có đọc đóm gì đâu
    Khéo chơi nước hoa lại được việc, hoa hoét thì dứt khoát là vứt đi
  9. vnn1369

    vnn1369 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2008
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    1
    Bác nói là em thấy chuẩn ạh!
    Cảm ơn bác nhiều!
  10. Not_for_Sale

    Not_for_Sale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    Thằng Dê sẽ bị anh dẫn đi lẩu dê và sẽ phải uống 1 chai vodka bé dưới sự chứng kiến của thằng Holiwar.
    Vụ này xử thế ổn chưa ?
    Chốt hạ vụ này là ông em vnn1369 đã có phương án, giờ thì chỉ còn chuyện mời anh đi nhậu thôi, không lẽ lại quên. 8/3 này anh em mình làm nồi lẩu nhé !!!

Chia sẻ trang này