1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em có nên tiếp tục tán hay thôi các bác?:(

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vnn1369, 23/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Em ủng hộ vụ này ạ. Nửa chai vodka bé thôi là đã có đứa lăn quăn ra rồi ấy chứ
  2. Not_for_Sale

    Not_for_Sale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    Về VN chưa em ? Nếu ở HN thì anh đề nghị em là người đồng chứng kiến ! Cơ mà em nói đứa là đứa nào ? Ở đây có 3 đứa mà !
  3. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    chưa đầy 2 tuần nữa em về ạ
    Còn đứa là đứa mà ai cũng biết là ai đấy . Là đứa mà nhậu uống coca í ạ
  4. Not_for_Sale

    Not_for_Sale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    Tốt rồi, về có ở HN thì alo anh, anh dẫn em đi chứng kiến vụ anh xử thằng Dê. Láo toét quá!
  5. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Giết ngay anh ạ. Để lần sau lại càng nhờn ra ấy
    @chủ top: dù đồng ý với em Sao dưng ví như mềnh chẳng hạn vẫn rất thích nhận được hoa mà nhất là loại hoa mình thích
  6. anducng

    anducng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Anh thấy ý kiến mua tặng nó quyển sách là hay đấy!
    Hiện giờ có quyển: "Anh sẽ lại cưa em nhé" nghe hay phết, giá lại có 54 khìn. Vừa rẻ, lại vừa ngầm gửi tới gái ý đồ của mình. Chú mua hoa, vừa đắt, lại lẫn lộn vào cái đống hoa của các chú khác. Mấy hôm nữa hoa nó héo như là rau lang luộc thì cũng chả có vẹo gì.
    Chú mua tặng nó vào tối thứ 6 hoặc thứ 7. Bảo với nó là 8/3 anh bận, chúc nó vài câu, rồi phé.
    Mùng 8/3 rủ thêm mấy thằng nữa đi làm vại bia, xem như đếch có chuyện gì cả. Ngồi đợi kết qủa!
    Mà mới lập xuân trời đã nắng như mùa hè, bia hơi Hà Nội chỗ Hải Xồm với Lan Chín ngon phải biết. Chiều tối có khi anh cũng phải tụ tập với mấy ông bạn bợm mới được.
    Thế nhé!
  7. Zaingoan

    Zaingoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2008
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0
    Ôh
    đi mà nhìn người ta uống rượu thì đi làm gì
    ức chế chết
  8. vnn1369

    vnn1369 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2008
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    1
    Thanks bác nha!
    Em cũng vừa lên mạng tìm hiểu về quyển truyện này rồi, thấy nội dung cũng khá hay và phù hợp...
    Cố ấy cũng không hăn mê truyện nhưng cũng là một người thích đọc truyện...Cô ấy còn cho em mượn 2 quyển truyện về nhà đọc!
    Một ý tưởng khá hay, em sẽ cho vào một cái hộp, tặng cô ấy, trang cuối quyển truyện ghi vài lúc chúc vui vui...ký ở dưới...Một ý tưởng tuyệt vời....!!!
    Mà mua quyển này ở chỗ nào các bác nhỉ...sách chuẩn của nhà xuất bản ấy ạh, chứ một số chỗ toàn bán quyển sao lại, trông không đẹp và chất lượng lắm ạh?
  9. Zaingoan

    Zaingoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2008
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0
    hôm đấy đến tặng cháu nó lại buông cho 1 câu
    "các anh rủ nhau mua sách đấy àh
    nhà em có 7 8 quyển này rồi"
  10. anducng

    anducng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Sao chú lại nói thế! Anh cá với chú mùng 8/3, 20/10, 14/2... chocolate, hoa hồng bán đắt như tôm tươi, kế đến là rượu (có thể có cả bia).
    Tại sao lại là rượu? Rượu hôm đấy dùng để bán cho những thằng ngồi rỗi, đếch biết mua hoa đi tặng ai, phần nữa là bán cho những chú mua hoa đi tặng nhưng thất bại đi về. Thế là trong một tâm trạng buồn như nhau, lại cùng cùng có một kết cục bết bát như nhau, không hẹn mà lên. Cả bấy nhiêu thằng đều tìm đến quán rượu (chưa kể những thằng thuộc dạng được mời ra để nghe dốc bầu tâm sự nữa). Đông lắm!
    Chú không tin, vào tối những hôm đó, chú cứ ra mấy quán vỉa hè mà xem. Dân tình rủ nhau đi uống rượu như đi Hội Lim ý chứ.
    @ Chủ topic: Chú việc gì phải để ý sách xịn hay không xịn, giấy cứ trắng, mầu sắc rõ ràng, chữ không sai chính tả (cái này hơi khó biết), giá 54 khìn là mua được. Còn nếu cẩn thận thì vào mấy Nhà sách lớn mà mua cho yên tâm!

Chia sẻ trang này