1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em có nên tiếp tục tán hay thôi các bác?:(

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vnn1369, 23/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    2 quyển truyện đấy là quyển gì ? Cô ấy nhận xét về 2 quyển đó như thế nào ? Nó thuộc thể loại nhẹ nhàng hay cổ điển hay gì ?
    Còn quyển " anh sẽ cưa lại em nhé " mình đọc rồi . Là những bài ở blog việt tuyển chọn. Chia làm 5 fần . fần 1 là : yêu có cần fải nói. fần 2 : khi nào anh mới hết yêu em . fần 3 : người thứ 3 . fần 4 : khi tình yêu chạm tới linh hồn. fần 5 : cầu hôn lần nữa . Sau mỗi truyện nó có 1 fần là chia sẻ của bạn về nội dung câu truyện. Cậu chọn lấy 1 truyện ý nghĩa nhất và viết mấy dòng chia sẻ. Em ý đọc sẽ thấy cậu cũng có đọc rồi chứ không fải mua hú hoạ
    @ chị bờ lu : cho em đi uống vodka với . Hoa mùng 8.3 sẽ nhiều người tặng. Để không đụng hàngthì vào 1 ngày thường tự nhiên tặng sẽ ấn tượng hơn. Ví dụ vào ngày 30.4 mùng 1.5 chẳng hạn
  2. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Quyển này nghe chừng hay đới coá ai tặng mình ko
    @sao: có lý nhắm . Đi nhá. Gửi chị số về chị alo
  3. VitConHamAn

    VitConHamAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Mợ này thân phận nữ nhi nhưng nói cũng có phần chí lý. Đời là thế, thằng đàn ông nào sinh ra chẳng được khuyến mãi thêm cái cần. Đến tuổi trưởng thành thì trừ loại biến thái với cả hi fi, thằng éo nào chẳng vác cần đi câu.
    Mà cuộc đời này hot boy như sao buổi sớm, good girl như lá mùa thu. Tìm được 1 em hoa ghen nguyệt thẹn khó khác nào hái sao trên trời. Ngưỡng ấy là thú vui ẩm thực dành riêng cho các đại gia nhiều tiền lắm của.
    Vì thế, những em tính cách + ngoại hình tầm 7, 8 điểm lại là mục tiêu bị nhiều thằng theo đuổi nhất. Với gái loại này, nếu chú là hot boy thì éo nói làm gì, cứ chơi cái kiểu tấn công dồn dập mãnh liệt thì sớm muộn gì gái cũng nằm trong vòng tay yêu thương, chiều chuộng của chú. Hoặc cao thủ hơn thì dùng chiêu lạnh lùng mà vô cùng quyến rũ, gái cũng dễ dàng gục ngã.
    Nhưng khốn nỗi, nếu mình cũng chỉ bình bình, tàm tạm như bao thằng đang theo đuổi gái thì làm thế éo nào? "Thế nào cũng có bác dè bỉu thế anh mày chả thèm, mày mà còn bận đo đếm ông với thằng khác thì ông cho mày lượn. Oh, thế thì lượn đê". ===> Thực tế là vậy, vắng mợ chợ vẫn đông. Cưa loại gái này phải nhu cương phối hợp và quan trọng là tạo sự khác biệt so với những thằng đối thủ khác.
    Thực tế, ca này anh nghĩ chú sẽ thất bại. Thất bại ngay từ trong tư tưởng, từ trong tính cách của chú. Là đàn ông mà thiếu sự quyết đoán thì làm thế éo nào gái nó tin tưởng, trao thân gửi phận cho chú?

  4. Not_for_Sale

    Not_for_Sale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    Saodoingoi80 khả năng sinh năm 80, gọi Blue là chị thì có nghĩa là Blue sinh năm 79 hả ? Anh tưởng em trẻ, ai dè già thế :(
  5. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    80 này là 80 khác ạ. Ko phải 80 năm sinh ạ
  6. Not_for_Sale

    Not_for_Sale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    Lắm thầy nhiều ma.
    Anh nghĩ thế này, anh cũng từng tán gái - tất nhiên rồi. Anh cũng từng gặp vài trường hợp mà sau khi anh gặp gái, gái *** thèm liên lạc với anh. Do anh nhà nghèo, đi xe ghẻ, làm cái chức TP bé tí tẹo lại thêm xấu xzai. NHững trường hợp như thế thì mới là bất khả thi.
    Chú chủ topic rơi vào chuyện ngược lại, tức là có quan hệ tương đối tốt. Có cơ sở để hy vọng.
    Nếu.
    Anh ở vào vị trí của chú, tất nhiên về khoản tán gái chú *** bao giờ bằng anh cả. Kể cả chú giàu có hay đẹp zai hơn anh. Cái chú thiếu là chú chả có tí *** nào quyết đoán cả và quan trọng nhất là chú không khệnh với nó được. Kể cả khi bắt đầu quen, bắt đầu tán chú cũng phải thể hiện rằng nó chả là cái lìn gì cả. Kể cả chú thích nó phát điên mẹ lên nhưng vẫn phải tỏ ra là nó chả là cái lìn gì hết.
    Cái việc quà cáp thực anh nói nó chả quan trọng như chú tưởng. Tặng quà hoành tráng cho gái chưa phải người yêu thì thực là lố bịch và tốn tiền. Sách vở cái tầm này anh nghĩ nó chuối bỏ mẹ ra. Đợi lúc nào chốt hạ làm cái dây vàng trắng 3-4 củ gì đấy tặng 1 thể.
    Điều quan trọng khi tán 1 gái là phải làm nó chú ý đến mình. Không phải vì những cái gì chú tặng nó hay vebêf ngoài hoành tráng . Mà là những gì chú nói với nó, có thấm vào đầu nó không. Ví dụ : Anh yêu em chỉ là muốn ngủ với em thì mình phải nói là nếu chỉ là để ngủ với em thì em chưa đến lượt. Đại khái thế ! Hay Anh em em chỉ là để chơi bời thì phải nói là : Tử tế thì *** đến lượt em.
  7. vnn1369

    vnn1369 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2008
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    1
    Em thấy mỗi bác đều có một quan điểm tán gái riêng. và áp dụng ở những trường hợp khác nhau..Vì không phải gái nào cũng như gái nào!!
    Nhưng qua cái ý kiến của các bác, em tập chung lại có một điểm khá đúng là mình luôn phải tỏ ra ở trên cáo một cái tầm, nói như bác dân giã gọi là phải khệnh đấy ạh!
    Đúng cái này hồi đầu là em chưa làm được nhưng mấy hôm nay khác rồi các bác ạh!
    Mới hôm nay cô ấy lúc nào cũng nhăn tín, chát với em trước...Mới hôm nay không khí vui vẻ lắm, trêu đùa suốt...
    Nhiều lúc khệnh em còn chẳng buồn nhắn lại, thế mà hôm sau lại thấy cô ấy nt! Chẳng bù cho hồi trước, em xoắn quá, cứ suốt ngày, nt, gọi điện..xoắn tít lên...cuối cùng chỉ làm cô ấy thêm bực, nghĩ lại mà thấy mình đúng là gà thật!!
    Bố khỉ..mà chẳng nhẽ bây giờ em nó cứ muốn nc vui vẻ với mình, còn yêu thì không nhỉ?
  8. Not_for_Sale

    Not_for_Sale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    Chung quy chú vẫn đi hỏi. Đành rằng mỗi người có 1 phương pháp tán gái, thằng thì tỏ ra khệnh khạng, thằng thì tỏ ra xoắn như quẩy. Anh nói rồi, tán gái nó còn phụ thuộc vào cái duyên chứ không phải là trình này trình kia là được.
    Có thằng tán 1st của anh mấy năm không được, nhưng anh tán cô ấy chỉ mất 1 tuần. Chú có hiểu ý anh không ?
    Thực ra trên này mọi người đều nói theo ý kiến chủ quan của mỗi người, không phải là công thức để mà lắp ghép. CHú phải lựa hoàn cảnh của chú thế nào, đánh giá độ thân mật của quan hệ của chú mà làm thôi.
    Còn nói thật, chả con nào chỉ muốn làm bạn, lchỉ làm ******** thôi!
    Chú cứ việc nt qua lại thoải mái, thuận tiện quá rồi còn gì ! Anh nghĩ đến đây chắc chú không cần ai tư vấn tư véo gì hết !
  9. Zaibao

    Zaibao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2008
    Bài viết:
    2.149
    Đã được thích:
    0
    ko biết bác có bao nhiêu cái xuân rồi mà bố đời mẹ thiên hạ vãi lol
    thôi thì bác xưng anh chú thì em cũng xin đc làm em bác cho nó phải phép lịch sự
    bác quote bài em mà ko hiểu chuyện đấy là lỗi thứ nhất
    em đang nói chuyện với lão Mir not_for_sale
    Lão ý bảo em đi nhìn lão ý phạt lão De uống rượu
    thế nên em mới nói như vậy
    còn thứ 2 là cái bài viết về uống rượu bên dưới của bác ko đồng quan điểm với em
    mỗi người có 1 mục đích 1 quan niệm sống riêng
    bác cho cưa gái đẽo gái là quan trọng
    em lại lấy cái rượu làm niềm lạc thú
    em uống rượu là vui và vui là uống rượu
    em thì gặp ko ít thành công cũng như thất bại trong sự nghiệp tình yêu cuộc sống
    nhưng em không bao giờ dùng rượu để giải sầu hay thất tình
    có dùng gái để giải rượu thì may ra
    thế nên hôm đấy em có uống rượu thì cũng ko phải là 1 thằng rỗi việc
    em ko thiếu gì phụ nữ đề tặng hoa
    điển hình là mẹ em
    em tặng bằng cả 1 tấm lòng mà ko cần 1 mục đích gì cả
  10. jumanjii

    jumanjii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.881
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí này lại giống ông cụ kinhcan8x rồi. Anh em cốc tư vấn như vã nước vào mặt mà *** tỉnh được, chán. Mồm thì nói em hết xoắn rồi, nhưng nghe giọng thì chắc đến vài ba kiếp nữa may ra mới khá được đôi chút.
    Thôi, chúc 8 - 3 may mắn .

Chia sẻ trang này