1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em có nên tiếp tục tán hay thôi các bác?:(

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vnn1369, 23/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Đúng rồi đấy . Chúc may mắn vào mùng 8-3 nhé
  2. kaka0102

    kaka0102 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Đời nó khổ thế.
    Hồi trước đang xoắn quẩy, đầu óc bấn loạn thì ai bảo gì cũng nghe, mong có chỗ bấu víu về tinh thần, thêm niềm tin để tiếp tục tán tỉnh.
    Bớt xoắn đc một tý.
    Bây giờ khá khẩm hơn một chút thì lại mờ mắt, tự tin thái quá và vội vàng muốn chốt hạ. Chả nghe ai nữa. Bao niềm tin, hy vọng đặt hết vào ngày 8/3 nhể? Thôi thì cũng chúc chú cũng có 8/3 thành công vậy .
    Góp ý: Nhắc chú nhớ là nếu mọi chuyện ngày 8/3 ko như ý thì đừng lại xoắn tít mà tỏ tình nữa nhá .
  3. vnn1369

    vnn1369 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2008
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    1
    Không, cuối tuần này bọn em đi chơi tới tận trưa 8-3 với về...
    Mông 8-3 này em cũng chỉ tặng cô ấy quyển truyện, và vài lời chúc...Vậy thôi ah, rồi tối vè nhà ngủ, vì đi chơi mới ngày chắc mệt lừ...Tối ngủ dưỡng sức cho khỏe! Chẳng xoắn xít gì nữa đâu ah!
    Và cô ấy cũng đi cùng chơi cùng bọn em mới ngày liền mà...Qua vụ đi chơi này rồi em tính tiếp các bác ah...Cứ chơi vui đã.. Bọn em đi chơi bằng xe máy, 5 xe đi...Chắc là cô ấy ngồi xe em! đi xa ah! [8
  4. Not_for_Sale

    Not_for_Sale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    Anh lại nhớ đến chuyện có gái rủ đi chơi đền Hùng. Anh hỏi là đi mấy ngày hả em ? Hehe. Gái bảo anh tham thế, đi một ngày thôi !
  5. trangbac

    trangbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    1
    Nghi ngờ quá
  6. sevens

    sevens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.092
    Đã được thích:
    1
    Chú này mồm cứ luôn phọt ra câu này
    Phàm những thằng nào cứ leo lẻo thế này thế kia thì thực chất lại chả làm được. To mồm để tự dối lòng thôi.
    Còn những thằng nào nó làm được thì nó sẽ thể hiện rõ , chả như chú đâu
  7. Not_for_Sale

    Not_for_Sale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    Thú thật là từ đầu anh còn có hứng thú làm Khắc Huề, nhưng ngày anh càng thấy chán. Chả muốn tư vấn gì nữa. Giờ anh chỉ mong trong vụ đi chơi của chú, chú chén được em nó là tốt. Đỡ phải mất công anh em ở đây.
    Chén : Kiểm duyện vì quá nhạy cảm
    Công đoạn thứ nhất chú nên dùng các loại xe yên dốc 1 tí, vì như thế sự va chạm ngoài ý muốn sẽ diễn ra thường xuyên. Gây ra sự kích thích.
    tiếp theo nên sử dụng các chiêu đánh võng hay nhẹ hơn là vòng vèo một tí, như vậy sẽ gây ra sự mệt mỏit cho người ngồi sau, như vậy đổi lại ta sẽ trở thành cái gối.
    Đi vài cây số thi thoảng thì thầm ( nhớ là thì thầm thôi - lý do ta thì thầm : để địch không nghe rõ, cứ phải ghé sát tai vào ta --> lúcđó ta sẽ cảm nhận từ lưng ). Thì thầm gì, hỏi em có mệt không ? em có mỏi không tí anh massage cho. Đại khái thế!
    Đây khônmg phải là diễn đàn giáo dục thú tính nên anh không nói cảm giác khi ở trong trường hợp đó. Lúc đó nên nghĩ trong sáng một tí, hkông vì địch dí ** vào lưng hay ngồi áp sát ta mà nẩy sinh ý định đen tối là chén. Không chén được đâu - chưa đến lúc đâu sói ơi!
    Những suy nghĩ của gái theo suy đoán của anh : Ôi anh ấy thật là tâm lý, mệt mà có người hỏi thăm, cho ta dựa dẫm thế này thì thích. Giá như mà ta được dựa cả đời nhỉ ? hay tí nữa ta cho anh ấy chén ta, không được, phải đợi đến lcú kết hôn đã, tình ta trong sáng mà. Hehhe
    Đến nơi lê la/ăn chơi nhẩy múa thì chuyện thuê nhà nghỉ hay đốt lửa trại thì anh không biết. Nhưng lúc tập trung 5 xe - vị chi là 10 người, chú phải tỏ ra mình là người hiểu biết, chuyện Bill Gaté ăn cơm với gì cũng phải biết, hay nhắc đến các hoàn cảnh cơ nhỡ thì cũng ophải nói bằng giọng xúc động. Chí ít chú cũng phải chuẩn bị ít truyện cười, đọc thuộc vào, chứ đến lúc dở ra cứ ú ớ *** ai cười lại 10 người klhóc thì chết dở. Biết phang những câu đắt giá : Hồi mới gặp em anh thấy em xấu vãi cả đ@''''i, nhưng dần dần càng nhìn càng thấy xinh. Yêu xế. keke.
    ( Ngoài lề : đi với gái anh toàn kể chuyện tình yêu cũ của anh, anh bảo chuyện mấy năm trước - duy có điều anh không bao giờ kể về tình yêu đầu của anh - chuyện đó dành riêng cho anh mà thôi - anh thòng câu này vì có lẽ bạn anh cũng sẽ đọc, anh viết để cô ấy thấy rằng anh vẫn rất tôn trọng cô ấy )
    Ngoài ra các tài lẻ chú phải vận dụng tối đa, ví dụ anh biết mở bia bằng chìa khóa, cái này không phải ai cũng làm được - nếu chú thích anh sẽ dạy. Hoặc mở Vodka thì phải cùi chỏ vào đít chai cho dễ mở. Đàn ca sáo nhị cũng là ý kiến hay. Hoặc bày trò thi, nhổ nước bọt vào mặt nhau, xem nước bọt đứa nào ngọt hơn. Hehe.
    CloneFire em anh từng dánh ghi ta với 2 em hai bên, sờ bên nào cũng thấy mềm mềm. Nó tả với anh : Lúc tao đang đánh dadnf nghêu ngao bên ờ suối thì hai em ở đâu "trườn" đến. Kinh vãi. Gái hơi bẩn bẩn tay bảo nó là em đi rửa tay cái. Thằng CloneFire - em anh - bảo : việc đóe phải rửa, đưua tay anh liếm phát là sạch. Kinh quá.
    Mà anh quên mẹ mất, các cô các chú đi chơi đâu thế ?
    Tí tư vấn tiếp, anh chat với vện của anh đã
    Được Not_for_sale sửa chữa / chuyển vào 09:18 ngày 04/03/2010
  8. anducng

    anducng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn chú đã gọi anh là anh, chú xưng thế, anh cũng xin phép gọi là anh - chú cho nó tiện nhé! Còn bố đời thiên hạ thì anh không giám!
    Đúng là anh đã hiểu sai câu nói của chú, anh xin lỗi!
    Còn chú nói đấy là quan điểm uống rượu của anh, thì chú nhầm. Đấy không phải là quan điểm của anh, cái anh nói đấy chỉ là anh mô tả thực tế những ngày đấy nó sẽ như thế, và đương nhiên anh không có ý nói chú là những thằng đó.
  9. Not_for_Sale

    Not_for_Sale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    Vện của anh nó chat với thằng khác mẹ rồi. Anh tư vấn tiếp.
    Đấy chú thấy không ? Vện của anh chat với thằng khác anh kệ mẹ nó chứ. Nó tinh tướng tưởng anh cần, anh cần đóe gì, anh tư vấn cho chú vnn1369 chứ anh cần đóe gì chat với nó. Hí hí.
    Quay lại chuyện ăn chơi nhẩy múa. Chú phải biết cách nói chuyện trước đám đông, cả người quen lẫn lạ, không được líu hết lưỡi treứoc mặt nó. Biết khi nào nói, khi nào dừng và dừng đúng thời điểm. Chọn câu truyện nào kết cục mở, để lúc dừng gái tò mò cứ nhao nhao hỏi. Mình sẽ *** nói, cho chúng nó ngồi mà phỏng đoán. Làm sao để mình nói, gái nghe mồm há hốc như nuốt lấy từng lời của mình. Cái này thì hơi khó, chắc quá tầm của chú rồi. Anh ngồi với gaí thường bảo gái cơ quan anh xấu bỏ mẹ, anh chỉ muốn xếp hàng dọc bắn chết từng con 1, riêng em anh xếp ở cuối hàng,( Câu này kết cấu mở - vì em xinh nhất trong đám đó ). Có lần anh đang chuẩn bị về, đứng ngoài cửa sổ, anh bảo con kế toán mở cửa anh nói cái này, nó mở ra anh ghé đầu vào phòng nói : Hồng ơi anh yêu em thật to. Chị chàng cuời như ma làm. Thích bỏ mẹ.
  10. Not_for_Sale

    Not_for_Sale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    Chú loser bỏ mẹ, chú đứng trên quan điểm của chú và áp đặt cho người khác.

Chia sẻ trang này