1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em có nên tiếp tục tán hay thôi các bác?:(

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vnn1369, 23/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Bác này bốc phét, quên, tư vấn vui quá!
    Đọc thư giãn! Cám ơn bác!
    P/s: đối với chủ topic, thì mình không dám tư vấn vì đối tượng của chủ topic chắc chắn không thay đổi quan điểm đâu.
    Giờ trong lúc cô ấy chưa đến mức mất cảm tình thì bạn nên dừng lại. Kẻo đến lúc mà đã khó chịu thì bạn có nói gì, làm gì cũng bị coi là vô duyên lắm đấy!
  2. chip_gau_return

    chip_gau_return Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    đã đọc lướt qua từ trang 1
    em nói thật là trường hợp này em bó tay
    các quân sư đã dựng dạy tát bôm bốp vào mặt còn chẳng tỉnh đc
    em nói thêm thành lải nhải
    thôi đành xóa bài vậy
    [nick]
    Được chip_gau_return sửa chữa / chuyển vào 02:00 ngày 06/03/2010
  3. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Nói thật là mình khuyên cậu chủ topic không nên lên đây hỏi. Cứ tẩm ngẩm mà cưa thôi...có thất bại thì cũng không có bọn chim con lợn nào nó mắng cho. Mà có cưa được thì cũng là thành quả của riêng mình, con mình đẻ ra về sau công 100% của mình, chứ không lại có mấy thằng trên mạng xí phần bảo thằng bé đấy có phần tao tư vấn mà ra cả....hãi hùng lắm.
  4. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    tại anh đang yêu nên anh nhìn cuộc sống màu hồng.
    cố thì cứ cố nhưng mà chả nhẽ lần sau đi gặp gái lại mang theo gói gia vị?
    em thì thấy chủ top nhạt, topic càng ngày càng nhạt đi, chẹp chẹp
  5. Not_for_Sale

    Not_for_Sale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    Sửa vì bị đánh giá là spam !
    Được Not_for_sale sửa chữa / chuyển vào 10:27 ngày 07/03/2010
  6. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Sáng ra thấy nước tiểu vàng, biết ngay thời tiết chuyển sang gió mùa
    Tình hình là chủ thớt đang ém hơi để rặn 1 phát vào ngày mai đây hệ hệ
    Em chỉ lưu ý là : thời tiết thay đổi, biết đâu bác lại được cơ duyên, phải biết mà chộp lấy, ngay tối hôm nay đi chẳng hạn
    Tiết trời không bằng lợi đất, lợi đất không bằng dậm dật tay chân hệ hệ
  7. vnn1369

    vnn1369 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2008
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    1
    EM mới đi chơi cùng cô ấy về các bác ạh!
    Mới hôm rồi không khí giữa bọn em đã trở nên rất vui tươi, nói chuyện vui và cởi mở...
    Lúc sáng nay em có nt qua lại với cô ấy và hỏi bảo cô ấy tôi nay ở nhà nha để em qua gặp lát...Cô ấy không nói lại gì cả và nhắc qua chuyện khác..
    Đến chiều em điện cho cô ấy...co ấy nói đang đi có việc và em bảo tối có về không, cô ấy nói không biết lúc nào về được các bác ạh!
    Đến 6 giờ tối, em nhắn tin cho cô ấy coi cô ấy đã về chưa ạh và cô ấy nói: Em về nhà rồi...
    Vậy là em không nt lại nữa và lẳng lặng đi từ quê ra Hà nội...Em định là sẽ ra đến Hà Nội thì sẽ nt rủ cô ấy đi chơi coi cô ấy có đi không ạh..
    Đang trên đường đi thì nhận đuợc tin nhắn, mở ra thì thấy cô ấy nhắn tin:"Tý nữa đi ăn kem chua không anh"/
    Em nhân được tin nhắn, lòng như được cờ, vui không tả xiết, đi trên đường mà lòng cứ lâng lâng, Ra đến nơi em mua ngay một bó hoa lý đến nhà cô ấy và đón đi chơi cùng cô ấy...
    Mọi chuyện diễn ra rất tốt đẹp..Nhưng mọi thứ cảm giác không được như mong muốn các bác ạh, bọn em nói chuyện rất vui vẻ các bác ạh, nhưng rồi đến lúc đứng dậy đi về...Cô ấy chạy ngay ra bàn thanh toán trả tiền, em cố nứu lại mà cũng không được..Cô ấy nói một câu làm em cảm thấy buồn: Bạn bè mà anh - Ý cô ấy là em trả tiền có sao đâu bạn bè mà>>>Em tháy chán hẳn các bác ạh!
    Trên đường về vẫn nói chuyện rất vui vẻ, trời vừa thì mưa, em bảo vào mua ao mưa, cô ấy thì bảo em không mặc đâu, em muốn đi dưới mưa, nếu anh thích thì anh mua mạc ạh, em cũng chẳng mua thế là cả 2 đi dưói mưa về...Quả thật cũng hơi lạnh các bác ạh, nhưng đi cùng cô ấy em thấy rất bình thường, bình thưồng cô ấy hay ngồi xa em, không chạm vào em làm cho cảm giác gần nhau rất khó..:(
    Về nhà cô ấy cũng không thấy nt gì cho em cả...em thấy cô ấy trên mạng, em online nhưng không thấy cô ấy nói gì
    Không hiểu cô ấy đang nghĩ gì các bác nhỉ? Có lẽ chỉ muốn làm bạn thân với em thôi sao? :( :(
  8. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Đơn giản là ở nhà chán không có trò gì chơi, lọc cái danh sách bạn bè, fan hâm mộ, ... thấy có cậu nhiệt tình thì rủ đi chơi cho đỡ buồn. Thế thôi
    Hoặc cô ấy đang có chuyện gì buồn, thấy bác có vẻ vẫn là bạn nhưng không quá thân để fải trình bày kể lể nhiều, nên rủ đi chơi.
    Hoặc, cô ấy bắt đầu để mắt đến bạn và cho bạn vào danh sách " chờ đợi " để sắp xếp lịch.
    Và về không nt, không hỏi han khi online có thể vì cô ấy thấy chẳng có gì fải nói tiếp sau buổi đi chơi nữa. Hoặc cố tình cành cao tý để cậu fải thắc mắc ( và đã thành công )
    À, mà cái khoản trả tiền ấy, có gì fải lăn tăn nhỉ ? Cô ấy rủ thì cô ấy sẽ trả, tâm lý thôi ( mình cũng thế ). Dựa vào cớ đấy, đặt luôn 1 cuộc hẹn " trả nợ " đê. được tạo điều kiện thế còn gì
  9. PxofPx

    PxofPx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2008
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, mình là mình sợ nhất những bạn như chủ topic.
    Mình mà quen người thế này, có ai hỏi là mình nghĩ gì về bạn ý chắc mình phải trả nhời rằng bạn ý cái gì cũng hay, cũng tốt, nhưng mỗi tội bị ngu.
  10. Not_for_Sale

    Not_for_Sale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0

     
    Cuối tuần đưa đi được thì chú nghĩ gì ? Nếu đi với chú cả tối mà đ. thằng nào gọi hỏi thăm thì thắng đến nơi rồi. Gái nói gì chú cũng tin à ?.
    Khổ, tán gái mà cứ như đi đánh vật !
     

    được kruger sửa chữa / chuyển vào 01:26 ngày 08/03/2010

Chia sẻ trang này