1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em có nên tiếp tục tán hay thôi các bác?:(

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vnn1369, 23/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kaka0102

    kaka0102 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Hồi xưa a có thằng bạn. Nó đẹp trai, học giỏi gái thích lắm. Có e thích nó lắm, giống như kiểu say nắng hay sét đánh ấy, chú này cũng thích nó lắm vì nó trắng nó xinh nó lung linh. Tưởng yêu đến nơi rồi. Ấy vậy mà tán nhau được 1 tháng thì e nó lẳng lặng biến. Chả thèm hỏi hạn liên lạc với chú ấy nữa. Vì thằng đó nó giống hệt chú, rất giỏi trong việc bóp chết tình cảm của gái. Chúc mừng .
  2. vnn1369

    vnn1369 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2008
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    1
    Các bác cứ nói vậy mà chẳng nói cụ thể cho em:"Em bóp chết tình cảm của gái như thế nào và nên làm gì để không theo vết xe đổ đó"
    Thực sự em chưa có kinh nghiệm nhiều lắm nên muốn các bác tư vấn tận tình, em cũng mới lên diễn đàn nên nhiều lúc nghe các nói ý em cũng chưa hiểu hết lắm, vì có thể ngôn ngữ, cách diễn đạt hơi khác khác chút...!
    Em cũng xác định rồi, Nếu lần này mà không thể đến với cô ấy, không có duyên thì em cũng có thể làm bạn với cô ấy (Em nói thật lòng đó ạh, các bác đừng cười em).. Nhưng em muốn qua lần này để học hỏi được nhiều hơn, rút kinh nghiệm cho mình...! Để mình lớn hơn trong chuyện cưa cẩm!!
  3. haiphamtran

    haiphamtran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2010
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Làm bạn với nó làm díu gì vậy hả bạn
    1 là yêu anh, 2 là không gì cả
    Luôn giữ cho mình 1 tâm lý kiên định trong suốt quá trình cưa cẩm: "1 là mình cưa nó, 2 là không gì cả", nghĩa là đíu có thành bạn thân, em nuôi, anh nuôi,etc... gì ở đây cả. Nhiều thằng gà tốt bung, cưa gái không nổi, nhưng gái nó cứ muốn làm bạn (pẹ nó đểu thế đấy) Khi gặp trường hợp này ta phải từ chối ngay, và đặt vấn đề 1 mất 1 còn với gái. Điều này giúp ta thể hiện được sự chân thành, vừa rèn luyện được 1 cái đầu lạnh để tránh kết cục trở thành "thằng bạn tốt" tôn sùng gái sau này.
    Cậu định làm bạn để nó coi cậu là thằng ô sin, cái thủng rác nhưng cậu đíu có quyền lợi gì à? Thích khổ dâm à mà bạn với chả bè?
    Chỉ nên làm bạn với gái khi mà
    - 1 là cậu chẳng còn cảm tính gì với nó và xác định làm bạn bình thường và ko sa vào cái cảnh tôn sùng gái vì 3 cái cảm xúc sau khi cậu tán ko thành nó trào dâng thôi. Còn ko thì giải tán luôn cho nó thanh thản
    - 2 là dịnh găm đấy chờ ngày đông sơn tái khởi, cách mạng chìm vào hoạt động bí mật chờ ngày giải phóng
  4. vnn1369

    vnn1369 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2008
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    1

    Chỉ nên làm bạn với gái khi mà
    - 1 là cậu chẳng còn cảm tính gì với nó và xác định làm bạn bình thường và ko sa vào cái cảnh tôn sùng gái vì 3 cái cảm xúc sau khi cậu tán ko thành nó trào dâng thôi. Còn ko thì giải tán luôn cho nó thanh thản
    - 2 là dịnh găm đấy chờ ngày đông sơn tái khởi, cách mạng chìm vào hoạt động bí mật chờ ngày giải phóng
    [/quote]
    Mình thích 2 câu này của bạn, Mình cũng nghĩ vậy:
    Mình đã xác định làm bạn là thui luôn tình cảm, không gì nữa cả và chỉ ở góc độ bạn bè! và đi tán cô khác!
    Còn nếu trong quá trình làm bạn có thể này sinh tình cảm thì không biết...Thực sự dạo này cũng vẫn thích cô ấy nhưng cảm giác không còn được như hồi trước, không nhớ nhung mãnh liệt như hồi trước nữa...Chỉ làm cảm giác theo từng thời điểm..
    Nên có thể mình cũng sẽ làm bạn bình thường...nếu có cơ hội thì chưò ngày khởi nghĩa, còn không thì làm bạn luôn, gặp cô nào phù hợp hơn với mình thì tán...!
  5. haiphamtran

    haiphamtran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2010
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Xịp, bạn đàn bà bỏ mẹ ra. Thật đấy, tớ cứ thật lòng vì tớ mong bạn khá ra nữa !!! Nhìn bạn tớ thấy lại hình ảnh tớ 5 năm trước, cũng gà, cũng yêu đuối, cũng đa cảm, cũng xoắn và rồi chẳng đi đến đâu, kết cục là càng dấn càng làm tiền đề cho cái sự gặm nhấm nỗi đau c1 mình.
    Xác định rõ ràng ngay là bạn bè hẳn hay găm. Đừng có nước đôi kiểu đấy rồi bao nhiêu cái sự gà nó lại tuôn ra.
    Găm thì lặn đi 1 thời gian tăm em khác mà trau dồi trình độ, hạn chế liên lạc linh tinh, nt, hỏi han, chat chit. Khi nào tự thấy đã ổn định tâm lý + trình lên cao thì quay lại với hình tượng người đàn ông lạnh lùng, trưởng thành, tâm lý và lịch lãm chứ ko còn là chú gà chip ngây thơ như ngày xưa. Nhưng đã đánh thì phải giết địch, đường sống là con đường giết địch.
    Còn xác định ko đủ bản lĩnh găm hàng thì nghỉ luôn chứ lâu la chả đâu vào đâu gái nó chán còn mình cứ sa đà rồi thì hèn hạ nhân cách con người ra
    Lịt mịa, nâng lên được thì cũng phải đặt xuống được hiểu ko? Còn cứ đàn bà nửa muốn nâng nửa đíu nỡ hạ thì chẳng bao giờ nên cơm nên cháo
  6. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1

     
    Bảo mà
    Người tính bằng trời tính thế xxx nào được
    Hê hê hê, càng định ngày chốt, càng định ngày giờ, rồi đổ tâm đổ huyết, lao lực vào đấy thì kết cục thế nào? Khé khé khé, mưa, gió, sấm, chớp, bão, gái bùng, ông kị nội em ấy thượng thọ v.v... hệ hệ hệ
    Đến đây lại nảy sinh 2 vấn đề:
    1 là các chú hi vọng quá nên thất vọng và cảm thấy sụp đổ, chán nản, kệ, buông trôi
    2 là tớ muốn đặt ra câu hỏi cho các bạn? Giá trị gái ở đâu? Phải chăng thứ giá trị các bạn đang theo đuổi chính bằng giá trị gái + giá trị thời gian, công sức, tiền bạc của chính bản thân các bạn
    Vậy thì thành thực mà nói, các bạn đang không đau khổ vì tình yêu, không đang chán nản vì tình yêu, các bạn đang đau khổ và chán nản vì giá trị bản thân các bạn
     

    được kruger sửa chữa / chuyển vào 18:01 ngày 08/03/2010
  7. haiphamtran

    haiphamtran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2010
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0

     
    Bác dangkhauchi nói chuẩn, Vote bác 5 sao phát. Đúng là xxx giáo dục dc mấy con gà này. Nhưng ngẫm âu cũng là cái lẽ thường bác ạ. Phật đến 1 đêm dưới gốc bồ đề mới tự ngộ đạo mà thành phật chứ còn trước đấy có hiểu đâu. Anh em ta cảm ngộ ra rồi thì thấy nó đơn giản nên khó hiểu tại sao gà nó lại xxx hiểu ra được cơ mà bản chất ta tả, ta dậy chiêu thức như nào thì bọn gà nó vẫn ko nhìn ra dc cái cốt lõi thật sự
     

    được kruger sửa chữa / chuyển vào 18:02 ngày 08/03/2010
  8. kaka0102

    kaka0102 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng thấy lạ là gái nó chưa có tình cảm thì làm sao mà định ngày giờ chốt hạ đc nhỉ?
    Các ca chốt với hạ, phang với phập thành công thì chẳng qua chỉ còn là thủ tục còn trong thực tế thì gái đổ mẹ nó từ bao giờ rồi. Thế nên thực tế ra thằng nào mà nghiêm chỉnh thì nó tỏ tình với chốt hạ cho gái yên tâm mà cống hiến, thằng nào lăng nhăng nó chả mặc kệ gái vật vã chờ a tỏ tình ấy chứ.
    Mấy chú gà này tình cảm thì chỉ có ở phần bên mình mà cứ đòi chốt với hạ. Cứ định ngày, định tháng rồi lại còn đòi ra điều kiện cho gái. Mẹ, nói mãi chả khôn ra được .
  9. Not_for_Sale

    Not_for_Sale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0

     
    khiếp quá, vẫn chưa đi đến đâu à ?
    Thằng em anh rủ anh đi đúng vào ngày nó định chốt hạ, vào quán, anh, nó và con bạn gái nó. Nó mang theo 1 gói quà to vật vã mà anh cũng xxx biết trong đó có gì. Trịnh trọng nó bảo nhân dịp 8/3 anh tặng em 1 món quà. Gái từ chối mãi, nhưng anh nói vài câu thì gái cũng nhận. Thằng em anh bảo em phải mở luôn, qua dăm lớp giấy thì đến hộp quà, mở ra anh và con kia ngã ngửa vì đó là 1 viên gạch, nó không phải là gạch mới, mà là 1 việc gạch cũ, rất cũ, có cả rêu xanh, trong hộp có 1 con dao thái cán vàng. Thằng em anh nói nhiều nhưng đại ý là tình cảm của anh với em có rất lâu rồi, lâu đến mức 1 viên gạch có thể lên rêu, còn con dao là để cạo sạch rêu để viên gạch như mới.
    ( theo lời kể của 1 đồng chí 8x )
     

    được kruger sửa chữa / chuyển vào 09:47 ngày 09/03/2010
  10. jumanjii

    jumanjii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.881
    Đã được thích:
    0
    Nghiệt ngã thật, đọc bài bác mà cười *** đỡ nổi .

Chia sẻ trang này