1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em có nên tiếp tục tán hay thôi các bác?:(

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vnn1369, 23/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. homesick86

    homesick86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    khó nhể, trường hợp thế này thì cũng chưa có gì để làm căn cứ nói có thể hay không thể đổ cả (đấy là về sau nhé)
    gái sang mà đẹp thì cũng chưa hẳn đã thích thèng nào cứ la liếm gái quá đâu, nó cần ng từng trải, tâm lí, nhưng lạnh lùng, bên cạnh đó phải có những nét của một ng đàn ông thành công hoặc có tài, thế bạn mình có những nét gì rồi nhể hê hê.
    p/s kiềm chế cảm xúc nhé đừng xoắn gái quá
  2. vnn1369

    vnn1369 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2008
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    1
    Nếu em mà có đủ những đặc điểm trên thì khéo cô ấy đổ từ lâu rùi ạh..Chứ em làm gì phải mất công tán, xoắn vậy ah?
    Cái cốt là mình hơi hiền, không lạnh lùng...Thành công cũng không thành công nhưng cũng không đuối quá, có tài cũng không nhiều nhưng so với cô ấy thì cũng kẻ tám lạng người nữa cân thôi ạh!
    Nói chung là cái cốt lõi là cô ấy chưa cảm thấy rung động!
  3. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    kết thúc có bị em kia cho viên gạch đó vào mẹt ko?
    đấy anh xem em đã nói chủ top nhạt mà, siêu nhạt, thiếu quyết đoán. nói chung là lần sau đi chơi với gái nhớ mang theo gói gia vị để thỉnh thoảng chấm chấm cho đỡ nhạt chuyện .haizzzz
  4. CTA398

    CTA398 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2010
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Hic.google tự dưng ra cái topic này.
    Đọc 1 hồi hết 19 trang,mà sao thấy vnn giống mình vãi.Biết là mình xoắn gái nhưng không sao sửa được.
    Dù biết là nghe chửi nhưng cũng muốn mọi người chửi mình tí cho khôn ra.có lẽ lập 1 topic mới mong các bác vào chửi em cho đỡ ngu
  5. kaka0102

    kaka0102 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay chuyển sang làm bạn với ẻm có sướng ko vậy? Post tình hình lên đây cho ae còn hóng với chứ chú. Làm gương cho những con gà khác biết được khi chuyển sang kiếp bạn bè với gái thì sẽ thế nào để biết đường còn tránh chứ .
    Được nói chuyện vui vẻ, mua vui cho gái, được gái tâm sự, được đưa đón gái, nói chung có đầy đủ những nghĩa vụ với gái nhưng ko có quyền lợi. Sau này còn được gái tâm sự, có khi còn nhờ tư vấn khi ẻm đổ a zai khác nữa cơ đấy. Sướng chế cơ chứ lị .
  6. Not_for_Sale

    Not_for_Sale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    Chú này chưa đủ dũng cảm. Anh chán không muốn tư vấn tư véo gì nữa!
  7. CTA398

    CTA398 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2010
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    không hiểu sao topic kia bị lock.chắc mới vào không bít nội quy của box.
    mọng các bác tư vấn cho mình.
    đây là nội dung http://ttvnol.com/forum/tvty/1235631.ttvn
  8. vnn1369

    vnn1369 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2008
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    1
    NGƯỜI CÙNG CẢNH NGỘ
  9. jumanjii

    jumanjii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.881
    Đã được thích:
    0
    Cậu nên lập topic mới, đặt tiêu đề rõ ràng thì sẽ nhận được nhiều tư vấn tốt hơn.
    làm cốc bia cái vì trường hợp của cậu làm tớ nhớ lại tớ ngày xưa thế . Cũng học cùng cấp 3, cũng tớ chuyển nhà đến gần nhà em ý từ năm lớp 11, rồi cũng gà gô tỏ tình hồi năm 1 và bị từ chối, rồi đến năm 4 thì đã hết gà và thành đôi...
    Ca của cậu nếu dễ thì rất dễ, mà đã khó thì có giời cứu. Quen nhau ngần ấy năm, lại còn 2 lần quỳ mọp khúm núm dâng tim cho gái, nếu gái có cảm tình thật sự với cậu thì sau 1 thời gian đi đúng hướng thì sẽ thành công thôi. Còn nếu không thì đành chịu vậy.
    Có mấy vấn đề thế này:
    Đầu tiên là dẹp mấy cái trò tin nhắn vớ va vớ vẩn kia đi. Nhắn tin chỉ để hỏi thăm vớ vẩn thôi. Thay vào đó nên gọi điện nhiều hơn 1 chút, có vấn đề gì quan trọng thì phải gọi và hầu như tối nào cũng gọi để tạo thói quen và tạo dấu ấn trong đầu gái, tiện đường sau này bơ 1 thời gian nhằm kích thích nảy sinh cảm giác nhớ nhung của gái. Quan trọng nhất vẫn là tiếp xúc trực tiếp.
    Cậu cần phát huy tối đa lợi thế của cậu, đó là nhà gần và chơi chung 1 nhóm. Nhà gần thì thỉnh thoảng phải chạy qua chơi hoặc rủ em ý đi dạo đâu đó (tất nhiên là đi bộ - đây là cơ hội tốt để cầm tay đấy, cố mà tận dụng). Hoặc thỉnh thoảng mua món quà nhỏ nhỏ, theo sở thích của gái thì càng tốt (quen nhau ngần ấy năm thì chắc là biết chứ nhỉ, nhưng nhớ là tuyệt đối không quang quác hỏi "em thích gì" nhé, kẻo hỏng bét đấy). Hay đi làm về thấy bên đường có 1 nhà có cây bưởi hoa thơm quá, dừng xe hái trộm rồi qua nhà em ý, gọi em ý ra tặng phát rồi té . Nhớ là trừ khi sang chơi hoặc rủ đi dạo, còn không thì tặng tiếc hay đưa gì đó xong cái là về luôn, không được nán lại. Về cũng đừng hỏi gì, kệ gái cảm ơn hay khen chê gì thì ậm ừ thôi.
    Việc gái nói gái không quyết định được tình cảm của mình và việc gái kể hết với cậu mọi chuyện là 1 tín hiệu tốt. Điều đó cho thấy gái cũng đã suy nghĩ nhiều, và cũng có cảm tình với cậu, nhưng gái không thể biết được đấy chỉ là tình cảm quý mến đơn thuần hay là hơn thế nữa. Gái cũng sợ nếu nói không thì sẽ mất đi một người bạn "tốt" - 1 con gà béo như cậu.
    Cậu cần vứt ngay cái ý nghĩ "em có yêu anh không? Có hoặc không để anh còn liệu nào" đi. Tình yêu không phải là yes/no question, nó là diễn biến tâm tư tình cảm rất phức tạp và nhiều khi không lý giải được. Không bao giờ được thúc giục em ý và không bao giờ được tỏ tình nữa. Không biết cậu và em ý đã đi chơi riêng lần nào chưa? Nếu rủ được đi thì tốt, không thì cứ đi với cả nhóm cũng được. Cậu cần tận dụng tối đa cơ hội, dần dần tăng tiếp xúc cơ thể, như là cầm tay, quàng eo, ghé sát tai thì thầm, ôm,... Nên làm điều này khi không ai trong nhóm để ý tới, vì sẽ làm em ý ngại. Nếu không được thì lúc đèo em ý về cậu lượn lờ đi đâu đó hoặc vào chỗ nào đấy hay hay mà trò chuyện và tiến hành. Nên nhớ đây là mấu chốt để đột phát mối quan hệ của cậu.
    Cậu cũng cần làm phong phú đời sống của mình, đừng có dành quá nhiều thời gian và trí óc cho em ý. Cậu cũng không đến nỗi không có em nào để ý chứ? Nếu có, và để cho gái biết được thì càng tốt.
    Sau khi tiến hành 1 loạt những điều trên, khoảng 1 tháng liền thì cậu cắt liên lạc, không đi chơi với nhóm, không chủ động nhắn tin gọi điện cho em ý nữa. Nếu em ý nhắn hỏi gì đó thì vẫn phải trả lời, vì đó là phép lịch sự. Nếu em ý thích cậu thì tình hình sẽ tiến triển và cậu sẽ được bật đèn xanh, còn nếu không, nên tìm nhóm khác để chơi và gái khác để cưa thôi .
    Chúc may mắn.
  10. CTA398

    CTA398 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2010
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Tụi mình cũng đi chơi riêng nhiều rồi,chứ không phải ít.
    Còn mình cũng không đến nỗi.Vẫn là hot boy của lớp đại học,có lẽ vì ở lớp lạnh lùng với gái nên gái nó theo còn với em ý mình lại quá quan tâm nên thế.
    Và tại mình hay suy nghĩ quá nhiều và không kiểm sóat được cảm xúc.

Chia sẻ trang này