1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em có nên tiếp tục tán hay thôi các bác?:(

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vnn1369, 23/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. F5F5F5

    F5F5F5 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2010
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Chú hết cơ hội rùi. Nếu mà xoắn tiếp gái nó thương hại đấy.
    Đừng nghe mấy bác kia vào NN ngẫm kinh thánh. Không lại tấu hài cho mấy thằng lễ tân xem đấy.
    Kiếm em khác ngon lành hơn đê.
    Gái ngon đầy ra, việc gì phải xoắn.
  2. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    " Để chinh fục đc người con gái ấy, anh fải chỉ cho nàng thấy rằng: nàng ko fải hòn sỏi duy nhất trên bờ biển "
    Đọc đc ở tờ lịch
    Nói dễ hiểu hơn là: tán đc thì tán, chả tán đc thì ta cứ bth như cân đường hộp sữa. Vẫn thik thì cứ tán, nhưng fải đổi mới tư duy, nghỉ ngơi đến khi nào hết xoắn thì tán tiếp
    Chém jó đấy
  3. vnn1369

    vnn1369 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2008
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    1
    Em cũng biết con gái còn nhiều, và thực ra cô ấy cũng phải là người xinh nhất mà em quen, có mấy bé còn ngon hơn nhòm ngó nhưng em lại không thích, chẳng hiểu sao lại chết em đó mới khổ chứ!
    Em đang định thời gian này thì thui không tiếp xúc nhiều xem thời gian sau thết nào hoặc là sẽ tiếp xúc nhiều nhưng với gốc độ như một người bạn và dần từ bạn tiến triển lên
    theo các bác thì nên theo cách nào hoặc có cách nào hay hơn không?
    Help Me!
  4. vnn1369

    vnn1369 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2008
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    1
    Anh mà hết xoăn rùi thì anh lại chẳng có động lực để tán tiếp em ah!
  5. sevens

    sevens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.092
    Đã được thích:
    1
    Vàng : deck tin lắm. Một người đc như thế mà lại cư xử như thế à :D
    Trước có đọc bác nào đó viết một câu thấy cũng hay hay, mạn phép post lại : " Có thể để cho gái biết là mình thích gái nhưng ko được để cho nó biết thích đến mức độ nào :D. Đằng này chú này để lộ tuốt tuồn tuột ko những 1 mà còn 3 lần :D "
    Dưng mà chắc nó cũng phải thế nào nó mới đồng ý đi chơi với cậu chứ nhỉ.
  6. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    [/b] anh mà cứ xoắn thế thì chả tán đc cô nào đâu, em thật, tâm lý con gái mà [/b]
  7. F5F5F5

    F5F5F5 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2010
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Gái ở nhà éo biết làm gì, bức bí, rủ đi chơi, ờ thì đi.
    Ghét ông bà hok ccho tiền mua kẹo mút, ghét con bạn ở cùng, rủ đi chơi, ờ thì đi.
    etc...
    Nói chung lý do để gái đi chơi thì nhiều lắm.
  8. vnn1369

    vnn1369 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2008
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    1
    Vậy em mới nói là kinh nghiệm tán gái còn kém mà!
    Xưa tới giờ gặp cô nào cũng hầu như chỉ gặp vài lần tiếp xúc là thấy thích nhau, chứ có tán gái bao giờ mới khi đâu ạh, nên em không phải ít nhưng kinh nghiệm tán gái còn non kém. Vậy mới lên đây nhờ các bác có nhiều kinh nghiệm chỉ giùm ạh
  9. vnn1369

    vnn1369 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2008
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    1
    Anh cũng biết vậy, nhưng anh chỉ sợ mình dửng dưng một thời gian, xác định quên lại quên thật luôn, lúc đó thì anh lại chẳng có đông lực và chẳng muốn tán nữa!
  10. haigokeo

    haigokeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.488
    Đã được thích:
    1
    Bác chủ topic mắc phải sai lầm cơ bản nhất của các gà.
    Tại sao cứ phải nói yêu.
    Đi đạp Vịt là cơ hội cực tốt để lắm tay chân.
    Hồi trước mình cũng hay tán bằng cách đi đạp Vịt. Hai đứa ngồi cạnh. Ra giữa hồi, cầm tay ngay.
    Gái nào chẳng rụt tay lại. Rồi cầm thật chặt, không buông ra thì thôi.
    Thử hỏi không có tình cảm thì không đứa nào nó đi đạp vịt đâu ộng ạ. OK, làm bạn thì có thể đi uống cà phê. Còn đạp Vịt thì nó thích rồi. Có điều chốt hạ thế nào cho đúng.
    Mình cứ đi đạp vịt, cầm tay. Rồi lượn 1 vòng. Đến Bãi tham ma chỗ số 1 Hùng Vương đó. Ngồi nghỉ ở đó. Hôn luôn.
    Gái chẳng thích quá ấy chứ Mà có cần nói yêu đương gì đâu???.
    Tối lượn về phòng trọ

Chia sẻ trang này