1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em có nên tiếp tục tán hay thôi các bác?:(

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vnn1369, 23/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vnn1369

    vnn1369 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2008
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    1
    Sau hôm mồng 7 đi chơi..Đến mồng 8 em lại rủ tiếp các bác ah, nhưng cô ấy bảo hẹn với bạn rùi?sau mới câu rủ, cô ấy cứ bảo là đi chơi với bạn nên tức mình em về cũng rủ em khác đi chơi.
    Mới hôm nay vẫn nói chuyện vui vẻ các bác ah, nhưng chẳng hiểu sao em có cảm giác mình không còn nhớ nhung nhiều cô ấy như trước nữa?Hồi trước, trong đầu em lúc nào cũng chỉ có cô ấy, còn bây giờ chỉ thỉnh thoảng rảnh rỗi, chán chán em mới nghĩ tới..dù lòng vẫn yêu và muốn?!!!
    Nhiều lúc em nghĩ cũng nản, chẳng có hi vọng gì?và em thấy các bậc đàn anh đi trước có kinh nghiệm là tán trong vòng từ 3-5 tháng mà không có tiển triển gì thì tốt nhất là tìm em khác mà tán?Em thấy cũng có lý.
    Một hai tuần nữa gì đó, nhóm em sẽ đi chơi?Chắc chỉ khoảng 6 người 3 xe?đi xa xa?Trong đó có em và cô ấy 1 xe?Em định sau vụ đi chơi này mà không có tiển triển gì, có em sẽ giải tán luôn vì tính ra cũng dc tới 4 tháng rồi chứ có ít gì nữa đâu.
    Bọn em đi chơi khoảng 3 ngày?Nên có thể nói đây là cơ hội cuối cùng cho em
    Và em nhờ các bác tư vấn cho em vụ đi chơi này nên như thế để có bước đột phá, có thể đây là cơ hội cuối cùng của em nên mong các bác tận tình chỉ giúp.
    Song vụ này mà không tiến triển gì em sẽ nghỉ không hối tiếc, vì mình cũng đã làm những gì mình có thể với cô ấy. Bên cạnh đó, hiện tại cũng có một em, nhà cũng ở HN đang kết em?cũng hay rủ em đi chơi các bác ạh..Thỉnh thoảng em cũng đi cùng em ý, phép lịch mà các bác?Những lúc trời mùa đông, đi cùng em ý, em ý cứ tựa vào vai mình, cũng có lúc em cảm thấy cái gì đó rung ring nhưng mà không yêu được các bác ạh. Chắc đó chỉ làm cảm giác ?Nhiều khi em ý cứ rủ nhưng em cũng không giám đi, chỉ sợ không làm chủ được cảm xúc của mình, không kiềm chế được thì lại?Em cũng không muốn làm khổ em ý vì thực sự tình cảm em chỉ giành cho cô kia!
    Theo các bác với em ý thì em nên làm thế nào, có nên thỉnh thoảng tiếp tục đi chơi với em ý không? Em ý cứ bảo nếu không có tình cảm được thì cứ coi em như em gái và thỉnh thoảng đi chơi cùng em cho vui..!!
    f Nghĩ đời cũng éo le thật các bác ah!
  2. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Sao bác không đi chơi như vẫn thường đi chơi ạ
    Nói thật, rất khó có đột biến sau 1 buổi, trừ khi bác trở thành người khác, hoạt bát vui nhộn mặn mà khác hẳn ngày thường, hoặc giả cầm tay cầm chân ôm hôn, nếu như bị ăn tát có khi lại dễ, nhưng em e là cáo già nó không tát giai đâu
    Nó không tát mà chỉ đẩy ra rồi cứ để mọi thứ bình thường thì 1 là tinh thần nó rắn, mọi hành vi của bác đều là muỗi 2 là bác không có cơ hội thi triển bài giải thích nỉ nôi, rưng rưng chân tình, rất là hiểm
    Còn gái mà tát thì tốt bác ạ
    Đấy là em nói khi mà bác có chữ liều, trong hoàn cảnh nào đó, bác xông lên
    Còn bác không xông lên, thì chắc không làm gì được đâu ạ
    Bác hãy đi chơi, nhẹ nhàng tình cảm, vui vẻ với tất cả mọi người. Coi như để tình trạng không xấu đi nữa
    Sau đấy bác từ từ, thời gian sẽ cho câu trả lời, khi nào turn back với gái này là thích hợp
  3. ff4ev3r

    ff4ev3r Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    may cho chú quá có em mới kia là chuột bạch rồi còn j nữa
    bh chú cứ tập cầm tay hôn hít vs các màn ngay cấn vs e kia đi cho nó dạn dĩ ng ra , chứ chú còn tồ lắm
  4. vnn1369

    vnn1369 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2008
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    1

    Bác cứ nói vậy...Tình yêu chân thật nó khác ah..Nó run hơn và những người chưa có tình cảm với mình cái cảm giác nó khác..

Chia sẻ trang này