1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em có nên tiếp tục tán hay thôi các bác?:(

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vnn1369, 23/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vnn1369

    vnn1369 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2008
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    1
    Mới hôm trước nt nói chuyện vui vẻ, cô ấy còn bảo giới thiệu bạn cho em. Em tức mình cũng uh và để cố ấy giới thiệu bạn, rồi tối đó bọn em cũng hẹn nhau cùng bạn cô ấy uống cafe!sau buổi tối hôm đó, cô ấy hỏi em thấy thế nào về bạn cô ấy, em cũng thực lòng trả lời luôn là thấy bình thường các bác ạh!
    Và thực tế thì cũng bình thường thật, em đi chủ yếu là để được đi cùng cô ấy chứ có ý gì với mục đích giới thiệu đâu!
    Sau buổi tối hôm đó, em lại xoắn, có vẻ quan tâm nhiều hơn đến cô ấy!
    Nhưng lần này em rút kinh nghiệm là chỉ quan tâm thui, không nhắc gì tới chuyện yêu đương, thích nọ kia... (như nhiều bác nói, đúng là em đã mắc phải sai lầm không kiềm chế nổi cảm xúc bản thân, lảm nhảm nhiều quá cái cầu yêu nàng, thích nàng, có làm cô ấy thấy nhàm, chán, mệt mỏi)
    Và em cũng cảm nhận được điều đó có lẽ làm cô ấy không thích lắm!
    Bây giờ em đang định để vài ngày không nói chuyện, hỏi han, cứ coi như bình thường, ròi vài ngày sau tính, tiếp. Không biết em tính như vậy có ổn không các bác ???
    Công ty cũng sắp tổ chức đi chơi, và em định đến hôm đó thì bắt đầu tấn công tiếp! Chứ giờ mà cứ cố khóe lại đổ vỡ hết cả!
  2. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    có tình cảm mà nó ko biết bơi và nó sợ chết thì nó cũng chịu chả đi được đạp vịt, huống chi lại đây chả biết nó có tình cảm hay ko
  3. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Gái nó vui vẻ nói chuyện là để giữ mỗi quan hệ đồng nghiệp. Gái càng cố tỏ ra bình thường sau chuyện đấy chú càng ngộ nhận.
    Trường hợp này khó. Rơi vào cái gọi là khi cô ấy không yêu bạn. Có tỏ tình ngàn lần nữa cũng vậy thôi, gái nó chẳng tiếc thương cho mình đâu. Cuộc sống là vậy, yêu người nhưng người không yêu ta. Dẫu sao cũng chúc may mắn.
  4. haigokeo

    haigokeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.488
    Đã được thích:
    1
    Bạn này hiểu sai ý mình.
    Ý mình là: Đã đi đạp vịt ----> có tình cảm.
    Chứ mình không nói: Có tình cảm thì phải đi đạp vịt
    Được haigokeo sửa chữa / chuyển vào 20:22 ngày 24/02/2010
  5. haigokeo

    haigokeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.488
    Đã được thích:
    1
    Nếu chỉ đi uống cà phê rồi tiện thì đi xuống phố đi bộ thì còn bảo là Đồng nghiệp, giữ mối quan hệ.
    Chứ đằng này đã đi đạp Vịt với nhau rồi. Chứng tỏ Gái cũng muốn cho bác chủ Topic cơ hội. Nhưng Bác chủ topic thì gà quá. Lại cứ bắt cao nói ra cái điều '''' không cần phải nói''''
  6. njfesto89

    njfesto89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    2
    bác này nóng vội quá hay đốt cháy giai đoạn
    cứ p từ từ chứ như bác gái nó k sợ bảo phí
    mà đi kưa cái hoặc đong đưa kỵ nhất là để gái bik mìh thik gái hoặc nói ILU...
    yêu nhau đâu cần nói câu đó chỉ cần 2ng bik là đc rùi
  7. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    à, h thì mình đã hiểu
    Được scarlet198 sửa chữa / chuyển vào 22:11 ngày 24/02/2010
  8. maharud

    maharud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2005
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    tỏ tình không phải là cách để người khác yêu mình. Bác nên bỏ ý định bày tỏ tình cảm đi.
    Cao thủ là phải chơi đòn gì như kiểu hư vô ảnh, tán mà như không tán, thích lắm rồi nhưng mặt vẫn câng câng
  9. apec_2006

    apec_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    1
    úi , em cưa như lời bác dạy gần nửa năm rùi. Gái cắc tùng cắc bụp >< Em mặt trơ mày tráo. Chưa tỏ tình chi hết. Hai bên không rõ ràng khó chịu quá bác à.
  10. vnn1369

    vnn1369 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2008
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    1
    Các bác nói cũng có phần đúng, cũng có thể la do giữ mối quan hệ đồng nghiệp, nhưng em cũng cảm nhận được chắc gái cũng qúy em (Yêu thì chưa) - Tối qua em lại nt nói chuyen với gái.
    Lần này em học theo các bác, nói chuyện cũng vậy không xoắn với gái nhiều nữa, nói thoải mái vui vẻ, hí..xem qua lại hiệu quả các bác ạh!
    Hôm trước gái bảo giới thiệu bạn gái cho em. Tối qua em cũng hứng chi lên nghĩ ra cách bảo giới thiệu bạn trai cho gái. Em bảo hôm trước anh đi uống rượu có quen một anh đẹp trai, phong độ, xman lắm, sn 84. hôm nào anh sẽ giới thiệu cho em!
    Tít tít, nhận ngay được tin nhắn của gái:"ANh hâm àh,thanks tấm lòng của anh, cứ lo cho mình đã đã ạh :)) "
    Gái bảo em còn dành thời gian cho việc khác, thời gian đâu mà yêu với đường. Thế mới đau chứ các bác. Theo các bác câu này có hàm ý gì không nhỉ.
    Mà cũng may là ko đồng ý, chứ nếu đồng ý thì em kiem đâu ra anh đẹp trai, phong độ Xman mà sinh năm 84 ah :D.
    cứ nhắn đi nhắn lại cũng được gần 20 tin nhắn, mà hôm qua không khí cũng khá vui vẻ, gái cứ hehe, ha ha suốt. Chẳng nhẽ bọn em chỉ làm bạn được thôi hả các!
    Lần tới đây bọn em dự định đi chơi bằng xe máy, em bảo cô ấy anh em mình ngồi một xe cho máu nhe. Cô ấy nói:" oki luôn, sao phải xoắn nhể?hehe" Bố khỉ câu đầu thì được, cầu sau thì...???
    Nếu bọn em đi chơi được, theo các bác hôm này đi chơi cùng em nên hành động như thế nào ạh, cứ vui vẻ như bạn bè để tạo khoảng cách gần hay là có tỏ ra như mình đang tán, chờ co hoi và hành động hả các bác?????

Chia sẻ trang này