1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em có nên tiếp tục tán hay thôi các bác?:(

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vnn1369, 23/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. F5F5F5

    F5F5F5 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2010
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần lên Tam Đảo đi chú. Trên ấy chỉ có đi và nghỉ thôi.
  2. Not_for_Sale

    Not_for_Sale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    @ chú songha nói sai mẹ rồi. Đâu cứ muốn là phang với phịch được.
    @ Bạn Quấy : Ngày tớ càng thấy bạn hãm, *** hiểu bạn ăn thuốc lú ở đâu nữa, hay từ hồi lấy vợ thành ra cái khí phách hồi trước tan biến mẹ nó mất rồi.
    Cá nhân anh đưa ra quan điểm. Đã tán gái là phải khệnh. Chú phải đổi caí câu : Tán gái là phù du, tiền bạc mới là quan trọng thì mới mong đẽo được em này. Nó vẫn đi chơi với chú là vẫn có tí gì đấy, nó bảo giới thiệu bạn cho chú là nó đòn. VD chú bảo em gt mà không thành em có đền được không. *** hiêủi có nói đc câu đấy hay không hay là lại im thít.
    Túm lại ca này anh thấy khả thi, chú cứ bình tĩnh mà tiến hành. Nhưng nói chung dục tốc bất đạt.
    Chú phải make plan. Là chú đẽo để yêu hay chú đẽo để phang. Nhưng nói chung 1 tuần thì hơi bị nhanh của nó, anh chỉ đẽo đc trong 1 tần khi em nó mới bị bồ đá hay chán chồng thôi. Khôgn tin hỏi thằng Dê - em anh mà xem.
  3. songhash

    songhash Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2010
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Chú Nót hiểu sai ý anh rồi, anh có bảo thằng chủ top phang đe''o đâu. Chỉ bảo nó mang vào NN rồi lôi quyển Kinh thánh dắt ở đít ra nghiên cứu cho gái nó nể. Với gái bây giờ thì chuyện phang phiếc nó nhạt rồi, không giải quyết được vấn đề.
    Chủ top: anh kể lại chuyện này cho chú nghe mà ứng dụng.
    Trước anh cũng lâm vào tình huống như chú ( hồi anh 17 tuổi). Cứ đi chơi với gái về là gào lên trong đt bàn " Em có yêu anh không???".
    Gái gắt như mắm tôm " Anh hấp à? Anh hỏi em câu ấy bao nhiêu lần rồi mà vẫn thích hỏi lại mãi thế? Em nói không rồi còn gì?".
    Anh vẫn kiên quyết như đỉa đói " Nhưng đó không phải là câu trả lời mà....anh thích. Khi nào em trả lời đúng ý anh, anh mới hết hỏi".
    Kết quả là sau 1858 lần hỏi " Em yêu anh không?", cuối cùng vào một ngày giời nóng 40 độ, lại mất điện, gái đã phải khóc tức tưởi " Vâng...em...đã...y..ê..u... anh!".
    Thế chứ, chú mới có 2 lần mà đã kêu nhặng lên là quá non nớt và ấu trĩ.
  4. maharud

    maharud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2005
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày hỏi 1 lần thì tròn 5 năm em í đồng ý. Cưa kiểu này tốn calo với béo ông bưu điện nhề
  5. vnn1369

    vnn1369 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2008
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    1
    bác nói cũng có lý ạh! Vậy theo bác bây giờ em nên làm như thế nào ah? em yêu là yêu chân thành, và tình cảm thật sự chứ không phải yêu chơi bời đâu ah, thế nên em mới chết em nó, chứ chơi bời thì em nghỉ lâu rồi ah, vì chơi bời nhiều cũng mệt, giờ quay lưng về núi rồi bác ạh. Kiếm một chỗ nào đó bình lặng và hạ chân. và em nó là một người mà em tin tưởng được!
    Ca này chắc em phải kiên nhẫn thêm thời gian nữa coi thế nào ah?
    Còn nói như bác songhash: noi yêu 1858 lần thì chắc nói song cố ấy có đồng ý yêu em, em cũng chẳng còn sức đâu mà yêu nữa ạh :D.
    àh, các bác có chỗ này hay hay và ấn tượng để rủ cô ấy đi chơi không ah? Chỗ mà có thể làm cho cô ấy ấn tượng, nhớ lun đó ạh, mách giùm em với?????????????
  6. Not_for_Sale

    Not_for_Sale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0

     
    Bạn anh lôi gái vào nhà nghỉ, lột hết đồ nó ra rồi còn mặc vào cho nó. Về sau gái quý thằng bạn anh như thánh sống, tha hồ phang phịch.
    Cơ mà để có thằng như thế thì khó lắm, anh nghĩ chú songha cũng xxx làm được đâu.
    Bây giờ anh đang bận đẽo, tối anh sẽ tư vấn cho chú 1 tí nữa. Nhưng theo ý kiến của anh - ý kiến chủ quan. Đẽo gái là phải khệnh. xxx nhũn đc đâu.
    VD : Em thích anh . Chú phải bảo thích cái xxx gì mà thích. Mới đc 1 tuần đã thích..... đại khái thế !
     

    được kruger sửa chữa / chuyển vào 02:41 ngày 06/03/2010
  7. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Em thì vào khách sạn chung với một thằng Tây, nó cởi hết quần áo ra em mặc lại vào cho nó, không làm gì cả, chỉ khen nó đẹp. Sau lần đó nó đá em.
  8. Not_for_Sale

    Not_for_Sale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    Chả phải tay ông............ ( ý anh nói là anh với em Grass )
  9. Not_for_Sale

    Not_for_Sale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    Tối qua anh hứa pót bài, cơ mà tối qua bồ anh nó xoắn quá, cả đêm có được ngủ đâu. Giờ đến công ty mà chân cứ xoắn như quẩy. Mắt cay xè, nhưng vẫn cố viết. Chẳng may có từ nào không phải mong các cô các chú bỏ qua !
    Quay lại vấn đề chính.
    Đi chơi chưa chắc đã là thời điểm quyết định. Trước anh có đẽo 1 con, cũng vui vẻ lắm, anh cũng rủ đi chơi vừa đi vừa kể chuyện chẳng may tay anh chạm ào đầu gối nó. Nó nhẩy cẫng lên bảo anh thế này thế nọ, không đàng hoàng. **, anh đỗ con mẹ xe lại, đuổi thẳng cổ còn anh đi uống bia với bạn. Khệnh là phải thế. Anh bảo em cứ làm như người em báu lắm ý. hehe.
    Chuyện chú mời đi chơi mà lại đi 1 xe là chuẩn rồi, kiếm 1 em Viva hay xe Sonic - nhớ đánh xi yên cho nó trơn nhé. Như thế không cần phanh mà em nó cứ trôi vào. Nhưng chú ý phanh từ từ, quả nào phanh gấp thì nhớ phải xin lỗi. Thông thờng nếu anh đi như thế thì anh bố trí quả điện thoại nào mà không bao gờ có *******, chỉ có bạn bè hoặc công việc. Ví dụ đang đi thì có đt thì phải rút đt ra a lố a lồ : Không anh( em ) bận rồi, anh ( chị ) tự giải quyết đi, còn nếu không được thì để chiều tối về em xem. Kiểu như là ****** bỏ cả việc để đi chơi với mày đấy, đừng có mà tinh tướng nhé !
    Mưa dầm thấm lâu, kiểu gì vài tháng nữa nó chả nt cho chú em nhớ anh quá ! Tức là chú phải tạo cho nó cảm giác gần mà lại rất xa. Nếu vụ đi chơi này chú giở trò ôm ấp cầm tay ầm chân thì vứt. Chưa đến thời điểm đó. Vì sao anh nói thế, đơn giản là chú xác định là yêu đàng hoàng - yêu để cưới - thế nên chờ đợi 1 ít thời gian theo anh nghĩ không có gì là quá đáng cả.
    ( Anh đang bận chơi Linh vương - chú ứ update tình hình đi nhé. Dạo này đang có event )
  10. vnn1369

    vnn1369 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2008
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn anh rất nhiều....
    Chiều qua đi làm về em cũng rủ em nó đi uống cafe..đầu tiên thì em ngưỡng ngự..song rồi lại đi..Song em nói mới câu trêu trêu em nó lại bảo không đi..Cũng may bác ạh..Nói thế nhưng em vẫn cứ hẹn bảo đợi ở địa điểm đó..rồi về em điện bảo anh đang đứng rồi..thế là em nó cũng đi cùng uống cafe...Uống cafe nói chuyện khá vui vẻ..em cũng tranh thủ ngắm được lúc :)..
    Nhưng rồi tối về em nt...chẳng hiểu sao giọng điệu lại khác hẳn..sau vài tin nhắn em tức chán cũng chẳng nhắn lại nữa!
    Sáng nay online em thấy cô ấy bảo tý xuống bàn cô ấy lấy truyện nhé (trả là hôm qua cô ấy bảo thích đọc truyện, em bảo luôn cho anh mượn quyển về đọc để cố cảm giác mó sách vở dần..Em đang dự định ôn thi học tiếp)..
    Rồi Em bảo chơi với em từ lâu mà anh vẫn chưa biết em thích hoa gì?
    Cô ấy vừa nói vừa cười bảo em gà thế, cái đó phải tự tìm hiểu chứ, anh gà thế!
    nói thế mới đâu chứ bác!
    Song em cũng thật thà bảo hay mai em hỏi bạn em nhé (2 cái đứa mà hôm trước định giới thiệu cho em) Cô ấy lại bảo không được hỏi lung tung về em!
    Bó tay, không cho mình hỏi thì mình tìm hiêu kiểu gì chứ!
    Mà vụ này có lẽ em cũng hớ, cũng gà thật...Nếu bác là em trong tình huống đó bác sẽ làm gì?

Chia sẻ trang này