1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em có nên tiếp tục tán hay thôi các bác?:(

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vnn1369, 23/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Not_for_Sale

    Not_for_Sale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    Anh ngoài lề 1 tí
    Có chú rơi vào trường hợp này. Có chú giải quyết bằng cách là xoắn con mẹ nó hết lên, ú a ú ớ, vang dạ rối rít, thôi thôi anh đi ngayđây, anh chả bận *** gì mặc dù đang viết báo cáo nộp sếp lúc 5h chiều.
    Nếu là anh, thì xin lỗi nhé, bây giờ anh bận nhưng 6h anh sẽ đón. Sao phải xoắn.
    Trở lại chuyện của chú chủ topic.
    Việc biết nó thích màu gì, hoa gì cũng quan trọng, chú có thể hỏi kín cô bạn nào của nó. Ngày trước anh cũng dò hỏi bằng cách mua 1 bó hoa anh thích tặng cho bạn anh, thấy nét mặt có vẻ là khôgn thích. Hôm sau anh bảo với bạn thân của bạn anh anh mua tặng xyz hoa abc, hình như k thích. Thế là cô kia phun mẹ ra nó thích hoa này cơ anh. Anh gà thế.....vân vân. Thế là bị chửi gà nhưng ta biết địch thích gì.
    Lại chuyện cafe, anh dị ứng với cafe vỉa hè ( tất nhiên là nếu ngồi 1 mình và với bạn thân thì anh hay ngồi ở ND) với các vụ off với gái. Không gian yên tĩnh, kín đáo nhưng không quá kín.Địa điểm có thể là Phố cũ ( 30-40 gìđó Phan Bội Châu), Casa Mia - đối diện KS Daewoo - Tránh xa cafe Hầm chỗ đầu đường Thanh Niên và NCT chỗ đó dành cho đôi nào yêu nhau thích vừa cafe vừa mò cua thôi.
    Nói chung quy tán gái nó tùy thuộc vào duyên từng người, người ăn không hết, kẻ lần chẳng ra.Neeus cứ cương cứng trong chuyện này thì xôi hỏng mà bỏng cũng không. Anh vẫn muốn nhắc lại, đã tán gái là phải khệnh. heheheeheheheheh
  2. rooney008

    rooney008 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    12
    Tỏ tình, thổ lộ là bác đã sai từ bước đầu rồi, từ sau có muốn làm gì cũng khó.
    Bây giờ muốn yêu cô khác thì rút kinh nghiệm, nếu muốn cưa chị này tiếp thì bác phải án binh chờ cho nó quên mấy vụ xấu hổ kia đi, dễ nhất là rủ chị ấy đi ăn nhậu với bạn bè. Em cũng ko hiểu tại sao nhưng con gái rất thích đi nhậu cùng con trai, dù ngồi cả buổi không ăn gì, vào phòng cũng không được hát mấy, chỉ ngồi nghe mấy thằng bợm nói chuyện mà có thẻ khúc khích cười cả buổi .
    Đi chơi, tìm cơ hội cầm tay, vài bữa sau thơm vào má...đối với con gái chẳng có gì to tát đâu, quan trọng là phải biết nói chuyện, mà nói chuyện đừng nói đến chủ đề tình yêu tình báo gì hết.
    Hôn được rồi, nói anh yêu em là thích hợp nhất, lúc nói chuyện vui vẻ bọn con gái ưa nói thẳng, bậy bậy 1 tí, nhưng tình cảm nó lại thích vòng vèo, thế mới khổ.
  3. Not_for_Sale

    Not_for_Sale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    Chú nhầm cơ bản. Không đứa nào thích đi nhậu cùng với bạn zai ( không phải người yêu ). Anh đảm bảo 100%. Nếu nó đi, nó coi chú là bạn. Anh trừ TH là đã yêu nhau ra nhé!.
    Chuyện hôn má cầm tay. Ok anh đồng ý là không có gì lớn. Nhưng chú gặp TH mà nó cứ để chú cầm tay, thơm thiếc linh tinh, chưa hôn vào bẹn nhé. Đến tối về nó bảo em không thích thế. Việc ôm ấp hôn hít phải có thời điểm nhất định, anh dám chắc hơi thích có thể làm đc việc đó, nhưng xong rồi thì sẽ đi đến đâu ?
    Anh hiểu rằng, gái nó cũng thích bậy bạ 1 tí. Nhưng không phải là tất cả. Trong 10 con thì có 2 con thích thôi. Chú nói thể anh nghĩ là chú toàn gặp cái 2/10 đấy. Và quan trọng 1 điều không phải thằng nào cũng thô được. Đành rằng con trai ai cũng biết nói bậy, nhưng cái kiểu thô mà để gái thích, xin lỗi chú, hơi khó đấy !
    Anh đang uống bia với gái, nó mang 1 đống bát ra, thấy bẩn anh bảo sao mày mang bát bẩn thế, con kia cãi lại bẩn đâu. Anh bảo không bẩn thì cái ** mày đây à ? Gái ngồi bên cạnh chỉ bảo sao anh nói người ta thế. Vấn đề ở đây là gì? Thứ nhất là mối quan hệ thế nào để mình chửi bậy gái nó không ị vào mặt mình. Thứ 2 bậy thế nào để gái nó không thấy chối tai. Tức là phải tạo ra hàon cảnh để gái thấy mình chửi " ** nhà con phục vụ " là rất đáng. Đổ tất cả lỗi cho người khác. Ta luôn đúng. Quan trọng hơn hết - ngay cả anh cũng từng dính- nếu nói bậy bạ trước mặt gái đang cưa ( chưa đi đến đâu - chưa chốt được ) thì xác mẹ định đi.
    Nhỉ ?
  4. rooney008

    rooney008 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    12
    Thì đấy, em cũng nói là không hiểu tại sao con gái lại hay đi, mà đã đi thì đi đến tàn cuộc mới về. Tất nhiên trước khi xác định tán thì phải làm quen, làm bạn đã, vu vơ mà rủ thì chẳng ai đi cả, có thể bác nhiều tuổi nên lứa gái bác tán cũng khác em.

    Bác giống thằng bạn em, mở mồm là eo'', ịt mẹ, đốt nhà bây giờ, không thích thì ông ếch cần, nó cũng quen được nhiều gái nhưng em thấy gái ưa nó không phải do nó như thế mà do tính nhiệt tình của nó.
    Bậy của em không phải kiểu đấy, chỉ là nói đùa vui thôi, còn thích được cái kiểu bậy của bác đúng là chỉ 2/10 thật. Ví dụ như nói câu "anh đi với em nãy giờ mà chưa thấy đủ" bằng giọng Huế, bậy đấy, nhưng chỉ là đùa thôi.
  5. vnn1369

    vnn1369 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2008
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    1
    Vừa nãy em có hỏi cô ấy thích hoa gì nhưng rốt cuộc vẫn không chịu nói. Chẳng là cũng sắp đến ngày 8-3 rồi. Cũng như bao gà khác tán gái em cũng muốn tặng cô ấy hoa.
    Em định thế này các bác ạh. Hôm đó là thứ 2, chủ nhật em ra sẽ chỗ điện hoa,nhờ họ bó cho một bó, và thứ 2 bảo họ gửi đến công ty cho cô ấy! Em thấy điều đó chắc làm cô ấy vui...Sau đó buổi tối em sẽ rủ đi chơi (Và theo cảm nhận thì cô ấy chưa chắc đã nhận lời). Thể nào cũng lấy lý do này lý do nọ, như đi cùng bạn chẳng hạn. Theo các bác nếu rơi vào tình cảnh đó thì làm thế nào ạh? Làm cách để thuyết phục cô ấy đi chơi cùng. Nếu không đi cùng thì....Về rủ ngay em khác đi chơi hay là...cứ đến rủ. Chấp nhận kiểu đạp trại không bằng chai mặt ạh!
  6. rooney008

    rooney008 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    12
    Tối chủ nhật đến tặng hoa ngày 8-3 và 1 hộp quà, bảo mai anh có việc bận nên tặng quà trước, chúc mừng em bla bla... xong rồi bác dắt xe về>>>bác là người tặng hoa đầu tiên nhé.
    Chị ấy vừa vui vui vừa hụt hụt trong người 1 tí vì nếu như bác nói dang nghĩ xem ngày mai từ chối thế nào
    Mở hộp quà ra có 1 món nhỏ nhỏ, cầm lên thấy bên dưới có card của 1 quán nào đấy, mặt sau viết "tối mai đi vs anh 1 lúc nhé".
    Kiểu sinh viên, chắc không ổn lắm đâu ạ, nhưng bác thử xem.
  7. vnn1369

    vnn1369 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2008
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn bạn nhiều nhé, mình nghĩ cách này cũng hay hay! Nhưng nên là lấy một cái cạc ở quán nào đó, hay chỉ là một tờ danh thiếp thôi, Thiệp chúc mừng ý, trên đó ghi "Tôi mai đi với anh một lúc nhé" Nếu dùng card ở quán nào đó, thì cô ấy đi thẳng ra đó thì chán, mình không còn được đón!
    Với các bác có ai biết trong ngày này thì nên mua quà gì là hợp lý nhỉ? Quà gì là con gái thích (biết mỗi người mỗi khác nhưng cái quà chung chung mà con gái thích).
    Và tối hôm chủ nhật tặng thì ngày thứ 2. 8-3 có nên nói gì với cô ấy không hay cứ yên lặng và đến gần tối, Gọi điện cho cô ấy rủ đi chơi?
    Còn rơi vào một trường hợp xấu nhất. Cô ấy nt lại bảo tối mai em bận đi với bạn rồi ah...Thì nên xử lý như thế nào các bác nhỉ - không them nhắn tin lại, rủ cô khác đi chơi luôn, chờ cơ hội khác hay cứ qua đón, chai mặt tý!
  8. ngocxit09

    ngocxit09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2009
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    em xin một cục gạch ạ... :x
    sorry for spam
  9. rooney008

    rooney008 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    12
    Nếu chị ấy đồng ý đi thì việc bác đề nghị đến đón đi là không khó. Trường hợp đang lưỡng lự thì bác về nhà rung đùi 1 lúc không thấy chị ấy gọi cho bác, gọi lại giọng nhẹ nhàng kiểu "em thấy thế nào..." chẳng hạn, lời mời chân thành như thế cũng khó từ chối, hoặc rắn hơn như bác nói là đi với bạn thì bác hỏi "anh chỉ mời em đi 1 lúc thôi mà"...Rắn nhất thì chị ấy vẫn không đi, mà em thấy bình thường đi chơi với bác suốt, ngày 8/3 bác mời như thế còn không đi thì chỉ có đi với thằng khác thôi. Gặp trường hợp này bác cứ bình tĩnh chúc em đi chơi vui vẻ, nói vu vơ kiểu "8/3 năm nay lại cô đơn như mọi năm rồi..", cười rồi cúp máy.
    Như này cả con trai như em còn phải nghĩ chứ đừng nói con gái. Bác cũng đừng chú trọng vào ngày này quá làm gì, 8/3 không đi càng tốt, đỡ tốn $ mà lại áp lực (bác chắc hay nghĩ) .
    Đến cơ quan cứ vui vẻ bình thường, hỏi mấy giờ em đi, chúc em đi chơi vui, hạn chế nói chuyện với chị ấy nhiều, cho chị ấy đi chơi với mấy thằng kia chán đi. Hôm sau bác lại rủ đi chơi, ngày 9/3 rồi, bạn bè thì đi rồi, chẳng có gì để từ chối cả, bác tặng quà gì đấy (món gì nhỏ nhỏ tiện dụng hay dễ thương +cặp vé xem phim chẳng hạn), chị ấy sẽ nói vài câu khách sáo ý là từ chối (nhưng con gái đứa nào chẳng muốn nhận quà), bác cứ cười nói "hôm nay mới là 8/3 của anh, em cứ nhận đi"...Thế là thong thả đi chơi, xem phim thôi.
    Rào hết mọi trường hợp chưa bác, quan trọng là bác ứng phó tình huống thế nào thôi, tim đập chân run, nhìn chị ấy chằm chằm đầy ham muốn thì bỏ.
  10. apec_2006

    apec_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    1
    Cách của bạn chu đáo quá.

Chia sẻ trang này