1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em có nên tiếp tục tán hay thôi các bác?:(

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vnn1369, 23/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Thành thật mà nói, chú nghĩ điều gì trong con người của chú sẽ làm em ấy rung động? Sau khi tự trả lời câu hỏi này chú sẽ tự biết có nên tán tiếp hay không.
  2. vnn1369

    vnn1369 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2008
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    1
    Mình nghĩ chắc là nên làm như vậy..Còn thực hiện như thế nào thì phụ thuộc vào bản thân vậy, không được nữa thì chắc cũng không có gì hối tiếc cả, vì dù sao mình cũng đã cố hết sức vì tình cảm của mình với cô ấy!
    hôm qua đi chợ đêm mình cũng đã tăm được một mốn quà nhỏ nhỏ hay hay, tặng cùng một cắp vé xem phim cũng hay, nhưng theo mọi ngưòi thì ta nên mua ve xem phim ngày nào nhỉ. Ngày 8-3 hay để ngày 8-3 đi chơi hay là mua cho vài ngày sau đó, chẳng hạn như ngày 12-13/03 gì đó chẳng hạn?
    Vì mới lần hỏi thì cô ấy cứ bảo là chưa yêu ai..chưa thích thằng nào cả..Chứ neu mà thích thằng nào hoặc là đi chơi cùng thằng nào hôm đó riêng mà không phải bạn cùng nhóm cả con gái thì mình cũng nghỉ luôn!
    Mình ghét nhất là theo chân thằng khác...Nên chắc là chuyện đi chơi riêng với thắng khác là khó có thể sảy ra các bác ạh. Chỉ có điều mới đứa bạn thân cua đứa nào cũng chưa có ngưòi yêu...Thế mới đau chứ, nếu có rùi họ sẽ đi chơi cùng ny của họ thì hiển nhiên cô ấy hết chỗ đi và đi cùng mình!
    Hôm đó chắc mình sẽ phải liệu cơm gắp mắn vậy!
  3. thienlinh27

    thienlinh27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2010
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    cứ chân thành thì sẽ được mà
  4. Not_for_Sale

    Not_for_Sale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    Chân thật ( không phải chân giả ) thì mới thành công chứ em!
    Chủ topic xoắn mẹ nó hết lên rồi. Như thế thì khôngđược đâu. Bạn anh đi tán gái, anh hỏi đi đâu đấy. Nó bảo tao NCKH. Tán gái là phải như NCKH, phải tỉnh táo chứ lú lẫn u mê thì " không được đâu sói ơi "
  5. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Ôi, thuyết cho lắm vào nhưng nhìn lại bản thân thì đã có thấy cô gái tốt bụng nào ở cạnh mình trong hiện tại chưa, đã thấy người vợ tương lai của mình, mẹ của các con mình ở đâu chưa?
    Tán cho lắm vào, thành ra...táng gái thì cũng tính là zéro mà thôi.
    Chúc năm nay các anh em ế đều lấy được vợ tốt!
  6. vnn1369

    vnn1369 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2008
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    1
    Có lẽ em cũng hơi xoắn thật, Em quyết định tối nay rủ đi xem phim, chắc là cô ấy không đi...Từ đó tạo động lực cho 1 tuần kế tiếp trưóc 8-3 em sẽ không liên lạc nua. Để rồi 8-3 thực hiện theo đúng theo đúng như trên!
    Tuần tới nay nếu cô ấy có hỏi gì thì cũng trả lời cho song, không chủ động bắt chuyện, quyết không xoắn nữa!
    Rồi qua vụ mông 8-3 nếu tiến triển thì em tiếp tục còn không chắc em cũng nghỉ cho khoẻ chứ cũng thấy mệt mỏi gớm rồi các bác ạh!
    Quyết không xoắn!!!
  7. Not_for_Sale

    Not_for_Sale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    Có lần anh rót trộm 1 cốc liên xô rượu để tỏ tình. để thêm dũng cảm ấy mà. Gặp bạn ý anh nói nếu anh yêu em, em nghĩ thế nào? Bạn ý bảo anh nói hay rượu nói ? Nghe xong tỉnh cả rượu. Xấu hổ đến mức không muốn gặp. Thế rồi 2 tháng sau bạn ý rủ anh đi chơi. Lần đó là chốt hạ.
    Anh nói thếđể chú củng cô tinh thần cho vụ tỏ tình thất bại lần trữóc.
    Anh thì ít khi rủ gái đi xem phin, thường thì gái có lời trước thì anh mới rủ. Ví dụ là lâu lắm em không đi xem phin, hay dạo này có nhiều phin mới anh nhỉ? Mẹ, đi làm cả ngày mệt bỏ cụ, muốn nghỉ ngơi chả đc, phin mới chả ảnh. Nhưng vụ phim phiếc kia chú phải có cái cớ. VD : Anh có ông anh/bác/cậu cho cặp vé phin giờ này ở VINCOM chứ *** phải làng nhàng NK hay QG nhá. Anh tính kéo em đi xem cho vui. Chứ chú đừng bảo anh xếp hàng mất con mẹ nửa ngày làm việc để mua vé tối mời em đi xem.
    ( Nhưng mà mời trước chứ đừng mua vé trước - trừ phi chú có standby ).
    TH nó đồng ý thì không nói làm gì xét ở phần sau. Còn nó bảo em bận lắm, em đi với thằng cha căng chú kiết nào thì cũng đừng buồn. Vì các ngày cuối tuần với chú chưa phải giờ hoàng đạo. Như thế anh sẽ bảo thế đi đi nhớ, giọng phải tỏ ra khệnh khạng, *** có mày bố đi uống pia với bạn hoặc lên New Square ( mới mở ở Daewoo đấy- rẻ lắm )chơi.
    TH mà nó đồng ý đi thì chả cần phải nói, cơ mà vào rạp cố kiềm cế, nhỡ dây thần kinh súc vật động đậy lại thơm nó cái, ăn tát không ai chịu trách nhiệm nhé !
    Quà 8/3 năm nào đó, anh được tặng 1 cái khăn tự đan và 1 cái thiếp bé bằng 2 ngón tay. Những món đó anh giữ đc gần 10 năm. Vẫn như mới đấy !
    Thế nên chú không cần dây bạch kym hay là vàng trắng. Nguyên tắc của anh, không cần gái thích mà cần là mình ưng. Anh thấy cái này đẹp quá/thích quá, anh cũng nghĩ là em sẽ thích. Tất nhiên nói 1 cách chủ quan thì cũng phải nhìn được nó thích màu gì /cái gì cứ không thể mua bừa được.
  8. Not_for_Sale

    Not_for_Sale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    ANh tuân thủ quy tắc nằm trên Status của chú !
  9. vnn1369

    vnn1369 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2008
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    1
    Vừa em nhắn tin:
    "Em àh, Anh có 2 cái vé xem phim ở Rạp Quốc Gia tối nay, tối em đi xem cùng anh nha"
    Cô ấy trả lời:" Thôi, Anh đi cùng bạn đi, Em bận mà"
    Em nhắn lại:
    "Tôi nay thứ 7 thì bận gì đâu, đi xem cùng anh một lần cho vui"
    Nhăn tin song chờ 30 phút rồi mà vẫn chưa thấy cô ấy nt lại trả lời.
    Đợt này mà vẫn nói khôn gđi, em sẽ không thèm nt lại nữa và từ giờ đến 8-3 cũng sẽ không liên lạc nữa..Quyết để 8-3 tính tiếp...Không xoắn nữa ạh!
    Còn quà thì hôm qua em đi lên chợ đê, em thấy có môt cái trái tim nhỏ nhỏ kết bằng những bông hoa hồng nhỏ xíu làm bằng giấy, treo trong một cái vòng tròn kết bằng những bống hoa nhỏ cũng làm bằng giấy. Có lẽ em sẽ mua cái đó + 1 Bó hoa (đó là chuẩn bị cho ngày 8-3). hi vọng cô ấy cũng thích!
    Còn như bác nói, đi xem phim thường con gái gợi ý trước bác mới đi..Thực ra em nghĩ đó cũng tùy đối tượng thôi ạh, em cũng vậy thôi..thực ra mọi mặt em cũng không đến nỗi nào...Gái rủ em đi xem phim hay chợ đêm khá nhiều, lúc nào cũng phải một vài em nhòm ngó... nhưng chẳng hiểu sao mình lại không có cảm giác và cũng chẳng hứng đi cùng.
    Còn đối tượng này mình đang tán nên muốn rủ đi thì hắn lại không đi, bố khỉ..Chẳng hiểu đời như thế nào nữa!
  10. kaka0102

    kaka0102 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng a nói với chú thế này. Chú vẫn chưa nhận ra cái vấn đề mình mắc phải là gì và vì vậy chú càng làm càng trái.
    Nếu chú tiếp tục thế này thì chú sẽ tiếp tục thật bại, nếu chủ thay đổi thì sẽ có cơ hội cải thiện theo sự thay đổi đó tất nhiên tỷ lệ thành công sẽ tuỳ thuộc vào bản lĩnh của chú nhưng nhìn chung là sẽ khá khẩm hơn hiện tại.
    Hiện tại là: E ý cũng có cảm tình với chú (k phải yêu, cũng chưa đến mức thích :D) tức là chú có cơ hội. Nhưng vấn đề ở đây là chú xoắn xít tỏ tình khi t/c trong gái còn chưa định hình rõ ràng. Điều này làm gái chán nên t/c của gái ko phát triển thêm đc. Và chú càng cố gắng thể hiện với gái điều đó (xoắn xít tặng hoa, tặng quà, khóc lóc, mếu máo, ...) thì t/c của gái lại càng dậm chân tại chỗ nếu ko muốn nói là thụt lùi và tạch.
    Theo ý a thì chú hãy đối xử với e nó đúng như mức t/c hiện giờ của 2 ng, của e nó dành cho chú tức là ở mức bạn bè. Mùng 8/3 này chú ko phải xoắn, hai ng mới ở vị trí bạn bè, nếu chú thực sự muốn tặng hoa thì chỉ cần tặng 1 bó hoa bình thường như tặng cho bạn của chú thôi. Còn theo ý a thì chú chỉ cần gọi điện hoặc nt chúc mừng là đủ rồi. Tặng hoa to và đắt tiền chỉ tổ làm gái ngại và càng phải giữ khoảng cách với chú chứ chả có tác dụng j` khác. Sau đó thích thì rủ đi ăn tối hoặc xem film là tuỳ ở chú.
    Nhớ là đối xử với gái theo đúng vị trí, t/c của hai ng, tiến dần từng bước và ko đc xoắn. Hãy kiên nhẫn và chơi trò vờn với gái. Nếu chú thực hiện được thì a tin kết quả sẽ sớm đến với chú thôi.

Chia sẻ trang này