1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em có nên tiếp tục tán hay thôi các bác?:(

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vnn1369, 23/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kaka0102

    kaka0102 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    A thấy thật là tiếc cho chú. Có Not_for_Sale chỉ bảo, dẫn chứng cụ thể thế mà chả vào đầu đc tý nào. Chú vẫn để e nó lên đầu thì ko thể nào mà khá được đâu.
    Thứ nhất là 8/3 chả là cái j` cả và chú cũng sẽ ko đạt được kết quả tốt đẹp nào sau cái ngày ấy dù chú làm j` đi chăng nữa. Thế nên hãy coi nó bình thường thôi.
    Thứ hai là cái chiêu lặn tăm của chú sẽ ko đạt được kết quả như chú nghĩ đâu. Có rơi vào rồi mới biết. Tình hình của chú bih là "tiến thoái lưỡng nan", chú xoắn cũng ko được mà bơ luôn đi cũng ko xong đâu. Cứ thử làm sẽ biết nhưng có điều a nói trước là trước khi thực hiện thì chú phải chuẩn bị tinh thần đi. Tạch là tạch luôn đấy b-).
  2. vnn1369

    vnn1369 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2008
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    1
    Bác nói rất đúng, em thấy từ đâu giờ có thể bác là người nói em cảm nhận là chuẩn nhất!
    Em sẽ nghe theo lời bác, Giờ cũng kệ vậy, Chăng xoắn xít gì nữa, được đến đâu hay đến đó. cũng thấy mệt mỏi rồi bác ạh!
  3. vnn1369

    vnn1369 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2008
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    1
    NÓI NHƯ BÁC THÌ VỤ THÀY COI NHƯ TẠCH ẠH, HẾT CƠ HỎI RỒI ẠH?
    EM NÊN NGHỈ TẠI ĐÂY??
  4. Not_for_Sale

    Not_for_Sale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    Anh tính trưa nay đi làm chai Vodka về sẽ bốt bài, cơ mà chú mày bảo là mệt mỏi lắm rồi thì chán quá. Đang tán thì có cái *** gì mà mệt mỏi. tán thì tán không thì giải tán cơ mà. Thế anh nói NCKH là gì chú có dịch được không ? Bọn anh nôm na gọi là NGHIÊN CƯÚ KHOA HỌC. Lúc nào không mệt thì mới NCKH được chứ !
    Anh tán gái thì không bao giờ có đ/n 8/3. Ngày đó thì chỉ dành cho mẹ anh thôi, chứ còn các em gái thì quên đi, ngàyđó nó có cả đống hoa, mình tặng làm chó gì cho nó chật nhà ra. Anh gọi điện bảo hôm nay mùng 8/3 anh chúc mừng em nhớ. Nó bảo thế anh *** mua hoa à ? Thì nói là hôm qua anh tạch lô hết tiền rồi, giờ còn có trăm nghìn tí anh mua hoa cho mẹ anh. Em có lấy hoa súng thì anh tặng. Lắm chuyện hoa mới chả hoét. Gọi điện chúc xong anh sẽ đi uống bia với bạn. Say thì về ngủ, sáng mai ra đã là mùng 9/3 rồi còn đâu.
    Anh nói thế này không có nghĩa là mình ngồi 1 chỗ, rồi vẫy tay bảo có lấy hoa không ra đây anh tặng. Mà anh muốn nói rằng, ngày đó là ngày quan trọng với nó, nhưng việc anh phải đi uống bia quan trọng hơn. Nói cách khác mình tạo cho nó cảm giác ngày *** nào mình gặp nó cũng là ngày quan trọng hết chứ không nhất thết là 1 ngày nào cả. Làm sao để gặp nó, đi chơi với nó về nhà rồi nó phải nt hay gọi cảm ơn. Lúc đó không được ôi anh cũng xế, anh vui *** ra mà cười khẩy và nói rằng, vui *** gì, lần sau anh dẫn em đi chỗ còn vui hơn - bạn anh như thế thường không nghe máy hoặc tắt máy. Sáng dậy có tn : tối qua anh đi ca 2 với cô khác à ? thảo nào đưa em về sớm thế. Nói thế không biết có chị em nào giật mình không nhỉ ?
    Nói vậy thôi, chú xác định nghiêm túc ( bây giờ là thế ) với em nó rồi thì chắc cũng xoắn tí. Anh chả biết đc mấy hôm- tán xong rồi chén xong rồi thì bỏ. Anh tư vấn thế này thì phải tội chết. Nhưng dù sao cũng phải nghĩ âu cũng là tán 1 con, chứ *** có gì la to tát cả, tán đc thì ta xài, không đc ta chén em khác. Thế mới thoải mái mà tác nghiệp được.
    PS : Nhớ là tán không được đừng chửi nó như thằng OnGiaTre nhé !
  5. vnn1369

    vnn1369 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2008
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    1
    Em cảm ơn bác Not_for_Sale nhiều!
    Nói chung quy lại là không gì phải xoắn nhiều cả..Hôm này em cũng gọi điện chúc mừng chẳng hoa hoét gì nữa...nhưng mà nói đi thì lại nói lại, ta cứ bình thường thì làm sao có thể tiến triển được ah, chắc nếu cứ bình thường thì dừng lại ở làm bạn. Thực ra em cũng biết là tán gái là tán được thì tán không tán được thì tán em khác...nhưng mà tại em này nó làm mình rung động thực sự nên em muốn tán lâu.
    Chứ thực ra em cũng là người quên nhanh, nếu xác định quên, chỉ nửa tháng là em hết nghĩ luôn! nhưng bụng bảo dạ không muốn quên. Bố khỉ, thế mới khổ chứ... Hôm nào có thời gian bác ở hà nội, em mời bác đi làm bữa nhậu, coi như anh em mình làm quen luôn
    ah!!!
    Còn 8-3 này theo bác có nên rủ em nó đi chơi một câu không, hay chỉ chúc mưng song thôi, rủ em khác đi chơi..!!
  6. kaka0102

    kaka0102 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Nói với chú vnn1369 thế này. Đã để mọi chuyện đi theo chiều hướng bất lời thì đương nhiên là khả năng thất bại sẽ cao và đừng mong mọi chuyện sẽ tốt đẹp ngay được. Muốn thành công thì phải nhờ cả vào sự kiên trì và may mắn vì vậy mà có nhiều ng tư vấn theo kiểu bỏ e ý đi kiếm e khác mà tán, coi đây là 1 bài học này nọ. Tư tưởng đó hoàn toàn đúng vì khả năng thất bại của gà là trông thấy. Nhưng vì nếu chú đã quyết tâm xác định là yêu nghiêm chỉnh nên a mới góp ý với chú thế này.
    Tâm lý của gái trong trường hợp của chú là: ỨC CHẾ
    Gái cần chú, cần sự quan tâm chia sẻ, nch vui vẻ, ... nhưng luôn bị sức ép về t/c từ phía chú (bằng cách tặng hoa, tặng quà, tỏ tình, ...etc). Đó chính là lý do mà gái ức chế và ko thể nảy sinh thêm t/c được.
    Muốn mọi chuyện sẽ chuyển biến theo chiều hướng tốt đẹp thì việc đầu tiên là chú phải làm cho gái hết ỨC CHẾ mà việc này thì a thấy chú đã làm đc 2 lần . Vậy chú hãy cố gắng làm thêm 1 lần nữa.
    Khi e gái đã bt trở lại và nch với chú vui vẻ như xưa thì chúng ta sẽ chuyển sang BƯỚC 2. Chúc chú may mắn .
  7. Not_for_Sale

    Not_for_Sale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    Vật đổi sao dời, từ lúc máu đẽo em ý đến phát điên, giờ sau một hồi tư vấn tư véo thì lạnh như đá cây.
    Chuyện đến giờ thì tùy chú quyết, chứ anh ngưòi ngoài chả biết tình hình cụ tỉ nó thế nào, chịu không tư vấn được nữa rồi.
    Cá nhân anh, mời gái đi chơi thì anh soạn 1 cái tin nhắn có cú pháp là tí rảnh không cưng, cafe với anh, lâu lắm không hôn ai cả.
    Còn chuyện nhậu nhẹt thì anh sẵn sàng, gì chứ nhậu không thể thiếu đối với anh hàng ngày. Cơm, gái và rượu ngày nào anh cũng phải có, thiếu là người như thằng dở ngay. HC anh khôngở HN nhưng ngoài giờ thì anh lê la ở khu vực Daewoo + Nghĩa Tân. Nếu chú muốn thì anh mời chú làm mấy chén cho nó máu !
  8. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    chậm tiêu quá
  9. kaka0102

    kaka0102 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Her her. A cũng ở khu Nghĩa Tân, Cầu Giấy mới chết chứ
  10. Not_for_Sale

    Not_for_Sale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    Rio phải thông cảm, đang yêu nó lú lẫn thế, không nhớ anh có lần nhờ cả box tư vấn hay sao. Đôi khi tình yêu trong sáng nó thế, tuyệt vời không vụ lợi phang phập gì sất.

Chia sẻ trang này