1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em có nên tiếp tục tán hay thôi các bác?:(

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vnn1369, 23/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Bạn Mir tư vấn ác liệt quá. Tớ giờ hãm con mẹ nó rồi, vợ con nó hành cho éo thở được . Gánh con gấu trên vai oằn cả sống lưng. Chú gì noi gương anh, đẽo xong con vẹo rồi về sau vãi cả đái ra quần.
  2. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Quẩy già đây rồi, phục vụ vợ nhiều mỏi lưng hay sao mà dạo này mất hút con mẹ hàng lươn thế?
    Ồ trời nắng nóng, nghĩ đến cảnh sắp có vợ như bạn Quẩy mà cũng vãi cả một số thứ.
  3. rooney008

    rooney008 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    12
    Có câu đàn ông không hư đàn bà không thương, cũng có ý đúng, đàn ông hư lâu lâu làm quả lãng mạn giá trị hơn nhiều bác ngoan như chủ top làm liên tọi.
    Thằng bạn mà em nói giống bác n-f-s (need for speed??) lâu lâu chán đời gọi điện không nói gì, bật nhạc cho em nghe cũng làm nhiều em khóc trong sung sướng, em kể cho 1 thằng khác nghe, nó làm theo, bị gái cúp máy cái rụp, mất tiền oan, hôm sau còn bị em chửi.
    Hay như bọn em có thằng bạn đi nước ngoài, tết không về được, đi hát gọi điện cho nó, hát cho nó nghe bài "tiẽn bạn lên đường", cả lũ con trai ôm điện thoại mắt thằng nào thằng nấy đỏ hoe, thằng ở nước ngoài nấc lên còn nghe cả tiếng, mấy gái đi cùng chẳng liên quan gì cũng cảm động, nghĩ các anh sống có tình mới lạ, mặc dù quả đấy xấu hổ muốn chui xuống lỗ.
    Em hẹn gái xong cho nó leo cây suốt, vì bận đi với bạn, nó có trách thì cũng chỉ biết xin lỗi, say mẹ rồi nói gì thì nói anh có lưu được gì vào đầu đâu? Lần sau rủ nó vẫn đi???
    Nói thật bác chủ top đừng quá máy móc khi nghe khuyên, vì bản thân người khuyên như em hay bác n-f-s sống tự nhiên, thật với lòng mình nó đã thế rồi, bác làm theo thì cũng chỉ gượng gạo thôi, quan trọng là bác hiểu được cái mấu chốt làm nên chiến thắng là chân thành, nhiệt tình và em không phải là nhất là đủ, tiểu tiết thì bác phải liêu cơm gắp mắm.
    Làm cho gái thích thì không khó đâu bác ạ, bỏ nó lúc nó đang thích càng dễ, nhưng giữ nó lại bên mình lâu mới khó.
  4. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    ặ, bỏĂn Runi chuỏân mỏạ rỏằ"i
    CỏÊ cĂi cỏằ'c này nhặ xỏằ 'ỏn anh, 'âo hiỏằfu vơ sao nỏằa... Thỏ là bÂy giỏằ xe ôm cong 'ưt, sung sặỏằ>ng cỏÊ 1 'ỏằi giai phỏằ' cỏằ.
  5. vnn1369

    vnn1369 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2008
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn các bác nhiều!
    Em hôm qua về quê nay mới lên được, cảm ơn sự tư vấn của các bác. Jờ mới lên tơi nơi là em vào topic ngay, đúng giờ nay thì em nhận được tin nhắn..Trong lòng linh cảm liệu có phải là cô ấy? bật ra đúng như vậy các bác ạh!
    Vì nghe theo lời các bác, em thấy mình đúng là xoắn quá, và từ chiều hôm qua về, em quyết định ít liên lạc hơn, và có thể theo góc độ như một ngưòi bạn, Từ chiều qua tới giờ em không nt, gọi điện hỏi thăm ji ca..Mọi khi tối nào 2 tên cũng nt..Em deu nhan truoc hoi co ay..
    Và bây giờ thấy cô ấy nt hỏi thăm em, có lẽ đây là lần đầu tiên cô ây nt, hỏi thăm em trước các bác ạh!
    Em quyết định khệnh không trả lời nữa, giờ em phải cho cô ấy biết, em yêu nhưng em không phụ thuộc vào cô ấy!Mai đến lại nói chuyện bình thường sau, em quyết định tỏ ra bình thường.
    Có thể hôm nay cô ấy thấy thiếu thiếu nên hỏi thăm em...!
    Em không trả lời như vậy theo các bác có nên không, coi như là mình đang bận, không để ý ấy mà?
    Cô ấy hỏi thăm em về quê có vui không, đã lên hà nội chưa?
  6. vnn1369

    vnn1369 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2008
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    1
    Bác nói câu này rất chuẩn ạh, khi yêu thật lòng một ngưòi nào đó cảm giác nó khác, nó làm cho ta lú lẫn..Còn mấy em mà ả ơi thì...
    Mà cũng chẳng hiếu sao thật, những em khác thì em toà lao, nói trên trời dưới bien, ve chang them goi dien nt thi cac em ay lai chet, lai cu goi dt nt cho minh ru di choi....!
    Còn em này thì mình thật lòng, nói gì cũng muon tot, cung quan tam ...mà cuối cùng thì lại chẳng đâu vô đâu, chẳng hiểu con gái nghĩ gì nữa ah...?
  7. vnn1369

    vnn1369 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2008
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    1
    hixhix...Em cũng ở ngay chỗ Nguyễn Chí Thanh thôi ạh!
    hôm nào 3 anh em mình ngồi lúc các bác nhé. Nóng này làm bữa bia đi ạh, Đầu tuần sau được không các bác, tuần này em phải đi có việc...Anh em mình lai dai lúc rồi các bác giảng đạo cho em chút vêf kinh nghiệm tấn gái luôn ạh!
  8. Not_for_Sale

    Not_for_Sale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời nhiều lúc nó bạc phếch ra. Cứ như ông bạn, vợ con đâu vào đấy đâm lại lành. Đang định năm nay chốt cho các cụ đỡ nói mà căng quá. Cứ mang tiếng tư vấn tư véo thế thôi, quay đi quay lại có em nào bên cạnh đâu ( Anh xin lỗi, nếu em có đọc đc đoạn này )
    Các cán bộ nghe chủ topic hỏi có chán không kia chứ. Gái nó nhắn tin thì phải giả nhời, không tử tế thì cũng phải đểu giả tí. Gái nhắn cho anh anh đang làm gì thế thì anh sẽ bảo là anh đang đi ị, hay là đại khái là tắm giặt ị đái gì đấy, chứ không nhắn nó lại tưởng đt tắt hay không gửi đc tin ( trường hợp gái k cài chế độ report) nhắn đi nhắn lại tốn tiền của nó. Sau nó biết mình k trả lời nó lại có cớ mà chửi
    Nói tóm lại, nó nhắn thì mình reply trừ phi nó nói câu vô nghĩa kiểu như là hôm nay giời đẹp thế ( Đẹp thì đi chơi, nhắn anh làm gì )
    ANh cũng đồng ý với Rooney, việc đẽo gái nó tùy vào duyên từng người, không phải cứ thích là được. Cái câu anh hay nói "cứ máu là xong" chỉ đúng trong vài trường hợp chứ k áp dụng cho tất cả được.
    Tuy nhiên có cố gắng thì có hơn. Phỏng ???
    Vụ nhậu thì đi đêm đi, hẹn hò public thế này anh sợ bị đạp xuống hố vôi lắm. Nãy nhỡ nhời với em 8kénin, sợ thằng songhahs nó chém thì bỏ mẹ
  9. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Như bác ở trên nói đúng, gái nhắn thì mình nên nhắn lại cho lịch sự, vẫn làm bộ làm tịch ko thèm nt trả nhời rồi suy đoán là gái thiếu thiếu hơi bác càng chứng tỏ là bác vẫn xoắn nó quá rồi. Đọc bài bác từ đầu tôi thấy là để chữa cái bệnh xoắn của bác là khó, cố che dấu nhưng cũng lòi ra thôi, đến lúc đấy gái nó biết nó cười cho thì bách nhục.
  10. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    lại có xu hướng giống cậu kinhcan rồi. Gà ơi là buồn

Chia sẻ trang này