1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em có nên tiếp tục với bạn trai e không ạ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi emkhocviai, 21/11/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TXNC

    TXNC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2012
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    47
    gs vú hình như nhầm giải toán không cần bản lĩnh, giải toán phải cần cái đầu thông minh, tố chất của người đấy, gs vú giải toán cần bản lĩnh thì víp rồi :P quên lại cm bài gs :-ss
  2. zai-baclieu

    zai-baclieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2012
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    1.... bạn hãy đặt bạn vào vị trí của người kia xem nhu thế nao.
    2....ngồi 1 minh suy nghi,thử xem anh ấy có xứng đáng với tình yêu cua bạn hay không ????
    thử làm di ban nhé...........
  3. emkhocviai

    emkhocviai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2012
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0

    Bạn trai e không xấu, cũng không yếu kém gì cả :( e công nhận là e đặt bản thân mình lên quá cao :( e chưa chịu hiểu anh ấy :(
  4. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Tội nghiệp em gái, không phải lỗi tại em đâu, dằn vặt làm cái gì. Thằng bạn trai em nó có vẹo mới rồi. Thỉnh thoảng em có việc gọi thì nó tới, hay là nó chủ động tìm đến với em cũng là vì nó đang lúc máu thì lại cơ nhỡ thôi. Chứ lúc nó no đủ rồi, thì nó chỉ cần trông thấy em đã thấy ớn. Tóm lại là em giải tán đi, đi tìm thằng khác. Thay vì đau buồn thì em nên luyện lại phát âm cho khỏi ngọng, viết chính tả cho nó đúng. Nhìn cái topic mà sai chính tả ngay từ tiêu đề mất hết cảm tình. Giai có học là nó không chấp nhận được đâu, mất đi các cơ hội tốt.
  5. emkhocviai

    emkhocviai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2012
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0

    anh nói e chẳng hiểu j :( no đủ là như thế nào ạ có bao giờ bị thiếu ăn đâu hic . Em hay bị ngọng chữ n với l thui chứ e cũng học hành đàng hoàng mà :|
  6. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Anh xin lỗi, anh không chủ ý nói là no đủ, tại lúc type chữ đấy, anh type nhầm phím j thành phím r, đâm ra em hiểu nhầm. Em biết ngọng chữ l, n là tốt rồi, chỉ cần có ý thức sửa nữa là được. Em chịu khó đọc các sách báo chính thống, hoặc xem cái bài viết của anh một cách để tâm thì em sẽ sửa được thôi. Còn chuyện của em, nếu sau bài viết này em vẫn chưa hiểu được ra, thì bảo anh, anh sẽ kể cho em nghe \\\\câu chuyện về chiếc nồi của Thạch Sanh. Lúc đấy em sẽ hiểu được thôi.
  7. huongttvn

    huongttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2012
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Câu trả lời là không bạn ạ.Đừng mất thì giờ cho anh ý và cuộc tình đã qua này nữa.Có muôn vàn lí do đàn ông đưa ra để kết thúc với người con gái mà anh ta hết yêu chỉ duy nhất có 1 lí do thực tế mà anh ta hok nói là anh ta đã hết tình cảm hoặc đang phân vân khi có đối tượng khác so sánh với bạn, bạn ạ,Cố gắng lên, rồi sẽ qua hết!!!
  8. emkhocviai

    emkhocviai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2012
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    hic e thực sự thì hôm nay cung không mong chờ hay nt với anh ý rồi anh ý có nhắn tin e cũng không cảm thấy gì nữa :( có lẽ e sẽ gặp người nào đó tốt hơn ( cơ mà anh ý thực sự tốt là con người của gia đình đúng mẫu hình tượng của em quan tâm chăm sóc gia đình :( hic )
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    hic e thực sự thì hôm nay cung không mong chờ hay nt với anh ý rồi anh ý có nhắn tin e cũng không cảm thấy gì nữa :( có lẽ e sẽ gặp người nào đó tốt hơn ( cơ mà anh ý thực sự tốt là con người của gia đình đúng mẫu hình tượng của em quan tâm chăm sóc gia đình :( hic )
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    là sao :(
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    dạ e vâng e sẽ cố gắng :) cám ơn anh với anh chị giúp e gỡ rối, e cũng bình tâm lại được rồi
  9. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Hồi anh mới tuyển nhân viên ý, anh rất sợ nhân viên bỏ việc vì lo không tuyển được người. Nhưng không vì thế mà nhân viên làm không tốt mà anh không sa thải. Sau nhận ra là nhân viên làm không tốt, mình cứ sa thải lúc đấy cũng có thểm kinh nghiệm để tuyển được người còn làm tốt hơn. Vì vậy em đừng nghĩ sẽ không gặp được ai đó tốt hơn. À mà em gia nhập Vicodo giáo của anh đi, ở đấy cũng có nhiều anh không chỉ là con người của gia đình, mà còn là con người của xã hội nữa. Vào đó anh cũng sẽ cân nhắc sắp xếp 1 công việc cho em phụ trách. Niềm vui từ công việc sẽ giúp em quên đi mọi thứ, nguôi ngoai nỗi đau, được mở lòng mình hơn để đón nhận những điều tốt đẹp.
  10. kieptinhchung

    kieptinhchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2012
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ xem ngoài cái ngoại hình thì em có xứng đáng với anh ấy kg đã. Trên tư cách 1 người đàn ông nhé, thì anh xin phát biểu là 90% phụ nữ đẹp đều là đồ vứt đi!
    Vì sao? Cái đẹp thường đi chung với cái tiền, mà thiếu mất cái tình. Em thử nghĩ xem, nếu 1 người đàn ông yêu em vì cái đẹp, tới 10 năm sau em đẻ ra 1 đứa con, rồi bụng em phệ ra, em đẫy đà ra, em có chịu nổi cảnh ng` đàn ông thừa tiền đó đi tung tăng với 1 em khác không?

    Cho nên là ...
    Đưa tay lên đầu...
    Gãi gãi... xem ngoài cái đẹp ra thì em còn cái gì. Giờ anh say rồi =)) Để khi nào tỉnh anh tư vấn tiếp

Chia sẻ trang này