1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em có nên tiếp tục với bạn trai e không ạ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi emkhocviai, 21/11/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rini

    rini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2012
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Anh ấy tránh và kêu đau đầu tức là anh ấy đang căng thẳng thật chứ không phải ỡm ờ để lừa bạn đâu. Nếu anh ấy ỡm ờ thì phải ngọt ngào chứ không thô và trần trụi như vậy. Thực sự anh ấy là yêu bạn nhiều nhiều. Anh ấy muốn đi bộ mang áo và cài đĩa win, anh ấy luôn vì lợi ích của bạn mà không cần nhận được tình yêu về cho mình.

    Nhưng tưởng là tha thứ thì trở lại bình thường ai ngờ nhà anh ấy có chx. Anh ấy bảo ba mẹ giờ yếu, bắt anh ấy lấy vợ gần để tiện chăm sóc , anh ấy nói với em là mẹ anh ấy nuôi anh ấy lớn khôn, học hành, giờ anh ấy không thể trái lời mẹ được. Anh bảo trước kia anh đủ tự tin để thành đạt và có thể chăm sóc ba mẹ được nên không cần nghe lời ba mẹ lấy vợ gần nhưng giờ anh ấy không tiền, nghề nghiệp thì vất vưởng e cảm thấy anh ấy ngại vì không xứng với em, tự ti vì bản thân mình. Trong lúc anh nói anh chọn ba mẹ làm em đau lòng lắm, em bảo em có thể chăm sóc ba mẹ anh, chăm nom được nhưng anh không nói gì hic thế là em quyết định chia tay . Em bảo thế đừng nhắn tin gọi điện liên lạc gì với em nữa . Thế mà anh ấy vẫn không ngừng quan tâm em, vẫn lo lắng cho em, hàng ngày vẫn chào buổi sáng, buổi tối, cuối tuần thế rùi lại tiếp tục gặp nhau rùi anh dẫn em về nhà anh chị anh ấy ăn cơm nữa. Thế là sao ạ?

    Một người lo lắng chăm sóc cho ba mẹ như thế thì rất là có trái tim. Anh ấy đang tự ti về bản thân và muốn xa rời bạn để bạn có một cuộc sống tốt hơn. Thực sự là anh ấy yêu bạn rất nhiều. Đoạn trên bạn đã nói ra hết rồi vậy mà còn hỏi lại "Thế là sao ạ?"

    Theo tôi thì bạn nên xa rời anh ấy:
    Vì tình yêu chỉ đẹp khi còn giang dở mà thôi. Cuộc sống này phũ lắm. Tình cảm yêu đương không kéo dài được mãi mà chỉ có thực tế trần trụi thôi. Nếu lấy anh ấy về bạn sẽ phải chăm sóc ba mẹ cho anh ấy và chỉ được vài tháng là ngán đến tận cổ rồi. Hai con người đang yêu nhau và nghĩ đẹp về nhau bắt đầu thất vọng về nhau và làm cho nhau tổn thương. :((:((:((
    Vì anh ấy đã hi sinh bằng cách xa rời bạn như vậy mà bạn lại không nhận lấy thì sẽ làm cho thực tế xấu đi. Bạn sau này không có một cuộc sống tốt hơn là phụ lòng anh ấy
    Bạn Không cần phải chữa cái bệnh nhớ làm gì. Cứ để mặc cho mọi chuyện tự nhiên vậy thôi. [r2)]
  2. emkhocviai

    emkhocviai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2012
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0

    dạ ng0aj hinh e bình thường ạ, không đẹp không xấu ở mức trung bình, tính thì hơi trẻ con tý thôi ạ :(
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------



    chắc biết lên nghĩ như nào :(

Chia sẻ trang này