1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em có nên tiếp tục với tình trạng thế này ko?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi yeuanhkoem, 17/10/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yeuanhkoem

    yeuanhkoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2009
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Em có nên tiếp tục với tình trạng thế này ko?

    Anh ý cưa em đc mấy tháng rùi, chưa ngỏ lời ry` cả, em cũng thấy có cảm xúc. (chưa làm gì nhau đâu nhé, kể cả nắm tay, nói trc ko mấy anh trong này lại nhảy bổ vào hỏi: abc đến đâu rồi em )
    Những ngày đầu rất nhiệt tình với em nhưng thời gian gần đây ko còn thế nữa. Vẫn liên lạc nhưng gần tháng ko gặp, nhà cũng ko xa nhau. Em đã nghĩ rằng anh ý bắt đầu chán (ko biết chán gì), hoặc em cảm thấy sự thiếu quyết đoán ở anh ấy nên em cũng ko muốn tiếp tục, cũng ko muốn làm mất time của cả 2 nên em bảo rằng từ nay đừng gặp nhau nữa thì anh ta lại thanh minh rằng dạo này bận này nọ, em thông cảm cho anh, bla...bla.... (bận mà vẫn có time đi nhậu nhẹt với bạn bè, bảo bận mà vẫn ''''thật thà'''' kể cho em như vậy đấy nếu muốn rút lui thì em nghĩ chắc anh cũng chẳng thanh minh thế này)
    Vậy anh ấy muốn gì? Đàn ông nhiều lúc cũng...bực mình nhỉ
    Em có nên tiếp tục ko, nếu dừng lại, em cũng thấy hơi tiếc vì ko gặp đc mấy ng khiến em có cảm xúc . Nhưng nếu tiếp tục thì em cũng ko đành, em ko muốn dành tâm trí cho kẻ ko hết lòng vì em. Với lại, ko biết có phải cả nghĩ quá ko nhưng em cảm thấy em như chỉ là thứ gì đó tạm bợ trong lúc anh ấy ko có ai cả ?????? Nếu đúng như vậy thì em cũng chả cần, dừng lại!
    Em đang sv, anh ấy vừa ra trường. (em dùng nick ng` khác)

    Em muốn hỏi ý kiến mọi người để em có cái nhìn toàn diện hơn nhé.
  2. shenwoo

    shenwoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2008
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    anh ấy bắt đầu chán em rồi nhưng mà lại chưa kiếm đc em nào mới nên như thế.
  3. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Hỏi và băn khoăn được như rứa thì tự biết vấn đề roài còn gì hả em.
    Trong môn phái tá lả - trường hợp như cu kia và em được gọi là " cạ dập dòm ", cơ móm rất cao.
    Thôi thì hạ bài cho sớm em ạ, vì kiểu này trước sau gì chả móm!

  4. zero_vietnam

    zero_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    ko phải nó chán đâu em ! thằng đàn ông mà phát triển bình thườg thì chưa thể chán gái nếu như chưa dc đụng tay , đụng chân j , hoặc ít ra là biết đứa con gái ấy nó kết mình lắm rồi
  5. guma

    guma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    2.775
    Đã được thích:
    0
    anh ý chưa chán em đâu. Nhưng mà yêu thì không đơn giản là chỉ có cảm xúc. Em thử rủ anh ta đi chơi xem. Sắp 20-10 rồi
  6. girl_buong_binh

    girl_buong_binh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    1
    Cứ không tán nữa là phải cắt đứt liên lạc hả em.Trong giai đoạn đấu trí thế này sai lầm lớn nhất là manh động thì em đã manh động rồi.
    Theo chị thì em cứ bình thường, em hỏi mọi người là có nên tiếp tục ko, thì chị cũng hỏi em lại một câu là tiếp tục hay không tiếp tục nó khác nhau cái gì? Rõ ràng bây giờ kể cả em có hạ quyết tâm chấm dứt mà anh ta lại gọi điện dồn dập thì em sẽ lại không chấm dứt nữa.Ngược lại nếu em có ý tưởng tiếp tục mà anh ta im thin thít và lặn mất tăm thì em cũng phải chấp nhận.
    Tốt nhất bây giờ em hãy bình thường.Anh ta hỏi thăm thì trả lời, không nên tỏ thái độ cay cú cat dut lien lac. và cũng không tỏ thái độ thiết tha.Danh nghĩa mới là bạn thì em hãy cứ để mọi chuyện diễn ra như 1 tình bạn bình thường.Đừng vội quá suy nghĩ về một người chưa hoàn toàn là của mình.Hãy tạm thời tiễn anh ta ra khỏi suy nghĩ của mình.Con người được quyền chọn lựa mà em, đã có tình nghĩa gì với nhau đâu mà phải ngợi,cứ vô tư cho các anh chàng khác cơ hội quen biết,hãy chỉ coi anh chàng kia là một đối tượng đáng lưu ý, anh chứng tỏ được điều gì thì em yêu, còn nếu ty của anh nó nhàn nhạt đến vậy thì em chào.Đừng nặng nề quá khi chuyện chưa thực sự có gì em nhé!Thân!
  7. yeuanhkoem

    yeuanhkoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2009
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Em cảm ơn nhé. Em cũng ko phải xoắn đâu, vì em thấy khó hiểu và có lẽ em sai lầm khi anh ấy chưa nói gì mà em đã manh động (mặc dù cũng chỉ nói nhẹ nhàng chứ ko có thái độ cay cú gì, và anh ấy bảo rằng em trẻ con).
    Bỗng nhiên em cứ thấy tự ái thế nào ấy (tự mình tự ái vì hành động mình gây ra, hờ) em cảm thấy thật sự ko thoải mái với cái cảm giác này , làm sao bây giờ nhỉ? :(
    Sau lần này em cũng ko cảm thấy cảm xúc gì nữa cơ, chỉ thấy hơi tiếc tiếc sai ý, sao thế nhỉ, em cũng nản em, chắc là sau vụ em manh động, chưa là gì mà 2 bên nản nhau roài
    Chị nói đúng, em cứ để thế đã...[[hãy chỉ coi anh chàng kia là một đối tượng đáng lưu ý, anh chứng tỏ được điều gì thì em yêu, còn nếu ty của anh nó nhàn nhạt đến vậy thì em chào]]
    @guma: hix, 20/10 anh ta ko rủ thì thôi chứ em lại rủ anh ta đi chơi á???
    Cảm ơn mấy anh nhé, em muốn biết thêm suy nghĩ của các anh nữa
    Được yeuanhkoem sửa chữa / chuyển vào 17:19 ngày 17/10/2009
  8. tropi87

    tropi87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2007
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Trường hợp của bạn hơi giống tớ, nhưng out luôn rùi, đến giờ thì vẫn qua lại, vẫn đong đưa nhau nhưng mà ... chỉ thế thôi không hơn
    Bạn ko xoắn nhưng cũng ko cần thiết phải "giả vờ" hoặc đại loại là "xem như" thế đâu. Cứ thử tạo nhiều cơ hội cho anh ta xem cách anh ta bày tỏ thái độ với bạn thế nào là hiểu ngay ý mà. Chẳng zai nào thấy "đèn xanh" mà ko phóng cả.
    P.S 20/10 là dịp tốt đấy bạn, sao cứ phải chờ người ta rủ mình nhỉ!
  9. casper276

    casper276 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Cho mềnh hỏi ké 1 câu: phải tận tình đến mức nào thì ấy mới cho là "hết lòng" vì cậu? Tớ nghĩ mãi không hiểu, sao con gái có cảm tình rồi mà vẫn cố gắng tỏ ra như ko vậy? A đấy chán là vì...a đấy đã nhiệt tình rồi, mà cậu vẫn...không nhiệt tình. . Cậu thử nói chuyện rất nhiệt tình với 1 người, mà người đó chỉ ỡm ờ cho có xem cậu có thấy chán và hụt hẫng không nhé.
    Còn vụ 20-10 bạn guma nói cũng không hẳn là sai đâu. Bạn đề nghị 1 câu, chẳng hạn như: "anh, hôm nay ngày 20-10, e muốn a đưa e đi chơi". Như thế vừa chứng tỏ bạn đã có thiện chí, cả 2 lại có cơ hội với nhau. Nếu bạn đợi a đấy rủ thì càng chứng tỏ bạn chỉ chờ đợi thời cơ chứ không chủ động nắm lấy. Bạn cần gạt bỏ tư tưởng: "mình là con gái mà, con trai phải chủ động chứ" đi nhé. Cái gì tích cực từ 2 phía cũng tốt mà.
  10. laitien

    laitien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Có 2 khả năng ở đây:
    1. Thằng kia đang áp dụng binh pháp " Trần Long Ẩn'''' sau một time gây thương nhớ! => giải quyết: Bạn thử bật thêm đèn xanh ra thêm tí tín hiệu nhằm mục đích cho hắn biết là thì rằng em đang muốn hợp tác rồi đấy, anh có mún tiếp tục không? xem có p.ứng gì không, nếu nó vẫn còn lưu luyến chủ top thì sẽ có tín hiệu ngay thôi.
    2. Nó đã bắt đầu chán (không loại trừ khả năng đang có kưa kéo cáo khác ngon hơn), thế nên bắt đầu ngãng với bạn, nhưng mà vẫn hông mún mất hàng nên vẫn chừa đường sau này nếu mún vẫn có thể quay lại bằng câu nói "anh dạo này bận.....(kái này tôi đã từng dùng ) để thanh minh cho kái lý do to hơn mục đích kia thui.
    Bạn đừng xoắn, hãy tìm hiểu thêm phía địch xem như nào, nếu thích hắn thì quên đi kái suy nghĩ gà lúc nào cũng phải chủ động và thử tấn công hắn coi sao!
    Chúc vui vẻ!

Chia sẻ trang này