1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em có phải là người quá độc ác không

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ata2072007, 31/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ata2072007

    ata2072007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Em có phải là người quá độc ác không

    Em yêu một người hơn em 3 tuổi Thời gian đầu thì thật hạnh phúc Thậm chí em đã từng tính chuyện nghiêm túc với người ta Bọn em đã cùng nhau mở một công ty nho nhỏ Em tin tưởng và để cô ấy quản lí tất Tuy nhiên việc điều hành vẫn do em làm chủ Thế rồi người ta hất em Em
    uất quá tìm cách trả thù Cũng có nhiều chuyện nhưng tóm lại là giờ đây công ty của cô ấy đã tan tành Thế là trả thù xong Chỉ có điều không hiểu sao sau bao nhiêu chuyện em vẫn thấy yêu cô ấy Chính vì vậy em thấy rất khổ tâm Không biết giờ phải làm sao
  2. lazymoonshop

    lazymoonshop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Quên đi chứ làm sao nữa hả chú. Chú còn trẻ, thiếu j việc đẻ làm, người để yêu mà tự trói mình trong cái nhục đã qua vậy?! Một người hơn mình 3 tuổi, và chẳng coi mình ra cái củ khoai hà j thì phải đứng lên sân thượng mà hét to câu này này :
    "Cô! Biến ngay ra khỏi suy nghĩ của tôi!"
    Đong đưa bé cười dê đi, biết đâu mùa xuân mới lại đang về
  3. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Bạn còn trẻ quá. Cô gái đó ko đáng để bạn dành tình cảm như vậy. Quên đi. Tương lai còn phía trc. Bít là khó nhưng ko có nghĩa là ko làm đc.
  4. thuhuongxd

    thuhuongxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Người ta đã té cậu ra thì cậu té lại là dc roài.Nên quên đúng ko???
  5. ata2072007

    ata2072007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Lúc mà người ấy hại em ,em hận vô cùng Nhưng cái hôm mà công ti người ấy sập tiệm, em đứng từ xa nhìn thấy hết Nhìn người ta khóc mà lòng em day dứt quá Đáng nhẽ em sẽ phải vui mới đúng thế mà sao cứ buồn mãi Mấy hôm nay cứ ngủ là em lại mơ thấy cô ấy đang ngồi khóc một mình trong cửa hàng Em không biết làm sao để quên được người ấy
  6. fatbean1986

    fatbean1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Em gặp phải cao thủ roài đấy, cái này XH nhiều lắm
  7. ktsraudaik5

    ktsraudaik5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    đấy là cái lương tâm còn sót lại đấy! trân trọng nó mà sống! vì cô ấy thì bây h đang nghĩ mình làm j sai mà nên cơ sự này và rồi cô ta nghĩ : ngày xưa mình đã ko tốt với thằng cu ấy! âu là quả báo! ,,,ân hận! ...
    có thể như thế lắm chứ!
  8. losenall

    losenall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    độc ác thì không phải là người độc ác rùi, chỉ chưa phải là người vị tha mà thôi, mà để có thể tha thứ cho lỗi lầm của 1 ai đó thật không dễ dàng, vị tha thật là điều khó có thể làm được với tất cả chúng ta.... Chính vì vậy mà bạn đã trả thù, đó là hành động dễ hiểu, cho dù đó là đối với người yêu đi nữa
    Còn chuyện bạn áy náy khổ tâm bây giờ, thì chẳng ai có thể giúp bạn được, vì đó là do chính bản thân bạn, do tính cách con người bạn --> nên chỉ có chính bạn mới tự giúp mình được, chính bạn phải vưọt qua con người của mình.
    Mình nói đây không phải là ý nói bạn không nên áy náy khổ tâm nữa, mà ý mình là không ai giúp bạn được cả, tự bạn phải nhìn nhận lại mình, xem xét lại tình cảm của bản thân (tình yêu đã có với cô ấy í mà), và đánh giá lại cả con người mình và cả cô ấy nữa.... để tự đưa ra quyết định, định hướng đi để ra khỏi nỗi khổ tâm ấy. ví dụ như là: a> liệu con người ấy có đáng để mình áy náy khổ tâm không ?; b> liệu tình yêu của bạn có đủ lớn để tha thứ nếu cô ấy quay lại xin lỗi bạn không ? nếu có bạn sẽ giúp cô ấy khắc phục hậu quả đc chứ ?; c> và liệu con người ta có cảm thấy thoả mãn, thanh thản sau khi trả thù thành công hay không ? lần này đã trót làm ruì, xong rùi thì thôi không noí nữa, lần sau bạn có thể thứ tha đc chẳng ?....
    đó, đó là những con đường giúp bạn thoát khỏi sự day dứt, áy náy trong lòng....
    Mong bạn vững vàng (... ui cha... mình nói gì thế nhỉ ?! )
  9. tuandongdo

    tuandongdo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Đã trả thù xong mà vẫn còn yêu, vẫn không thấy thoả mãn. Điều này gây hoang mang lớn cho kế hoạch của em, Nhưng chắc không fải trường hợp nào cũng giống nhau nhỉ???
    Anh chủ topic ơi, có lẽ con người ta chỉ thích mãi thích mãi cái không thuộc về mình thôi. Đến khi anh cũng thuộc về ai đó rồi hay cần fải bận tâm vào việc khác rồi thì tất cả sẽ qua thôi mà.
  10. foolttvnol

    foolttvnol Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    chia buồn cùng bạn.
    Nhưng đứng dậy mau đi.
          [​IMG]  

    Vẫn yêu papa Giáo nhất nhà

Chia sẻ trang này