1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em có phải là người quá độc ác không

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ata2072007, 31/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ata2072007

    ata2072007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Liệu bây giờ em có còn có thể quay lại với người ta nữa không ? Em thực sự quá yêu người ấy mất rồi
  2. tottochan_chuoi

    tottochan_chuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    Chú này hâm quá đi. Chỉ xét mỗi chuyện cô ta hất chú ra khỏi cái công ty mà cả 2 cùng góp công góp của là đã chả đáng làm bạn nữa rồi, nói gì đến chuyện yêu đương. Chả hiểu chú yêu vì cái gì? có phải vì "đôi chân dài đến nách" của cô ta ko nhỉ?
  3. iamtottochan81

    iamtottochan81 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Con người ta dù ghét hay yêu ai cũng không phải là ghét 100% mà cũng không phải là yêu 100% cả. Yêu ở điểm này nhưng lại ?oghét? ở điểm khác. Vì nhân vô thập toàn mà, không ai tốt toàn diện mà cũng không ai xấu toàn diện. Nhưng những cái ?oghét? nó đừng quá đểu giả thì còn có thể chập nhận được mà nói tiếp đến chuyện yêu đương được chứ. Tớ mà là bạn thì dù số phần trăm yêu cô ấy vẫn còn lớn lắm đi nữa thì tớ cũng phải tính đến khả năng trong tương lai cô này sẽ hất cẳng mình tiếp. Ai dám đảm bảo là ko xảy ra chuyện ấy nữa nhỉ vì rõ ràng là nó đã xảy ra rồi cơ mà. Lúc ấy chắc còn đau hơn gấp mấy lần bây giờ ấy chứ nhỉ. Chuyện, lại chả không đau ấy à, rõ ràng mình bị ?onó? đá một lần rồi mà không rút kinh nghiệm, tránh xa ?onó? ra, lại để bị đá cho lần nữa. Thôi, việc tốt nhất lúc này là phải đem lý trí ra mà lấn át mấy cái phần trăm yêu thương tình cảm kia đi thôi. Hãy thương lấy bản thân mình bạn ạ. Cũng đau khổ lắm chứ, vì giờ mình vẫn còn thấy ?oyêu? người ta lắm cơ mà.
  4. keto68

    keto68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    2.404
    Đã được thích:
    0
    Sau khi bị đá đít, tôi cũng đã rất giống bạn. Rất muốn trả thù, rất muốn làm cho người ta đau đớn. Tôi đã nghĩ mọi cách, đã định làm rất nhiều điều nhưng cuối cùng tôi không làm gì cả, chấp nhận sự thật phũ phàng rằng người ta đã lừa dối tôi, lợi dụng tôi.
    Chính việc bạn trả đũa khiến bạn càng dằn vặt, khó sống. Hơn 2 tháng qua rồi, tôi dần dần tìm lại sự cân bằng nhờ giúp đỡ của gia đình, bè bạn và công việc. Thực sự, tôi chân thành chia sẻ với những người đang hoặc sẽ phải chịu cảm giác sụp đổ, thất bại trong tình yêu là chúng ta đừng trả đũa vì người đầu tiên chịu đau khổ, day dứt và khó sống lại là chính chúng ta thôi.
    Còn với bạn, mình nghĩ bạn nên đứng dậy và tiếp tục sống tốt, hãy tìm mọi cách để không nhớ lại chuyện này. Coi đó là một trải nghiệm đớn đau mà ai cũng phải có để trưởng thành hơn.
    Đừng hằn học nữa, đừng nhắc lại nữa. Hãy làm việc đi
    Chúc bạn sớm lấy lại cân bằng
  5. chip_chip_baby

    chip_chip_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    rùi mọi chuyện sẽ qua, những day dứt và nhớ nhung cũng đc time cuốn trôi hết thôi bạn ạ...
    Tớ thấy cô bạn gái của ấy, "gieo nhân nào thì phải nhận quả đó"... chung vốn làm ăn mà rùi lại tìm cách hất cẳng người kia thì cũng thuộc kiểu người có dã tâm k ra gì. Cty của cô ấy phá sản là cái giá mà cô ta phải trả cho hành động cô ấy phải làm.
  6. dianaforman

    dianaforman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    1
    Ko ai tắm 2 lần trên 1 dòng sông bạn ạ.
  7. tudiepkhoi

    tudiepkhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Dung nen ran vat minh qua nhieu lam gi em ah. co y ma uyeu e thi da k xu su voi em nhu the. con e sao tra thu de co ay den tan tanh khoi lua sao luc day e co yeu co ay k hay luc do chi con long căm thu. em hay mo rong long minh thi em se thay con co nhieu nguoi con gai rat tot. hay co len em nhe. bye
  8. ata2072007

    ata2072007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Em cảm ơn mọi người nhiều lắm Cũng may là em còn một tình yêu nữa là "Kinh doanh" Em sẽ cố gắng lấy lại tinh thần, quay lại làm việc Bao giờ làm xong mấy cái quảng cáo em sẽ mời các bác qua chơi

Chia sẻ trang này