1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em có quá NGU không anh ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kuntuxinh, 26/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Rồi sẽ có lúc vào lại topic này và bật cười vì sao m` từng ngu ngơ như thế! Ko sao cả girl ạh. Còn rất nhiều ng có thể là một nửa của girl, cánh cửa này đóng lại thì sẽ có cánh cửa khác mở ra thôi, chỉ có điều đừng nên nhìn lại cánh cửa đã đóng.
    Nói với girl và nói với chính mình nữa!
    Em sẽ đánh mất thêm một lần nữa, để tìm ra người là của riêng em!
  2. tipimg

    tipimg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    YÊU thì không KHÔN, KHÔN thì không YÊU
    Mình nghĩ khi yêu chỉ cần yêu hết lòng còn sau đó có chia tay cũng chẳng sao.
    Qua những dòng bạn tâm sự thì người đó đúng là chưa thực sự yêu bạn. Do đó càng k phải lăn tăn, nghĩ ngợi gì
    Mong bạn sớm bình tâm lại
    Bạn có vẻ có nhiều lí do để yêu người đó. Nhưng mà có những người yêu mà chẳng biết vì cái gì, đến bản thân cũng k hiểu nổi, lúc đấy thì mới chết dở đấy
  3. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    ưm, còn tớ thì chưa bao giờ đủ can đảm để ảnh anh í vào avatar một nick Y.M của tớ. Nếu mà để thì chắc có vô số người bít chuyện của tớ. Thế nên tớ đã lập một nick mới, và để avatar ấy. Keke, tớ ngu ngốc khủng khiếp. Rõ là điên khi làm một việc vô tích sự như vậy. Lại còn ngày ngày vào blog người ấy, ngắm nghía các cô nàng comment ở đấy nữa chứ. Đau lòng khi đọc những lời nói ân cần không còn dành cho tớ.
    Tớ cũng ngu ngốc và điên rồ kinh khủng. Nhưng chưa thoát ra được tình huống này, dù đã 2 năm rồi.
    Mình thật là vô cùng, vô cùng ngu ngốc.
    Keke, vì thế mà thông cảm được với bạn.
  4. emgai_hubm

    emgai_hubm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    -----------------------------
    ưm, còn tớ thì chưa bao giờ đủ can đảm để ảnh anh í vào avatar một nick Y.M của tớ. Nếu mà để thì chắc có vô số người bít chuyện của tớ. Thế nên tớ đã lập một nick mới, và để avatar ấy. Keke, tớ ngu ngốc khủng khiếp. Rõ là điên khi làm một việc vô tích sự như vậy. Lại còn ngày ngày vào blog người ấy, ngắm nghía các cô nàng comment ở đấy nữa chứ. Đau lòng khi đọc những lời nói ân cần không còn dành cho tớ.
    Tớ cũng ngu ngốc và điên rồ kinh khủng. Nhưng chưa thoát ra được tình huống này, dù đã 2 năm rồi.
    Mình thật là vô cùng, vô cùng ngu ngốc.
    Keke, vì thế mà thông cảm được với bạn.
    -------------------------------------------------------
    phải mất bao lâu nữa mới có thể chữa lành được những vết thương lòng do các "anh"gây ra?mọi người đều mất rất nhiều năm mà cũng không thể quên được.Phải làm j đây?nói ra thì ngốc nhưng đã có rất nhiều lúc muốn bị tai nạn và khi tỉnh dậy mọi ký ức về anh sẽ k còn j,nhưng đó mãi là điều không thể,không thể quên một người đâu,chắc chắn.
  5. ff0000

    ff0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Đọc mới thấy con gái nhìu đứa giống nhau phết nhỉ ....Nói chung là chỉ khi tụi mình iu thật lòng chân thành đến thế thì mới tỏ ra ngốc ngếch vì ng mình yêu,....
    Tớ thì có ngốc + ghê ("nó" bảo tớ thế) .....Nói chung là nhức đầu lắm, chán lắm ....Nhiều lúc nghĩ tại sao ng ta từ yêu nhau cho đến lúc thành vợ chồng sao mà suôn sẻ lãng mạn thế ...còn chuyện của mình ko khác jì cục shít chó (nói xin lỗi, vì có thể ko ở trong chuyện của tớ nên mọi ng ko hiểu nổi)
    Đôi khi rất thèm cái cảm giác của người chưa từng yêu, cái cảm giác nhẹ nhõm vô tư, chứ ko khổ sở ntnày .....Ko đc yêu cũng khổ, đc yêu nhiều cũng khổ . Có ai hiểu ?
    Và 1 tình yêu "bấp bênh" ko thấy được phía trước - buồn chán thất vọng đủ kiểu, ....Nói chung là yêu thì mệt
  6. congaconvit

    congaconvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Em hỏi thì anh nói thật đúng là em ngu thật .Nhưng em hiểu được thế này cũng đã bớt ngu đi phần nào rồi
  7. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Kệ ai nói thế nào, kệ mọi người bàn tán sao. Mình ngốc nhưng mình sống đúng với những suy nghĩ tình cảm của mình là được.
  8. hgxinhgai

    hgxinhgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    nên tự nhủ rằng MÌNH CÓ NHỮNG GÌ MÀ NGƯỜI KHÁC KO CÓ.thì bạn sẽ thấy tự tin hơn.
  9. bemo

    bemo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    2.782
    Đã được thích:
    0
    em cũng thế chị ơi thỉnh thoảng dỗi dại lại vò đầu bứt tóc vì xấu hổ về những chuyện mình làm như 1 con ngốc ý
  10. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    +++++++++++++++++++++
    hic.. giống mình quá, ước gì có thể loại ra khỏi đầu những thứ mà mình không muốn nhớ nhỉ. hic....
    uh, có lẽ yêu là ngu, nhưng mà nhiều khi mình vẫn muốn sống theo đúng tình cảm của mình, mặc ai nói sao thì nói,
    Thật đau đầu khi LÝ TRÍ và CON TIM cứ đánh nhau chan chát thế này, cái đầu khi nào cũng phải căng ra như dây đàn để làm theo LÝ TRÍ. hic..
    help me

Chia sẻ trang này