1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em có quá NGU không anh ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kuntuxinh, 26/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Hài quá, chắc là để dễ lừa
  2. loud84

    loud84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    cảm thông, đã từng trải qua!
  3. iwtl20

    iwtl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Cũng muốn được ngu nhưng mà chưa yêu bao giờ nên lại thành bị Dở hơi, cám hấp
  4. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    Ai nên KHÔN chẳng DẠI đôi lần em ơi.
    Ngày xưa chị cũng kết một anh trọn vẹn 3 năm cấp III, cứ thần tượng mãi, nghĩ lại thấy phí phạm thời gian của mình quá, bây giờ thì thấy anh đấy còn Tầm Thường chứ không phải là Bình Thường nữa. Em rồi cũng thế thôi, sao lại nói mình NGU chứ, đấy là tình cảm thật của mình, cứ để nó đến, rồi đi, và rồi niềm vui mới sẽ đến, để mình lại là mình của những ngày xưa, em nhé!
  5. bemo

    bemo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    2.782
    Đã được thích:
    0
    đỡ buồn chưa chị !
    Được bemo sửa chữa / chuyển vào 12:04 ngày 28/12/2007
  6. hiepsi_holo

    hiepsi_holo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    yêu đương thật là nhăng nhít và điên rồ nhưng mà vẫn khoái yêu
  7. Ti_love_HOT

    Ti_love_HOT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    lâu rồi chẳng post bài, tự dưng hnay muốn viết 1 chút.
    ĐÚng như mọi ng` nói đấy chị ạ, ai chả có thời ngu dại, nhg có vấp có khôn. Chị đang đau khổ vì chị thần tượng hoá ng` ta quá, nào đẹp trai fong độ nào dịu dàng tâm lý. Con ng` chẳng có ai perfect đâu chị ạ, đến khi chị nhận ra anh ta cũng BÌNH THƯỜNG đến mức TẦM THƯỜNG thì là lúc chị có thể cho anh ta vào dĩ vãng.
    Trước hết là chị phải cho đi ngay cái suy nghĩ "em ko bằng những ng` con gái xung quanh anh". Mỗi ng` đều có n~ điểm đáng yêu riêng, mà h chị nhìn lại ở bên anh ấy chị đã quá rụt rè thu mình mà ko thể hiện được n~ điều đáng yêu đó. Có câu nói "A yêu E ko phải vì E đẹp, mà E đẹp vì A yêu E". Nếu ng` ta yêu chị thật lòng thì ng` ta ko đối xử với chị như vậy đâu.
    Nói đi nói lại, tình cảm vẫn là thứ khó điều khiển và khó giải thích nhất. Tình cảm của mình là đáng quý, vậy nên đặt nó đúng lúc đúng ng` chị ạ. Mình có cuộc sống của mình, cứ enjoy thôi
  8. sweetbitter

    sweetbitter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    "Người ngoài cuộc nói bao giờ cũng dễ.
    Người đã từng trải qua và vượt qua được, thấy cũng...bình thường thôi...
    Chỉ có ng đang ở trong cuộc và chưa tìm thấy lối thoát mới thực sự cảm thấy khó khăn nhất...hoang mang nhất...chơi vơi nhất.... "
  9. Babystar

    Babystar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Con trai có hay bị NGU ko nhỉ?
  10. KenCongChua

    KenCongChua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    1.988
    Đã được thích:
    1
    Ngu vì gì ?
    Nếu NGU vì tình thì thường xuyên . .

Chia sẻ trang này