1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em có quá NGU không anh ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kuntuxinh, 26/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baotranggai

    baotranggai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Đúng là ngốc
    đừng bao giờ tiếc nuối điều gi cả
    hãy nhớ là như thế nhé
  2. nina06

    nina06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Thấy 1 người hoàn hảo cũng đã là "NGU" lắm rồi
  3. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi này, em cũng đã từng hỏi anh " liệu em có quá NGU ko?". Lúc đó anh đã trả lời rằng "Không, bởi khi yêu người ta phán xét mọi chuyện theo trái tim" . Vậy mà giờ đây, em thấy mình ngu, quá ngu...
  4. girlrock

    girlrock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Bình thường thôi bạn ạ, bạn không ngu ngôc chẳng qua là thấy con cá mất là con cá to nên tiếc rẻ vậy thôi. Bạn xứng đáng nhận được nhiều hơn thế. Try more my litter girl :D
  5. Meinkampf

    Meinkampf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2009
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Ở đời con người thường bị đánh lừa bởi cái vẻ hào nhoáng bên ngoài cùng với ánh hào quang của mấy tờ polime trong ví. Đó là 1 cái ngu. Khi đã yêu nhau mà vẫn còn mấy cái mặc cảm tự ti với chả tự tôn thì lại là cái ngu thứ 2. Đã hối hận thì đừng làm, mà đã làm thì đừng hối hận. Không ý thức được việc mình làm rồi lại sau đó hối hận, đó là cái ngu thứ 3...
    Sống trên đời này đáng sợ nhất là miệng đời. Tôi có đứa bạn trông nó đúng là khó coi thảm hại. Tuy nó học rất giỏi nhưng với cái vẻ bề ngoài như thế thì thật khó cả đường tình duyên lẫn đường công danh sau này. Ấy thế mà có 1 chàng rất hoành tráng yêu nó. Trong khi bao nhiêu em xinh như mộng theo đuổi thì chàng không thèm để ý, chàng yêu nó thật lòng. Lúc đầu nó tự ti nhưng sau đó cũng đi theo tiếng gọi của trái tim. Thế nhưng 2 người yêu nhau chẳng được bao lâu. Nó với chàng đi đâu cũng bị bạn bè chàng dị nghị. Họ bảo con bé xấu thế này thì chàng yêu đương gì, chắc nhà nó giàu nên đào mỏ đây... Rồi ngay cả anh chị em của chàng cũng không có chút cảm tình nào, buông lời dè bỉu. Rồi đến lượt bạn bè của nó có đứa cũng say chàng nên tìm lời chia rẽ, nói chàng đào hoa, không đáng tin này nọ... Bản thân nó đã tự ti về chính mình, lại thêm miệng đời đổ thêm dầu vào lửa nên dần dần nó không chịu nổi áp lực, niềm tin đổ vỡ, quyết định chia tay. Chàng đã cố gắng giúp nó vượt qua và vẫn chung tình với nó, nhưng thấy nó vẫn cương quyết như vậy thì thôi cũng đành chia tay. 1 năm sau chàng có người yêu mới, nó vẫn vậy. Tất cả đã muộn rồi.
    Miệng đời tuy đáng sợ nhưng chỉ cần hai người giữ vững tin yêu thì sẽ vượt qua tất cả. Đáng tiếc là ở đời những cặp đũa lệch và kể cả những cặp không lệch cũng không mấy người nhận ra điều đó.
  6. trang54321

    trang54321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Đúng là con gái muôn đời vẫn là con gái nhỉ. Cảm thông, rồi bạn sẽ vượt qua thôi. Khi nhìn lại thấy mình sáng suốt, yêu là sự trân trọng lẫn nhau, là khi bạn được sống như chính mình, là khi bạn cảm thấy an toàn, bình yên, chứ ko phải lúc nào cũng lo lắng nơm nớp, luôn phải cố gắng để làm hài lòng ng ta, và quỵ luỵ phụ thuộc. Đó có lẽ là sự choáng ngợp và nể phục nhiều hơn là yêu, nhỉ. Nên ko có gì phải tiếc, just because it''s over.
    Các cụ nói chẳng sai bao giờ, người phụ nữ khôn ngoan nên chọn người đàn ông yêu mình chân thành, đừng chạy theo ai cả nếu ng` đó ko trân trọng bạn. Tặng bạn mấy câu thơ này
    làm con gái phải ngang tàn bướng bỉnh
    bước vào đời phải ngạo mạn kiêu sa
    sống phải biết vị tha độ lượng
    phải biết yêu và tàn nhẫn khi cần
    Được trang54321 sửa chữa / chuyển vào 13:04 ngày 06/03/2009
  7. Meinkampf

    Meinkampf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2009
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    RIGHT!
    Tặng những người đã yêu, đang yêu và sẽ yêu một bài hát tớ rất thích. Mặc kệ miệng đời, mọi người hãy giữ vững TIN YÊU để cùng nhau vượt qua tất cả, để mãi mãi đuợc bên nhau nhé!
    No matter what they tell us,
    No matter what they do,
    No matter what they teach us,
    What we believe is true. :-)
    No matter what they call us,
    However they attack,
    No matter where they take us,
    We''ll find our own way back.
    I can''t deny what I believe
    I can''t be what I''m not.
    I know I''ll love forever
    I know, no matter what :-)
    If only tears were laughter,
    If only night was day.
    If only prayers were answered
    Then we would hear God say...
    No matter what they tell us
    No matter what they do
    No matter what they teach us
    What we believe is true. :-)
    And I will keep you safe and strong
    And shelter from the storm.
    No matter where it''s barren,
    A dream is being born...

    No matter who they follow,
    No matter where they lead.
    No matter how they judge us,
    I''ll be everyone you need :-)
    No matter if the sun don''t shine
    Or if the skies are blue.
    No matter what the end is
    My life began with you.
    I can''t deny what I believe,
    I can''t be what I''m not.
    I know this love''s forever
    That''s all that matters now no matter what...
    Clap clap ^^
  8. hongminhtoan

    hongminhtoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    bạn cũng như một số người khác, khi yêu đã đánh mất chính mình, người yêu bạn trước khi yêu bạn vì bạn có những điểm thu hút người khác, giờ bạn ko còn là chính mình thì người ta dẽ bổ bạn là cũng đúng mà

Chia sẻ trang này