em có quên được anh ko?? vậy mà đã gần 5 năm trôi qua rồi. thât sự tôi chẳng thích nhắc lại nhưng ký ức đã qua.những tình cảm tuổi học trò vì nó được coi la nông nổi, va se trôi di theo thời gian.nhưng đâu có dễ dàng như vậy. năm nay tôi đã 20 tuổi,va hiện đang học đh năm thứ 2.tôi thay đổi nhiều quá so với những ngày đầu chập chững bước vào cấp 3.ôi thời gian thật đáng sợ. mới 20 tuổi mà tôi đã sợ già thế này?? cho dù đã trải qua nhưng đau buồn của thủa học trò nhưng sao tôi vẫn muôn quay lại. quay lại ko phải để tìm vui nơi bạn bè ,để tìm lại những kỉ niệm đã qua mà tôi muốn cho anh biết tôi yêu anh hơn bất cứ ai có thể yêu anh.Nhưng anh có yêu tôi ko??khi giờ đây anh con không biết rằng suôt 3 năm cấp 3 co 1 cô gái vẫn hăng ngày theo anh đi học va theo anh về ..... CU SU HAO YEU ANH
Càng nghi ngờ thì càng nghĩ ngợi , càng nghĩ ngợi thì càng muốn biết, mà càng muốn biết thì càng nghi ngờ. Hê hê, nói chung là chú này sẽ không quên được người ta đâu. Kiếm người nào mà yêu đi cho bớt tủi, he he ( tuy rằng khuyên thế này là hơi dại ) Đã là nguời thì không bao giờ bó tay chịu thua. Con người có thể bị tiêu diệt chứ không chiụ khuất phục
những ngày đầu bứoc chân vào ngôi trường cấp 3 nổI tiếng o hp thât chan?T ngắt và buồn tẻ. hằng ngày cắp cặp tớI trường là cả sự tra tấn lâu dài đốI vớI tôi.bạn bè cũng chẳng có gì đặc biệt.nếu như ngày hôm đó tôi ko nhìn thấy nụ cườI của anh thì có lẽ 3 năm cấp 3 của tôi sẽ bình lặng ma trôi di ko chút ưu phiên. tôi vốn la đứa trầm tính va biết chịu đựng mà . tôi còn nhớ như in chiều hôm đo?T. 1 buổI chiều mùa hè rât đẹp. tôi cùng các bạn rủ nhau di bơi.chơi đùa bao gio cũng thú vị hơn la đến trường mà, bể bơi mà chúng tôi bơi toàn học sinh trương ngô quyền.(tôi cũng học ngô quyền ). 5h chiều trờI băt đầu hơi âm u và chuẩn bị có mưa. Mưa thế này mấy đứa con gái rủ nhau đi ăn ốc.nhưng bon con trai thì ở lạI chơi đùa vớI bọn lớp 11a4(lớp này do thầy giáo chủ nhiệm tôi dạy toán,hơn chúng tôi 1 khoá),tôi quay ra nghĩ đúng là cái bọn điên, vì tôi rất ghét bọn này.nhưng ma ???.. tôi thật sự chẳng thể nào quay mặt đi được. tôi chưa bao giờ nhìn thấy 1 nụ cườI đẹp như vậy. tôi chăng biết tả nụ cườI đó đẹp dến mức độ nào cho các bạn hiểu nhưng nó đẹp đốI vớI tôi đã quá đủ rồi. Tôi ko phảI là đứa ưa chuộng những đứa con trai đẹp mã. nhưng tôi thích nụ cườI của anh ấy ngay từ lần đầu tiên đó. CU SU HAO YEU ANH