1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em có sai không, muốn sửa làm thế nào?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hanoingaymua, 29/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanoingaymua

    hanoingaymua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Em có sai không, muốn sửa làm thế nào?

    Người ta nói, giận quá mất khôn. Em cũng biết nhưng có những lúc em không thể không tức, và có những chuyện anh ấy ngốc tệ hại không thể hiểu nổi, nên em không thể không nói. Chán quá.
    Em không hiểu, cái tính em đã tức là nói, không chấp nhận khi việc sai lè lè mà không nhận, có thể điều này khiến anh ấy khó chịu, biết mình sai nhưng chẳng sửa. Lần nào cg thế, anh ấy có lỗi trước, em giận anh ấy, rồi tự em lại tha thứ và làm hòa. Em thấy dần dần mình bị lép vế quá, mà anh ấy thì càng ngày càng lên mặt. Lần này anh ấy quá đáng, em đã tuyên bố khỏi liên lạc nữa. Nhưng mà hình như anh ấy tưởng thật, chả nói gì. Chán!
    Làm sao cho hắn mở mồm trước nhỉ?
  2. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Kệ hắn đi em. Cứng rắn lên một lần thử xem nào.
    Còn không thì em tự chịu thua luôn rồi còn gì.
  3. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    con trai mà như thế thì cần làm gì
    Cố lên nào bạn ! Coi như một phép thử với hắn đi ^^
  4. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    sao chuyện của cậu giống của mình thế. chỉ có điều là mình là con trai và chuyện phức tạp hơn 1 chút. mình chia tay rùi.
  5. hanoingaymua

    hanoingaymua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Cơ mà thế này cơ anh chị ah. Em không phải tuyên bố khỏi liên lạc giả vờ, mà em "trót" làm y như thật. . Tức là em đã cắt điện thoại (vì đúng lúc đứa em nó mượn). Em bảo là em không dùng vì em không muốn nhận tin nhắn nữa. . Chiều hôm nay loằng ngoằng thế nào mà ông chú lại giới thiệu em vào làm đúng cái phòng mà hắn vừa xin. Thế là đi tong, không điện thoại nhưng gặp nhau chan chát thì cũng rứa. Em lại dại miệng, khi hắn hỏi, em lại còn nói rất hùng hồn " Em vào làm ở đây, suốt ngày sẽ thâý mặt anh, đó là điều mà em không muốn, vì thế nếu có cơ hội em sẽ chuyển sang phòng khác" Hắn chả nói gì, về!
    Nói xong em lại thấy cắn rứt lương tâm
  6. Delete4Ever

    Delete4Ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2007
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Chuyện nhỏ thế mà cứ phải lăn tăn. Nếu bạn có tình cảm, 2 người lại chạm mặt nhau chan chát thế mà hắn ko nhận ra thì coi như bỏ qua đi
  7. invisible

    invisible Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    5.694
    Đã được thích:
    0
    Ku kia đang muốn em quỳ xuống xin tha thứ đấy
  8. Alanh77

    Alanh77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    1.631
    Đã được thích:
    0
    Thế thì ko đáng lắm nhỉ?
  9. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    bạn ko sai nhưng nên kiềm chế và khéo 1 chút.
    kiềm chế để ko nói quá lên làm cho mọi việc căng thẳng
    khéo để khi trách hoặc góp ý hay chỉ ra cái sai của ng ta 1 cách gây cho ng ta ít tự ái nhất.
    Có nhiều ng dễ tự ái lắm đấy. Kiểu như " Anh biết anh sai nhưng em có cần fải nói thế ko"
  10. alerk

    alerk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Bạn gái này hơi yếu đuối thì phải, mạnh dạn lên 1 tí. Nhưng mà anh trai kia hình như quen rồi hay sao ấy, chắc là bạn phải xin lỗi thì anh ta mới chịu. Nói chung nếu qua đc phát này thì ngon lành sau khỏi nói, còn ko qua thì là die. Chịu thêm 1 tuần nữa rồi lôi giai ra nói chuyện thẳng thắn

Chia sẻ trang này