1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em có thể không yêu... nhưng em đừng xua đuổi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Principles, 23/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Principles

    Principles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Em có thể không yêu... nhưng em đừng xua đuổi

    Một thằng đàn ông đã xấp xỉ tuổi 30 như tôi, vắt vai vài ba mối tình, tôi cứ tưởng tôi biết đủ, hiểu đủ cảm giác yêu và được yêu của một thằng đàn ông. Tôi là kẻ cầu toàn, tôi rũ bỏ vài ba người đàn bà, tôi ngông dại tự cho mình là kẻ hiểu đàn bà nhất....

    Mọi chuyện kết thúc cho đến một ngày tôi gặp em, định mệnh đã hàn gắn hai chúng ta, cuộc đời tôi đã thay đổi rất nhiều từ khi tôi gặp em. Tôi đã cố gắng rất nhiều để có lại được em nhưng em vô cảm với tôi, em không chạy theo một thằng đàn ông khác, em chưa yêu ai nhưng em vô cảm với tôi.
    Tôi chưa từng khóc vì một người đàn bà nào trên đời nhưng ngoại lệ tôi đã khóc rất nhiều vì em. Ý nghĩ đã mất em vĩnh viễn khiến tôi không thể chịu được.

    Đêm đêm, chờ cho đèn nhà em đã tắt, tôi lại lê bước đi về, em có bao giờ biết chăng em? Có bao giờ em thấu hiểu tình tôi chăng em?

    Tôi yêu em, em có thể không còn yêu tôi nữa nhưng tôi xin em, em hãy để tôi được yêu em dù đơn phương cũng được, tôi muốn được yêu em, được cảm thấy em vẫn là của tôi. Em có thể không yêu tôi nhưng tôi xin em đừng xua đuổi....
  2. misi

    misi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.193
    Đã được thích:
    0
    Chưa có dấu hiệu rõ rệt sao bác lại kết luận vội vàng thế nhờ ?
    Bây giờ bác nên tiếp cận và tỏ tình .Tỏ tình xong là biết nàng có bác yêu hay không .
    Trên tinh thần đoàn kết hữu nghị và với kinh nghiệm " tình trường mấy lượt nhà thương điên mấy lần " thì em thành thật và trong sáng khuyên bác như thế này :
    - Yêu cũng thế mà không yêu cũng thế , rất nhạt nhẽo bác ạ .Cuối cùng cho 1 tình yêu là gì ? Là kéo nhau lên giường và dập dập
    - 30 rồi , cố kiếm 1 em hiền lành chất phác và sống nốt quảng đời còn lại , thưở mộng mơ của anh em chúng ta đã qua lâu rồi đồng chí ạ .Ảo ảnh bao giờ cũng đẹp mà
    - Than khóc làm gì .Thanh niên trai tráng ai lại thế ,xấu hổ lắm
    Em thì em chỉ thích được ngủ với các bạn gái .Chứ còn yêu đương để làm khổ bộ lòng nhau thì rất chi là mệt .( phét vật , hề hề )
  3. nq9630

    nq9630 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    3.024
    Đã được thích:
    112
    Lang thang trên này, bỗng thấy bác này trưng bày sản phẩm tình yêu của bác cũng thấy ngán ngẩm. Nếu bác chỉ định viết những tâm sự của mình vào đây thôi thì tớ chẳng quan tâm, nhưng tớ cứ đưa cái đường link của bác để bà con bên này hiểu tại sao bác đau đớn đên mấy tháng nay chưa nguôi ngoai như thế. He he, hơi lắm lời - mong bác thông cảm, nhưng quả thực thấy ngán ngẩm cái chất đàn ông của bác qué
    link đây, bà con ngâm cứu lý do nhé: http://www.ttvnol.com/tvty/426338/trang-1.ttvn
  4. 18number

    18number Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    hóa ra cũng có nhiều người si tình nhỉ?
  5. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Mình vừa vào đây đọc mấy bài của bạn: http://www.ttvnol.com/tvty/426338/trang-1.ttvn
    Hiiihiii...Nếu cả hai topic đều là nói về một chuyện thì mình thấy có nhiều mâu thuẫn trong lời kể của bạn quá.
    Vì vậy chẳng biết khuyên gì bạn cả.
    Chúc bạn một tuần mới tốt lành!
  6. Accounting

    Accounting Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Principles có vấn đề về trí tuệ ạ? Tâm thần phân liệt hay thiểu năng tuần hoàn não? Đàn bà trên đời này thiếu đêk gì mà mấy tháng nay rồi cứ chết dở sống dở, luẩn què luẩn quẩn với cái kẻ bạc tình phản bội đấy chứ?
    Bực mình..........
  7. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
  8. Iwannaloveuforever

    Iwannaloveuforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Principles thân mến !
    Đọc bài viết này của anh, tôi có thể hình dung được những gì mà anh đã và đang trải qua. Tôi không chắc để khẳng định được rằng người mà anh viết là " em " trong bài viết này có phải là người con gái mà trong một topic khác của anh trước đây không, nhưng cảm giác cho tôi đó chính là chị ấy. Tôi đã đọc bài viết trước đây và hiểu được những suy nghĩ ấy, thông cảm cho hoàn cảnh của anh. Nhưng không hẳn là như vậy. Anh biết không, trong tình yêu đó, tình yêu mà anh cho là đẹp và thánh thiện ấy, để ra tình trạng thế này 1 phần ở anh nhiều đó. Lúc đầu hai người đến với nhau như vậy người ta thiết nghĩ đó là tình yêu đẹp và hạnh phúc có thể duy trì được lâu, cả tôi cũng vậy. Nhưng đó chỉ là ý nghĩ mà bất kì ai cũng có thể mong muốn như thế đươc. Hai người yêu nhau, và trong thời gian ấy cũng là thời gian để gần gũi, thêm hiểu nhau và tin tưởng nhau hơn. Anh đã từng viết là chị ấy phản bội anh, nhưng theo y'' kiến chủ quan của tôi thì sự việc ko hẳn là như vậy và chị ấy là người như thế. Anh là người đã " tôi rũ bỏ vài ba người đàn bà..." thì sao anh không suy nghĩ vấn đề này thoáng ra 1 chút. Phải chăng là cái TÔI trong anh quá lớn để rồi nó mạnh hơn cả tình yêu lớn lao và tốt đẹp anh dành cho chị, để rồi anh thờ ơ, anh ghét chị, anh cư xử như 1 người tồi tệ : gọi điện cho người yêu cũ, nhắn tin gọi điện cho những người con gái khác thích anh, và còn hơn cả thế, anh đã hẹn gặp chị để nói lời chia tay. Anh cảm thấy bị xúc phạm khi anh nhìn thấy cảnh 1 người đàn ông khác hôn tạm biệt chị, co`n chị ? chị sẽ vô cảm với những gì anh làm sau đó nếu chị biết hay sao ? Việc chị nói là chị không xứng đáng với tình yêu của anh, chị đã lừa dối anh và chấp nhận việc chia tay, đó chỉ là 1 cách nói thôi anh ạ. Tại sao anh không để cho chị giải thích và cho chị cơ hội, việc đó đâu có khó khăn gì. Anh có biết rằng nếu khi 1 tình yêu đẹp như của anh chị mà phải để cho người đàn ông nói chia tay trước thì đó là việc đáng đau khổ nhất, tủi thân nhất, và đôi khi đó cũng là sự xúc phạm đáng buồn nhất đối với người con gái không anh ?
    Giờ đây, có thể anh đã hiểu rằng anh yêu và cần chị ấy tới mức nào. Tôi không biết hiện tại thì đã muộn chưa, nhưng lại theo cảm nhận của tôi 1 lần nữa chị cũng yêu anh và cần anh nhiều lắm và chị không hề muốn xua đuổi anh đâu. Anh hãy làm những gì trái tim mình mách bảo để rồi không phải ân hận mất chị 1 lần nữa. Tình yêu cần cả sự can thiệp của lí trí và con tim, nhưng lúc này hơn bao giờ hết anh hãy hành động theo trái tim mình nhiều hơn bởi vì tình yêu đó trong anh sẽ không nguội lạnh được đâu.
    Mong rằng bằng sự đồng cảm khi đọc những gì anh viết trước đây, những cảm giác của tôi bây giờ là đúng, tôi mong là như vậy. Và nếu anh chị mà trở lại được những ngày xưa ấy thì tình yêu đó còn đẹp hơn bao giờ hết. Chúc anh những gì tốt đẹp !
  9. hectorintroy

    hectorintroy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Tôi dạo vào box này với hi vọng tìm thấy lại được niềm tin vào tình yêu có thật trong cuộc sống nhưng thật sự khi đọc bài trả lời của các bạn tôi thất vọng quá. Mà có lẽ thất vọng hơn cả là người đang cần được các bạn chia sẻ chứ không phải tôi. Dường như các bạn chưa bao giờ biết yêu ai và cũng chẳng hiểu nổi tình yêu là như thế nào nhỉ. Đã vậy còn vô tâm cười cợt người ta. Các bạn không thể chia sẻ được thì thôi cớ sao lại còn khích bác cười cợt được thế nhỉ. Tôi xin lỗi chị Iwan vì dường như ở diễn đàn này chỉ có mỗi chị là nghiêm túc giúp anh ấy.
    Tôi cũng định chia sẽ những tình cảm của mình khi vào trang này vì tôi dường như chẳng dám nói với ai cả. Tôi xấu hổ với cả bạn bè và gia đình. Thế nhưng sau khi đọc những bài BÌNH LUẬN của các bạn, tôi chẳng còn dám nữa.
  10. misi

    misi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.193
    Đã được thích:
    0
    Chú này hơi chuối .
    Buồn vì em nó thì buồn 1-2 ngày thôi chứ buồn gì cho lắm . Thế gian thiếu quái gì phụ nữ nào

Chia sẻ trang này