1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em có tí tâm hự , thế này đã là thấm tí nào bài học các cao thủ trên đây chưa ạ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chaien888, 21/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chaien888

    chaien888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Em có tí tâm hự , thế này đã là thấm tí nào bài học các cao thủ trên đây chưa ạ

    Em biết cáo qua chỗ ông anh thân thiết với em , bạn thân như chị em của Cáo , dĩ nhiên là người yêu của ông anh em rồi , thấy con Gà là em vẫn lông bông chưa nơi nương tựa nên có ý chắp nối các thể loại kết cấu Gà Cáo với nhau cho khỏi hoài của

    Sơ qua về Cáo thì như này : Cáo kém em 4 tuổi , đang học SP , em thì chân ướt chân ráo đi làm rồi . Cáo dáng chuẩn , mặt xinh , răng khểnh ... nói chung là mấy thằng thầy trên khoa cũng phải vẫy đuôi dụi đầu các kiểu ... với Cáo phết . Cáo hiện đang solo ,cho nên lắm hôm đi chơi cùng với ông a e cả ny ông ý - là bạn Cáo - mắt thấy tai nghe toàn hành động tình cảm các kiểu nên cũng có tí sốt ruột , lớp lại toàn Gái , thiếu hơi giai ... nên có vẻ cũng quẫn quẫn rồi .

    Em các bác thì nhìn chung chả hơn được ai cái gì , nhưng cũng k đến nỗi ko có bản sắc , Cáo gặp phát hôm đầu đã ngồi cạnh bắt chuyện tán hươu tán vượn lượn sang tán mèo ,tán chó ... các kiểu với em , cái này thì em thấy bt , chả có gì mà phải ngạu lên vì có khi tính nó thế , phỏng ạ ?

    Nhìn chung chắc là Cáo có ấn tượng ko tồi với lại em , mấy hôm đi chơi cùng có vẻ cũng ý tứ , em đọc thấy thế , kiểu như qua đường em nắm tay dắt sang ko thấy ý kiến , ngồi cùng xe thì cũng ko có kiểu dành chỗ yên giữa ra mà thủ khư khư cặp ... thiên thời địa lợi thì em đang đợi nhưng ....

    Vấn đề là cái nhân nó có HÒA hay không thì em mở cái thớt này để hỏi các bác đây , là thế này : em vẫn giữ quan điểm học được của các bác với ông anh em : ko sms , ko chat chit , ko câu kéo chơi bời quá 1 lần ,thích là nhấc máy lên gọi đi chơi , bảo bận cái em cười OK ngay . Mấy hôm đầu Cáo có vẻ rất háo hức , rất vui vẻ , nhưng bụp cái tối hôm trước thái độ quay ngoắt 180 độ , ra chiều lảng lảng e , hỏi lên kế hoạch đi chơi cuối tuần cùng mọi người thì chơi bài câu giờ ,từ chối , em chỉ kệ Cáo muốn làm gì thì làm . Ko hỏi lại 2 lần .
    Các bác cho em hỏi là Cáo nó thử em , em cũng chơi lại bài cùn đập nhả như thế , đã tạm chuẩn chưa , chưa chuẩn thì các bác cứ ném đá em cho e sáng ra , chuẩn dần dần đi rồi còn kết thúc màn lừa bóng mà ghi bàn nữa chứ , phỏng ạ ? Em bốt bài có hơi lôi thôi , đã cố gắng biên lại cho nó mượt mắt hơn tí , mong các cao thủ vào ném đá giúp em chiếu cố với ạ :">
  2. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    đoạn 1 : ý tứ ở đâu ?
    đoạn 2 : gậy ông đập lưng ông rồi. .
  3. chaien888

    chaien888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    À mà em cũng xin đính chính lại luôn là không phải em chỉ chăm chăm chơi trò ăn thua với Cáo , quá Chí Phèo thế thì chết là chắc cú , phỏng ạ .
    Ý em là lúc nào cũng tỉnh ,đừng có chưa gì đã tỏ thái độ vẫy đuôi dụi đầu các kiểu ấy , quan tâm đủ độ thôi , thấy khiên cưỡng quá thì không bao giờ nài ép , còn thì đi chơi đi bời vẫn vui vẻ , chuyện trò như pháo rang , em muốn hỏi ở đây là Cáo thay đổi thái độ theo kiểu thế là đòn thử em tí xem gân cốt con Gà già này ra sao , đúng ko ạ ?
    Được chaien888 sửa chữa / chuyển vào 00:11 ngày 22/04/2010
    Được chaien888 sửa chữa / chuyển vào 00:11 ngày 22/04/2010
    Được chaien888 sửa chữa / chuyển vào 00:18 ngày 22/04/2010
  4. chaien888

    chaien888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    @ Bác saodoingoi80:
    Em nói thật là em cũng vài lần yêu rồi vài lần cưa rồi , thành công có , thất bại có , nhưng hầu như những lần đau nhất là những lần em nhiệt nhất , thật thà và quan tâm , tình cảm nhất .
    Đọc bài các bác viết trên này , em thấy cũng đúng , phớt 1 tí , đôi lúc phũ 1 tí , nó thành ra ... 2 cái tí rất là cân xứng và thẩm mỹ , các Cáo nó lại thích , khổ thật .
    Em cũng chẳng muốn phải Tỉnh , phải bài vở sách báo gì hết cả đâu , nhưng như em nói ở trên ấy , càng đem cái đống tấm lòng ôi của mình ra Cáo nó lại càng chê càng xoắn mạnh , đâm cũng khó .
    Được chaien888 sửa chữa / chuyển vào 00:19 ngày 22/04/2010
    Được chaien888 sửa chữa / chuyển vào 00:21 ngày 22/04/2010
  5. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Qua được giai đoạn khó khăn này là phải đóng gạch ngay.

  6. chaien888

    chaien888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Em cảm ơn bác ,em xin ghi lại câu này ngâm cứu
    Được chaien888 sửa chữa / chuyển vào 00:35 ngày 22/04/2010
  7. holyphoenix

    holyphoenix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Hành động thì chuẩn rồi , còn việc cậu muốn hỏi có phải gái nó nắn gân cậu không thì bố ai mà biết được ( cao thủ không bao giờ tự hỏi thế này, đơn giản là deck quan tâm )
    Nhưng % rất cao là sau cái hôm cuối đi chơi vui vẻ về, cậu nắm tay nắm chân nó, nó về nhà nằm ôm gối nhớ nhung cậu, rồi nó chờ đợi....... đợi mãi mấy hôm *** thấy cậu phản ứng gì ( tin nhắn, điện thoại...) nó nghĩ nó bị ăn dưa bở, nó nghĩ chắc *** phải cậu thích nó thật lòng đâu, chỉ chơi bời thôi, nó đang lâng lâng mất cảm giác đề phòng thì chợt sực tỉnh nên co vào phòng thủ.
    Bài học rút ra ở đây là : deck phải cứ không nt, gọi điện, chat chit là hay đâu mà phải có thái độ phù hợp với hành động. Ví dụ khi chưa làm được gì thì như cậu là đúng rồi, nhưng khi đã nắm tay nắm chân rồi thì thái độ, tần suất sẽ phải như thế nào, khi đã ôm hôn rồi thì tần suất lại phải tiếp tục tăng thêm nữa.
    H cách hành xử đúng phải dư lào nào?
  8. chaien888

    chaien888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ là con Gà già đi học mót ít chữ vương vãi của cao thủ nên đương nhiên là em không thể bì được các cao thủ rồi mà bác , hị hị .
    Còn cái nắm tay ấy , nói chung là lúc qua đường nên em tranh thủ một chút , cái chính là đang trong giai đoạn này , Cáo dử theo kiểu kéo - thả bất thình lình như thế , em tăng tốc hay không cũng không phải đơn giản , thà rằng nó cứ tằng tằng khó khăn từ đầu e còn dễ tính mưu hèn kế bửn đi , đằng này ...
    Còn về khoản quan tâm , gọi điện thì em vẫn đảm bảo là không phải em cứ nhất nhất đếck vào care , ngồi vều mồm đợi Cáo nó vào đưa mồi tận miệng , chỉ là em giữ thái độ bình thản ko vồ vập quá , mới chưa được tháng , em sợ sồn sồn lên Cáo quách Tỉnh ngay , hỏng chuyện , phỏng ạ ?
  9. jumanjii

    jumanjii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.881
    Đã được thích:
    0
    Phỏng mới chả phòng cái gì . Cứ thế mà tiến thôi.
  10. namcao9X

    namcao9X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Bác đừng lo , gái nó làm hàng , hay nó bơ bác thì cũng nhiều lí do , muốn nâng giá trị mình lên chẳng hạn , nhưng em nghĩ ko phải vì bác bơ nó lâu quá đâu , thường thì những con đã có ý nghĩ làm hàng với mình thì mình càng tấn công mạnh , cường độ cao thì nó lại càng kiêu . Em giả dụ như sau khi đi chơi về , bác sms , nhắn tin dồn dập , có những lúc tưởng như nó chết mình lắm rồi thì đoàng cái nó lại quay ngoắt 180 độ , thay đổi thái độ với mình ngay được vì 1 lí do rất vớ vẩn ( hoặc nó bịa ra ) , có nhiều con như vậy lắm , 1 chút kinh nghiệm em ko biết có đúng với trường hợp của bác không
    Em mà là bác thì em bơ triệt để , bơ nhiệt tình luôn , tránh để tình cảm nó nhạt nhạt là được , cái đấy mới đáng lo .

Chia sẻ trang này